Làm sao để con không tổn thương khi cha, mẹ đi bước nữa?

Cha mẹ có quyền tìm hạnh phúc mới, nhưng hãy đi chậm, lắng nghe và kiên nhẫn dựng chiếc cầu yêu thương để con không thấy mình bị bỏ rơi.

Khi một cuộc hôn nhân đổ vỡ, điều đau lòng không chỉ dừng lại ở hai người lớn mà còn gây ra những chấn thương tâm lý sâu sắc đối với con cái. Khi cha hoặc mẹ quyết định đi bước nữa, nỗi lo lớn nhất chính là làm thế nào để con không bị tổn thương, để trẻ không cảm thấy bị bỏ rơi, phản bội hoặc đánh mất cảm giác an toàn vốn đã bị lung lay từ trước.

12.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn Internet

Thừa nhận cảm xúc của con

Trẻ em, dù ở độ tuổi nào, cũng có những cảm xúc riêng và quyền được thể hiện chúng. Khi biết cha hoặc mẹ sẽ kết hôn với một người khác, trẻ có thể cảm thấy hoang mang, giận dữ, ghen tuông, thậm chí phản đối quyết liệt. Việc đầu tiên cha mẹ cần làm là tôn trọng và lắng nghe cảm xúc đó, không phủ nhận hay xem nhẹ.

Thay vì nói: “Con phải hiểu cho ba/mẹ”, hãy thử: “Ba/mẹ biết con đang buồn, và điều này không dễ dàng chút nào. Con có muốn chia sẻ với ba/mẹ không?”. Một đứa trẻ được công nhận cảm xúc sẽ dễ dàng tiếp nhận thay đổi hơn là khi bị buộc phải chấp nhận.

Giao tiếp trung thực và phù hợp với lứa tuổi

Không nên giấu giếm con về mối quan hệ mới hay đợi đến sát ngày cưới mới công bố. Hãy nói chuyện với con một cách trung thực, nhẹ nhàng và phù hợp với độ tuổi của trẻ.

Với trẻ nhỏ, hãy dùng những từ ngữ đơn giản, tránh diễn giải quá phức tạp. Với trẻ vị thành niên, có thể đi sâu hơn vào lý do, cảm xúc và cả những dự định trong tương lai. Điều quan trọng là trẻ không bị đặt vào thế bị động, nơi mà mọi thứ đã được quyết định xong xuôi và con chỉ được thông báo.

Đảm bảo rằng tình cảm với con không thay đổi

Một trong những nỗi sợ lớn nhất của trẻ khi cha hoặc mẹ đi bước nữa là nỗi lo bị thay thế. Trẻ có thể lo lắng rằng người mới sẽ chiếm trọn tình yêu thương của cha/mẹ, hoặc rằng cha/mẹ sẽ “bắt đầu lại” và con không còn quan trọng.

Cha mẹ cần nhấn mạnh và chứng minh bằng hành động rằng: “Dù cha/mẹ có kết hôn, tình yêu dành cho con không bao giờ thay đổi”. Hãy dành thời gian riêng cho con, giữ những thói quen quen thuộc (đọc sách trước khi ngủ, đi dã ngoại vào cuối tuần…), để con cảm nhận rằng mình vẫn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cha hoặc mẹ.

Cho con thời gian làm quen với người mới

Một sai lầm phổ biến là đưa người bạn đời mới vào cuộc sống của con quá nhanh. Trẻ cần thời gian để quan sát, thích nghi và xây dựng lòng tin. Hãy bắt đầu bằng những cuộc gặp gỡ ngắn, không áp đặt, tạo không khí thoải mái và để con tự khám phá mối quan hệ mới này theo cách riêng của mình.

Đừng mong con gọi “bố/mẹ” ngay từ đầu, cũng không nên bắt buộc con phải thân thiết với người mới như người thân ruột thịt. Hãy để tình cảm được hình thành tự nhiên qua thời gian.

Tôn trọng mối quan hệ của con với cha/mẹ ruột còn lại

Khi cha hoặc mẹ đi bước nữa, đứa trẻ thường sẽ cảm thấy như mình đang phản bội người còn lại nếu tỏ ra thân thiết với người mới. Vì vậy, cha/mẹ tái hôn cần hết sức tế nhị, tránh nói xấu người cũ, tuyệt đối không nên đặt con vào tình huống phải “chọn phe”.

Tốt nhất là khuyến khích và tạo điều kiện để con giữ mối liên hệ tốt đẹp với cha/mẹ ruột còn lại (nếu điều đó an toàn và phù hợp). Điều này giúp trẻ cảm thấy được cân bằng và yên tâm rằng mình không bị buộc phải chia rẽ tình cảm.

Xây dựng môi trường gia đình mới có quy tắc rõ ràng

Một gia đình tái hôn không thể giống hoàn toàn như gia đình đầu tiên. Vì vậy, việc thiết lập các quy tắc sống chung là rất quan trọng, để mọi thành viên – cả cũ và mới – đều hiểu vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của mình.

Cha mẹ cần trao đổi trước với người bạn đời mới để thống nhất cách ứng xử với con cái, tránh những bất đồng có thể khiến trẻ thêm hoang mang. Hãy để người mới trong gia đình trở thành một “người bạn lớn”, một người đồng hành hơn là vai trò thay thế “bố” hoặc “mẹ”.

Tìm đến sự hỗ trợ chuyên môn nếu cần

Trong một số trường hợp, trẻ gặp khó khăn nghiêm trọng về mặt cảm xúc khi cha mẹ tái hôn như trầm lặng, thu mình, nổi loạn, học hành sa sút… Khi đó, đừng ngần ngại tìm đến sự giúp đỡ của nhà tâm lý học trẻ em, chuyên viên tham vấn gia đình hoặc các tổ chức hỗ trợ.

Điều quan trọng là đừng để con đơn độc trong quá trình chuyển biến này, dù sự tổn thương có thể là không thể tránh khỏi, nhưng sự đồng hành đúng cách có thể làm dịu nỗi đau và giúp con phục hồi nhanh hơn.

Tái hôn với chồng cũ, vợ sốc khi nghe cuộc trò chuyện của chồng với bạn

Chị A chia sẻ, trước đó vợ chồng chị ly hôn vì chị ngoại tình tư tưởng.

Chia sẻ trong talkshow Tâm Sự Cùng Đinh Đoàn, chị A cho biết chị đã kết hôn gần 7 năm, có hai con, một trai, một gái và bé lớn học lớp 3, bé nhỏ học lớp 1. Kinh tế gia đình ổn định, chị đi làm văn phòng có lương hàng tháng, còn chồng làm doanh nghiệp cũng có thu nhập khá.

Tuy nhiên, chồng chị thường xuyên đi công tác, công việc bận rộn nên anh yêu cầu vợ nghỉ làm ở nhà để chăm sóc con cái. Thế nhưng, chị A không muốn như vậy, và cuối cùng chị vẫn quyết định đi làm.

Bức xúc trước câu nói của vợ cũ, tôi tái hôn với người phụ nữ góa chồng có 3 con riêng

Hôm trước, vào ngày giỗ vợ, con cháu có mặt đông đủ, tôi nói rõ bản thân muốn đến nhà 1 người con sống. Thế nhưng các con đùn đẩy cho nhau, không ai chịu nuôi dưỡng.

Người vợ đầu tiên ly hôn tôi vì sau 6 năm chung sống vì không có con, nguyên nhân là vì tôi. Ngày đó, tôi tốn khá nhiều tiền để chữa trị nhưng không thể có tin vui. Trước sức ép của nhà ngoại, sợ tuổi thanh xuân của con gái trôi đi, cuối cùng tôi buộc phải ký vào đơn ly hôn để giải thoát cho vợ.

Sau khi rời xa tôi, cô ấy lấy chồng mới và sinh được 2 người con. Vì vẫn còn tình cảm với vợ cũ nên tôi thỉnh thoảng vẫn qua lại thăm gia đình và chơi với bọn trẻ nhà cô ấy. Dường như chồng của cô ấy không thích sự có mặt của tôi nên mỗi lần thấy tôi đến chơi anh ấy hay nói kháy.

Ăn bữa cuối để chia tay, tôi quyết định tái hôn sau khi trả lời điện thoại hộ chồng cũ

Tôi đòi ly hôn ở tuổi 52, và chồng cũng không giữ.

Hồi mới cưới, tôi và chồng là cặp đôi khiến nhiều người ngưỡng mộ. Anh ấy làm công nhân kỹ thuật trong nhà máy, luôn tận tâm với công việc. Tôi thì bán rau ở chợ gần nhà. Hai vợ chồng tằn tiện từng đồng, chỉ mong nuôi con nên người. Tuy cuộc sống khi đó khó khăn, nhưng sống rất hạnh phúc và ấm áp.

Khi con cái lớn lên, có công việc và lập gia đình, nhà chỉ còn hai vợ chồng già. Những tưởng có thể an hưởng tuổi già, nào ngờ mâu thuẫn ngày càng nhiều. Chồng tôi vẫn mê công việc như trước, suốt ngày vùi đầu trong phòng nghiên cứu linh kiện, chẳng mấy khi trò chuyện hay đi dạo cùng tôi. Tôi cảm thấy mình bị bỏ rơi, trong lòng đầy ấm ức.