Cô gái 22 tuổi bị dị tật bẩm sinh phức tạp

Bệnh nhân là một cô gái 22 tuổi, nhưng chỉ cao 135cm và nặng 30 kg. Cô không có hậu môn, âm đạo và bị tử cung đôi. Bệnh nhân đã từng trải qua 15 lần phẫu thuật.

Thông tin từ Bệnh viện Từ Dũ cho biết, từ lúc chào đời, bệnh nhân có nhiều bất thường như không có hậu môn, không có âm đạo và tử cung đôi. Đây cũng là một trường hợp hiếm gặp với các bất thường liên quan đến dị tật bẩm sinh mà giới chuyên môn gọi là “tồn tại ổ nhớp”.

Co gai 22 tuoi bi di tat bam sinh phuc tap
Ê kíp mổ của Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 2 đã thực hiện ca mổ cho một bệnh nhân đặc biệt, nhiều dị tật bẩm sinh. Ảnh: Bệnh viện Từ Dũ
Khi còn nhỏ, các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi đồng 2 đã tiến hành phẫu thuật mở hậu môn tạm ra da.

Thông thường các trường hợp mở hậu môn tạm, sau một thời gian sẽ đóng hậu môn tạm và tạo hậu môn vĩnh viễn gần như người bình thường, nhưng trường hợp này do ruột quá ngắn nên sau nhiều lần phẫu thuật không đóng được hậu môn tạm, nên bệnh nhân phải chấp nhận sống với hậu môn tạm suốt đời.

Đến khi bệnh nhân bước vào tuổi dậy thì, những rắc rối khác lại tiếp tục đến. Vì không có âm đạo nên máu kinh không thể thoát ra ngoài, lâu dần, vùng hạ vị hình thành một khối u dạng nang rất to chèn ép vào bàng quang làm bệnh nhân không thể đi tiểu được, phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật để giải phóng lượng máu kinh bị ứ lại.

Các chuyên gia hàng đầu tại Việt Nam và các chuyên gia của Pháp hội chẩn, trực tiếp phẫu thuật quyết định mở một đường dò thông trực tiếp từ buồng tử cung ra thành bụng trước để mỗi tháng máu kinh có thể tự thoát ra lỗ này.

Nhưng hiệu quả của đường thông nhân tạo này không cao nên việc ứ máu kinh vẫn tồn tại và phải phẫu thuật nhiều lần ( tính đến nay là 15 lần phẫu thuật).

Gần đây người nhà phát hiện bụng bệnh nhân ngày càng căng to, đặc biệt ở phía bên phải gây đau bụng ngày càng nhiều. Bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện Bình Dân khám phát hiện sỏi niệu quản và u nang buồng trứng to chuyển sang Bệnh viện Từ Dũ điều trị.

Co gai 22 tuoi bi di tat bam sinh phuc tap-Hinh-2
Hàng loạt khó khăn khi bệnh nhân được chẩn đoán lạc nội mạc buồng trứng phải to, ứ dịch tai vòi 2 bên, ứ dịch lòng tử cung trái với tử cung đôi, thận phải ứ nước... Ảnh: Bệnh viện Từ Dũ 

Các bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ nhanh chóng khám tiếp nhận, siêu âm, xét nghiệm, chụp MRI, hội chẩn và cho bệnh nhân nhập viện để lên kế hoạch mổ.

Cuộc mổ được tiến hành với 2 ekip của Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi Đồng 2. Sau khi vào bụng, các bác sĩ thấy u buồng trứng phải dạng u lạc nội mạc tử cung to 12x14x15cm thoát ra 1500ml dịch nâu loãng.

Tử cung đôi có mạc treo ruột và đại tràng ngang dính chặt vào, các cấu trúc giải phẫu trong ổ bụng đều bị xáo trộn, dính nhiều.  

Các bác sĩ quyết định cắt tử cung hoàn toàn và phần phụ bên phải, đặt sonde JJ niệu quản trái, đóng đường mở thông máu kinh thành bụng.

Do tổng trạng bệnh kém, suy dinh dưỡng, thiếu máu kèm với hậu môn nhân tạo nằm sát vết mổ hay chảy dịch vào vết mổ làm ảnh hưởng đến quá trình lành vết thương.

Sau 2 tuần chăm sóc tích cực, vết mổ ổn, bệnh nhân được xuất viện.

>>> Mời độc giả xem thêm video Phẫu thuật lấy búi tóc nặng gần 1kg trong dạ dày bệnh nhi 11 tuổi:

(Nguồn: THĐT)

Bệnh nhân mắc COVID-19 mới nhất là một "ca khó" và phức tạp

Liên quan đến ca mắc COVID-19 số 268 ở Hà Giang, ngoài đường lây rất khó xác định được thì còn một yếu tố khác là Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương phải xét nghiệm tới 3 lần mới khẳng định được dương tính.

Benh nhan mac COVID-19 moi nhat la mot
 122 người liên quan đến ca COVID-19 số 268 ở Hà Giang đều âm tính
Sáng nay, 19-4, trả lời báo chí, Giám đốc Sở Y tế Hà Giang Lương Viết Thuần xác nhận, ca bệnh COVID-19 số 268 ở Hà Giang (cũng là ca mắc COVID-19 gần nhất của Việt Nam) là một “ca khó” bởi phải 3 lần xét nghiệm mới khẳng định được cô gái 16 tuổi này dương tính với SARS-CoV-2.

Mắc bệnh lạ, hễ căng thẳng là cơ thể tự chảy máu đầm đìa

Mắc chứng bệnh lạ, cứ căng thẳng hoặc sợ hãi, bé gái lại chảy máu khắp người, khiến cả gia đình hoảng sợ.

Chục năm rối loạn kinh nguyệt, gái trẻ sửng sốt biết nguyên nhân

(Kiến Thức) - Không chịu nổi chu kỳ kinh nguyệt thất thường của mình, cô gái trẻ đi khám và được các bác sĩ cho biết, cô mắc phải bệnh hiếm, có tới hai tử cung và âm đạo.

Theo trang The Sun, nữ sinh đại học Paige DeAngelo, 20 tuổi, đến từ Pennsylvania, Mỹ mới đây đã quyết định tiết lộ căn bệnh giấu kín nhiều năm của mình trên mạng xã hội, hi vọng rằng có thể giúp được một số người có triệu chứng giống mình.