Chồng xa lánh, ghét bỏ chỉ vì tôi muốn có con thứ 2

Chị T.H hy vọng, khi điều kiện kinh tế của gia đình khá giả hơn, chồng chị sẽ cân nhắc lại về chuyện sinh thêm con.

Nuôi con là một quá trình vừa hạnh phúc vừa vất vả, bởi khi đứa trẻ lớn lên, nó không chỉ mang lại niềm vui cho cha mẹ mà cùng với đó còn có cả nỗi lo về gánh nặng kinh tế. Vì vậy, khi đã có con đầu lòng, không phải cặp vợ chồng nào cũng muốn có thêm con thứ hai.
Bất đồng
Chị T.H (ở Bắc Giang) sinh ra trong một gia đình đông anh em, trên chị có 2 người anh trai, dưới có thêm một em gái. Chính vì thế, chưa bao giờ chị nghĩ rằng việc sinh nhiều con là một gánh nặng. Khi lớn lên, chị T.H luôn mường tượng trong đầu rằng sau này lấy chồng, chị cũng sẽ sinh thật nhiều con để gia đình mỗi khi tề tựu đông đủ sẽ vô cùng náo nhiệt.
"Từ trước đến giờ tôi luôn nghĩ rằng gia đình đông con mới là gia đình nhiều phúc, nhiều đức, khi tụ tập sẽ vô cùng vui vẻ, náo nhiệt. Lúc tôi và chồng yêu nhau, tôi luôn có mong ước sau khi kết hôn sẽ sinh ít nhất 2 - 3 bé. Tuy nhiên, vì ngại ngùng, tôi chưa bao giờ thổ lộ suy nghĩ này trước mặt chồng. Dù vậy, tôi cảm nhận anh rất yêu tôi và tôi luôn cho rằng anh cũng có mong muốn giống mình. Thế nhưng, thực tế là tôi đã hoàn toàn nhầm lẫn", chị T.H chia sẻ.
Chong xa lanh, ghet bo chi vi toi muon co con thu 2
Hôn nhân lục đục vì chuyện sinh con - Ảnh minh họa
Khi con trai của anh chị vừa tròn 3 tuổi, chị T.H bày tỏ mong muốn sớm có đứa con thứ hai. Vốn nghĩ rằng chồng sẽ gật đầu ngay lập tức, nhưng không ngờ anh lại một mực phản đối, thậm chí nói vợ vô tâm, không hiểu hoàn cảnh gia đình, không biết tính toán cho tương lai, không thông cảm cho công việc của chồng.
Đáng nói, anh còn cực đoan đến mức quyết định ngủ riêng, mỗi người một phòng để ngăn chuyện có thai ngoài ý muốn. Mới đầu, chị T.H cũng không cho là quan trọng, chỉ nghĩ rằng chồng giận dỗi nhất thời, không ngờ càng về sau, anh lại càng bộc lộ thái độ chán ghét đầy tiêu cực khi chị chủ động gần gũi.
Phải đến khi hai vợ chồng nghiêm túc ngồi lại với nhau, bàn về vấn đề này, chồng chị mới chịu thỏa hiệp. Để mối quan hệ trở lại bình thường, chị T.H sẽ phải thực hiện điều kiện của anh, đó là sử dụng các biện pháp tránh thai.
Một con là đủ?
Chị T.H cho hay: "Chồng tôi vốn là con một, nhận đủ nuông chiều từ cha mẹ. Theo quan niệm của anh ấy, không phân biệt nam hay nữ, chỉ cần có một con là đủ. Thêm vào đó, bố mẹ anh chỉ là những người dân lao động bình thường, họ đã nuôi nấng anh nên người, cho ăn học đầy đủ, mua nhà, mua xe, dựng vợ gả chồng cho con.
Những khoản chi phí quả thực rất lớn, thậm chí bây giờ tiền mua nhà vẫn đang trả góp 6 tháng/1 lần. Anh nói muốn tập trung kiếm tiền để phụng dưỡng cha mẹ và đảm bảo cuộc sống cho vợ con một cách chất lượng nhất có thể, việc có thêm con không cần thiết. Chồng tôi cũng nhấn mạnh, nuôi con cực kỳ tốn kém, anh không muốn phải còng lưng đi làm, hao phí sức khỏe để nuôi đứa nữa, anh muốn có một cuộc sống chất lượng hơn".
Sau khi nghe chồng giãi bày, chị T.H dần hiểu được, bấy lâu nay chị chưa bao giờ để ý đến việc anh vất vả thế nào để lo toan chu đáo cho gia đình. Theo người vợ, vì mặc định anh là trụ cột gia đình nên chuyện tiền nong chị không mấy lo lắng, nào ngờ chồng cũng có những trăn trở riêng nên rất nhạy cảm về việc sinh con thứ hai.
Hiện tại, hai vợ chồng đã trở lại trạng thái bình thường, chị T.H cũng thấu hiểu và chia sẻ nhiều hơn khi chồng mệt mỏi, áp lực về công việc, kinh tế. Đồng thời, chị nhận thấy xung quanh mình có nhiều cặp vợ chồng cũng không muốn sinh con thứ hai nên dần lấy lại thăng bằng tinh thần. Tuy nhiên, chị vẫn hy vọng, khi điều kiện kinh tế của gia đình khá giả hơn, chồng chị sẽ cân nhắc lại về chuyện sinh thêm con.

Bàn chuyện sinh con, chồng nói một câu tôi rơi nước mắt

Tôi rất muốn có con nhưng chồng lại không thích. Anh nói lý do làm tôi cứng họng vì quá hợp lý.

Vợ chồng tôi vẫn còn ở nhà thuê, làm công nhân với mức lương không ổn định. Hàng tháng, tiền sinh hoạt, tiền điện nước và những khoản chi khác luôn là điều làm tôi đau đầu. Tôi cũng không dám mua cái áo cái quần, thỏi son mới vì sợ hết tiền vào cuối tháng. Giấc mơ có nhà riêng luôn rất xa vời và tôi chưa dám nghĩ đến.

Tuy vậy, tôi vẫn rất muốn có con. Thỉnh thoảng về quê, ai cũng xúm lại hỏi về chuyện con cái nên tôi rất buồn lòng. Là phụ nữ, tôi cũng muốn được mang thai, sinh con, được bồng bế, chăm bẵm đứa con bé nhỏ của mình. Nhưng chồng tôi thì không. Mỗi lần gần gũi, anh ấy đều chuẩn bị rất kĩ. Thậm chí, nếu hết bao cao su, anh ấy sẽ không đụng vào vợ nữa mà ra ngoài phòng khách ngủ.

Nữ sinh 16 tuổi sinh con trong KTX, danh tính người cha gây sốc

Đi nhờ xe bố của bạn đến trường, nữ sinh bị cưỡng bức và mang thai, một mình sinh con trong ký túc xá, gây xôn xao dư luận.

Theo thông tin đăng tải, vài ngày trước, nữ sinh Tiểu Mộng, 16 tuổi, hiện đang theo học năm nhất tại trường trung học thành phố Chiêu Thông, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, đã bất ngờ sinh con trong ký túc xá của trường.

Con gái nuôi dùng đủ lời lẽ để khiến tôi từ bỏ chuyện kết hôn

Con hỏi tại sao tôi cần 1 người đàn ông trong khi tôi đi làm có tiền, có con gái sau này chăm sóc phụng dưỡng mình?

Chị gái tôi sinh con vừa mới được 2 tháng thì mất vì tai nạn giao thông lúc đi xin việc. Cháu vốn đã không được bố nhận (gia đình tôi cũng không biết bố cháu là ai), giờ lại mồ côi mẹ, thương cháu nên tôi nhận nuôi. Đến giờ con đã được 9 tuổi và không hề biết tôi chỉ là dì của con.