Choáng với lý do gia đình người yêu muốn tôi sinh con xong mới cưới

Tôi đang mang thai, nhưng bố mẹ người yêu muốn tôi sinh con xong mới tiến hành làm đám cưới.
 

Năm nay tôi 25 tuổi, thực sự đang sống trong lo lắng, bất an. Vì tôi đang mang thai được hơn 2 tháng với người yêu, chúng tôi yêu nhau được 2 năm, cả hai gia đình đều đã biết chuyện và ủng hộ mối quan hệ này.
Choang voi ly do gia dinh nguoi yeu muon toi sinh con xong moi cuoi
 Ảnh minh họa.
Trước đây, bố mẹ người yêu nói cuối năm thì làm đám cưới, bố mẹ anh cũng đã sang nhà tôi nói chuyện và chuẩn bị một số thủ tục cần thiết cho chuyện cưới xin. Vì thế khi quan hệ hai đứa cũng không sử dụng biện pháp tránh thai, vì nghĩ đằng nào thì cuối năm cũng cưới, có bầu lúc cưới cũng không vấn đề gì.
Nhưng khi biết mình mang thai, tôi thông báo với người yêu, và anh đã nói với bố mẹ anh về điều đó. Nhưng thay vì vẫn giữ nguyên quyết định kết hôn vào cuối năm, bố mẹ người yêu lại quyết định để đến sang năm, họ nói đợi tôi sinh xong em bé thì làm đám cưới cũng chưa muộn. Lúc đó tôi 26 tuổi, vừa không hợp tuổi kết hôn, lại vừa mang tiếng có bầu trước hôn nhân.
Người yêu tôi cũng muốn làm đám cưới năm nay, nhưng không dám nói với bố mẹ mong muốn đó, nên cứ để kệ gia đình quyết định và nói tôi phải nghe theo lời gia đình anh. Anh nói tôi cứ chờ đợi, đằng nào cũng cưới, chỉ là trước và sau thôi.
Anh còn nói, nếu tôi cảm thấy sợ hãi, thì có thể phá thai và nói với bố mẹ anh rằng bị xẩy thai, như vậy sẽ không ai trách móc được và bố mẹ tôi cũng không phải lo lắng, buồn phiền vì tôi.
Nói thì đơn giản vậy, nhưng bây giờ tôi cảm thấy rất xấu hổ về việc mình chưa làm đám cưới mà đã có thai, tôi chưa dám nói với bố mẹ tôi chuyện tôi đã mang thai, lại càng không dám nói chuyện bố mẹ bạn trai hoãn cưới đến khi tôi sinh xong. Vì biết, nếu nói ra bố mẹ tôi sẽ rất buồn vì chuyện của tôi nhiều lắm.
Tôi cũng chẳng dám chắc rằng, sang năm, gia đình người yêu có làm đám cưới cho tôi và anh không, hay sau khi sinh xong, họ lại tìm ra lý do khác để hoãn làm đám cưới.

Rể út sĩ diện mừng tuổi bố mẹ vợ gấp 5 lần rể cả và kết ngỡ ngàng

Thấy anh rể lấy 200 nghìn đồng để mừng tuổi bố mẹ vợ, Sơn liền rút ví số tiền gấp 5 lần để “làm màu” với mọi người.
 

Sơn và Trung là hai anh em "cọc chèo". Tuy nhiên, cả hai không chơi thân với nhau vì khác đẳng cấp. Sơn tự thấy mình là người giàu có, thành đạt nên không thích làm thân với người anh rể ít học, chỉ đi làm thuê công việc tay chân của mình. Còn Trung, một phần anh cũng tự ti vì em rể là giám đốc công ty lớn, mình lép vế nên không muốn chơi thân. Hơn nữa, tính cách kiêu căng, sĩ diện của Sơn cũng khiến Trung không ưa nổi.

Chưa kịp mãn nguyện vì yêu được gái xinh, trai trẻ chết lặng 'lĩnh đủ'

Yêu gái đẹp dĩ nhiên phải tốn kém, vì thế tôi chẳng nghĩ gì nhiều khi em cứ xin tiền thường xuyên. Tôi cứ cúng tiền cho nàng, nhưng đến khi con số nàng đòi lên đến vài chục triệu một lần thì tôi đâm hoảng.
 

Giờ cứ nghe ai bảo sẽ giới thiệu cho một gái xinh như hotgirl mà tôi thấy sợ. Vì tôi đã từng “ăn đủ” với một nàng như vậy.

Yêu lâu năm không cưới, cô gái hành động bất ngờ rồi chia tay

(Kiến Thức) - Quá thất vọng vì mãi bạn trai không chịu cưới, cô gái dùng phun sơn viết lời chia tay lên ô tô của bạn trai.

Mới đây, cộng đồng mạng Trung Quốc xôn xao trước những hình ảnh một chiếc xe ô tô nhãn hiệu Hyundai Creta bị dùng phun sơn viết đầy chữ. Nội dung được viết trên thân xe là: "Người đàn ông em yêu nhất" và "Bảy năm qua chỉ là sự thất vọng, em đi đây".
Nhìn những dòng chữ trên, ai cũng đoán ra được chiếc xe là của một chàng trai bị người yêu nói lời chia tay. Tuy nhiên tại sao cô gái lại lựa chọn cách chia tay "đau ví" như vậy thì không ai có thể hiểu được.