Chàng trai nhận tin ung thư xương sau 2 tháng đau khớp gối

Các bác sĩ đã cắt đoạn xương ung thư, bảo quản lạnh trong dung dịch ni-tơ rồi nối lại, nhằm giữ được trọn vẹn đôi chân cho chàng trai 22 tuổi.

Bệnh nhân bị đau khớp gối phải khoảng 2 tháng. Khi chơi thể thao, anh cảm thấy mức độ đau nhiều hơn ở mặt ngoài khớp.

Kết quả chụp phim X-quang tại một bệnh viện ở TP.HCM phát hiện chàng trai có khối u xương lồi cầu ngoài xương đùi phải. Sau đó, bệnh nhân được chuyển về Bệnh viện Quân y 175 điều trị.

Kết quả chụp CT khớp gối phải phát hiện tổn thương hủy xương lồi cầu ngoài, tiến hành sinh thiết 2 lần xác định anh bị ung thư xương ác tính.

Bác sĩ Phạm Xuân Tuấn cho biết, nếu bệnh phát hiện ở giai đoạn muộn, khối u lớn, phát triển không kiểm soát, không đáp ứng hóa trị, phương pháp chủ yếu là phẫu thuật đoạn chi.

Với bệnh nhân tuổi còn quá trẻ, các bác sĩ đặt mục tiêu không chỉ cứu sống mà phải giúp anh thoát cảnh tật nguyền.

Chang trai nhan tin ung thu xuong sau 2 thang dau khop goi

Khối xương được ngâm trong dung dịch ni-tơ bảo quản lạnh 20 phút. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Sau 3 đợt hóa trị, bệnh nhân được phẫu thuật cắt bỏ khối u xương ác tính, nạo bỏ toàn bộ khối u. Phần xương vừa cắt ra được ngâm trong dung dịch ni-tơ bảo quản lạnh 20 phút. Tiếp tục rã đông trong nhiệt độ phòng 15 phút và rã đông trong nước cất 10 phút.

Ê-kíp tiếp tục tái tạo lại lồi cầu ngoài bằng xương mào chậu kết hợp với xi măng. Xương sau khi tái chế được cấy ghép lại vào chân người bệnh. Các bác sĩ đã kết hợp xương bằng 2 nẹp vít, tái tạo lại dây chằng bằng chỉ siêu bền. Sau phẫu thuật, bệnh nhân tiếp tục phải hóa trị thêm 5 đợt và không ghi nhận biến chứng.

Theo bác sĩ Tuấn, người bệnh đã tự đi lại mà không cần dụng cụ hỗ trợ, khớp gối vận động gấp được 90 độ khi tái khám sau 3 tháng. Quan sát trên phim X-quang, bác sĩ nhận thấy đang liền xương và không thấy di căn.

Để bảo tồn chân cho bệnh nhân ung thư xương, ê-kíp sử dụng kỹ thuật đơn giản đông cứng khối u xương bằng ni-tơ, ghi nhận kết quả bước đầu khả quan.

Chang trai nhan tin ung thu xuong sau 2 thang dau khop goi-Hinh-2

Các bác sĩ cố gắng bảo tồn chi cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Kỹ thuật này có thời gian điều trị phẫu thuật ngắn, bảo tồn được sụn khớp và dây chằng, không nhiễm trùng và tái phát tại chỗ, không phụ thuộc vào ngân hàng mô xương, chi phí rẻ cũng như không bị thải ghép sau cấy ghép lại. Nhược điểm là xương sau cấy ghép sẽ thoái hóa và giảm mật độ xương theo thời gian…

Phẫu thuật bảo tồn chi trong bệnh lý u xương ác tính rất khó khăn, đòi hỏi phẫu thuật viên chấn thương chỉnh hình giàu kinh nghiệm, cơ sở vật chất trang thiết bị y tế chuyên dụng. Các bác sĩ phải đánh giá thật kỹ để quyết định phẫu thuật đoạn chi hay bảo tồn trên từng trường hợp là khả quan hơn.

“Việc bảo tồn chi giúp người bệnh tự tin và hy vọng vào cuộc sống, đặc biệt là những bệnh nhân trẻ tuổi”, bác sĩ Tuấn chia sẻ. 

3 bữa sáng khiến dạ dày “kêu cứu”, bệnh tật quấn thân

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, có 3 loại thực phẩm bạn không bao giờ nên đụng vào trong bữa sáng, nếu ăn thường xuyên thì bụng dạ sẽ ngày càng yếu đi.

Bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày và cần được bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng. Thế nhưng, theo các chuyên gia dinh dưỡng, có 3 loại thực phẩm bạn không bao giờ nên đụng vào trong bữa sáng, nếu ăn thường xuyên thì bụng dạ sẽ ngày càng yếu đi.

Giật mình 4 loại “rau ung thư”, càng ăn người càng suy kiệt

Sử dụng lượng lớn loại “rau ung thư” này, cơ thể dễ đối diện bệnh hiểm. Để có lợi cho sức khỏe, tốt nhất bạn nên tránh sử dụng chúng trong các bữa ăn hàng ngày.

Giat minh 4 loai “rau ung thu”, cang an nguoi cang suy kiet
 Dì Lý thu hoạch được nhiều dương xỉ non ăn không hết, mang biếu dì Vương. Không ngờ người hàng xóm lại từ chối, cho rằng dương xỉ ngon nhưng có thể gây ung thư. Nghe thấy vậy, dì Lý rất hoang mang bởi cả nhà có thói quen ăn dương xỉ non từ lâu. (Ảnh: 39Health)

Ăn quả này ngang uống 8 ly rượu, bỏ ngay kẻo rước ung thư

Theo bác sĩ, ăn loại quả này một lần tương đương với 8 ly rượu, ngang với việc tự hủy hoại gan, tạo tiền đề ung thư gan.

Cô Hạ, 45 tuổi, ở Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc, là một người phụ nữ làm việc chăm chỉ, hiền lành, dễ mến. 8 năm trước, chồng cô Hạ qua đời vì bạo bệnh, từ đó cô Hạ một mình làm việc để kiếm tiền nuôi hai đứa con đang học trung học.
Cuộc sống rất vất vả nhưng cô Hạ không muốn tạo gánh nặng cho con cái nên cô tiết kiệm hết mức có thể, tự nấu nướng mọi thứ.