Cảnh sát giao thông mở đường cho ô tô chở người đột quỵ đi cấp cứu

Tổ công tác Cảnh sát giao thông Hà Nội nhanh chóng dùng ô tô tuần tra mở đường cho xe chở người bị đột quỵ đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Sáng 24/7, tổ công tác của Đội cảnh sát giao thông (CSGT) số 5 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) do Đại úy Lương Văn Mạnh làm tổ trưởng được phân công thực hiện nhiệm vụ tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) tuyến Cổ Linh - Đàm Quang Trung - Thạch Bàn (phường Long Biên, Hà Nội).

Tổ công tác của Đội CSGT số 5 dùng ô tô tuần tra mở đường cho xe chở người bị đột quỵ đến bệnh viện cấp cứu kịp thời/Ảnh CAND.

Tổ công tác của Đội CSGT số 5 dùng ô tô tuần tra mở đường cho xe chở người bị đột quỵ đến bệnh viện cấp cứu kịp thời/Ảnh CAND.

Khoảng 9h25, khi tổ CSGT đang dừng tại nút giao Cổ Linh - Thạch Bàn thì có một ô tô con BKS 89A-065.36 dừng lại đột ngột. Cùng với đó, một người phụ nữ rời khỏi ô tô với tâm trạng lo lắng chạy lại gần tổ công tác cầu cứu.

Người này cho biết, trên xe đang chở một nạn nhân bị đột quỵ đi cấp cứu nhưng tình hình ngày một nặng, lo sợ không đến kịp bệnh viện nên rất mong được các đồng chí CSGT hỗ trợ, giúp đỡ.

Trước tình huống khẩn cấp, Đại úy Lương Văn Mạnh đã báo cáo Ban Chỉ huy đơn vị đồng thời sử dụng xe chuyên dụng, bật tín hiệu ưu tiên mở đường cho xe ô tô 89A-065.36 nhanh chóng di chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai.

Các y, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai nhanh chóng hỗ trợ người bệnh/Ảnh CAND

Chị P.T.H. (SN 1981, trú tại tỉnh Hưng Yên), người đã cầu cứu CSGT cho biết, nạn nhân bị đột quỵ trên xe là người cùng làng tên là N.T.Đ. (SN 1958), hoàn cảnh khó khăn. Sáng cùng ngày, khi phát hiện chị Đ. trở bệnh, chị H. đã dùng xe cá nhân đưa đi cấp cứu, nhưng giữa đường tình trạng ngày một nặng hơn, rất may đã gặp và được các cán bộ CSGT hỗ trợ kịp thời.

Hiện chị Đ. đang được các bác sĩ tiếp tục theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai.

Cứu sống 2 trẻ ngộ độc khí từ máy phát điện

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long vừa cấp cứu kịp thời cho 2 trẻ nhỏ bị ngạt khí từ máy phát điện gia đình sử dụng trong phòng kín.

Chiều 12/5, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long (TP Cần Thơ) cho biết vừa kịp thời cứu sống 2 trẻ trong tình trạng lơ mơ, khó thở, nôn ói… do ngạt khí trong phòng kín, khi gia đình sử dụng máy phát điện để chạy máy lạnh trong lúc cúp điện.
Hai bé tên Đ. (8 tuổi) và M. (6 tuổi) cùng ở quận Cái Răng, TP Cần Thơ. Qua lời kể của người nhà, do thời tiết nắng nóng và mất điện, nên gia đình đã dùng máy phát điện đặt trong nhà để vận hành máy lạnh.

Cấp cứu kịp thời sản phụ “đẻ rơi” con tại nhà

Các bác sĩ Bệnh viện Lê Văn Việt (Thủ Đức) vừa cấp cứu kịp thời cho một sản phụ 32 tuổi, chuyển dạ sớm, "đẻ rơi" con tại nhà.

Theo Vietnamnet,  ngày 6/3, Bệnh viện Lê Văn Việt (TP Thủ Đức, TPHCM) cho biết, các bác sĩ Khoa Sản - Phụ khoa vừa kịp thời cấp cứu sản phụ 32 tuổi chuyển dạ sớm, "đẻ rơi" con tại nhà.

Trực đêm chống bão WIPHA, cứu ca sốc mất máu cấp nguy kịch

Giữa đêm trực phòng chống bão WIPHA, các bác sĩ đã phát huy tinh thần “4 tại chỗ” để cứu sống bệnh nhân sốc mất máu cấp do chảy máu túi thừa đại tràng.

Sốc mất máu do xuất huyết tiêu hóa thấp

Trong đêm trực đầu tiên triển khai phương án phòng chống bão số 3 - bão Wipha, khi toàn hệ thống đang căng mình ứng trực, tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cẩm Phả (Quảng Ninh), một trận chiến sinh tử cũng âm thầm diễn ra: Cấp cứu thành công một bệnh nhân nguy kịch - sốc mất máu cấp do chảy máu túi thừa đại tràng.