Chúng ta cứ ngỡ cuộc đời này dài lắm, nhưng kỳ thực, cuộc sống ngắn ngủi hơn ta tưởng, trôi qua trong chớp mắt. Thoáng chốc, ta đã bước vào tuổi trung niên, con cái lớn khôn, cha mẹ già đi và vợ chồng đã cùng nhau trải qua biết bao năm tháng.
Khi ở tuổi trung niên, chúng ta cần phải nhìn nhận một sự thật: cuộc đời vốn vô thường, chuyện đời khó lường và ngày mai chưa chắc đã dài lâu. Đừng bao giờ nói "để sau này", "đợi khi có điều kiện tốt hơn", "đợi đến lúc nghỉ hưu", "đợi sau khi bận rộn xong"... Thực tế, sự chờ đợi này sẽ chỉ để lại cho chúng ta những tiếc nuối mà thôi.
Cuộc đời không hề dài rộng như ta nghĩ, nó không chịu được sự chờ đợi. Chúng ta phải sống trọn vẹn trong hiện tại, trân trọng từng khoảnh khắc, trân trọng những người bên cạnh và sống thật tốt cuộc đời của chính mình.
Sống cuộc đời trung niên, bí quyết hay nhất nằm gọn trong 3 chữ: “Đừng chờ đợi”.

1. Với cha mẹ, đừng chờ đợi
Cuộc đời vô thường, sinh lão bệnh tử là lẽ tự nhiên. Chúng ta đừng nghĩ thời gian trôi thật chậm, vì thực tế, chúng ta không biết giây phút tiếp theo sẽ xảy ra điều gì. Ngày mai và những điều bất ngờ, ta chẳng biết điều nào sẽ đến trước.
Ở gia đình nọ, người con dâu luôn cảm thấy mình thực sự may mắn vì được cha mẹ chồng thương yêu. Mỗi lần cô về nhà mẹ đẻ, cha chồng đều lén đưa cho tôi chút tiền, dặn con dâu mua đồ mang về. Khi cô tìm được việc làm, ông lập tức ra ngoài mua tặng một chiếc xe đạp điện. Ngần ấy thời gian chung sống, cô thực sự cảm nhận được tình thương ruột thịt từ gia đình chồng.
Nhưng vì nhà chật, ba anh em chồng cô đã bàn bạc để cha mẹ chồng đến ở với anh cả. Cha chồng cô đồng ý, còn mẹ chồng để ở lại giúp vợ chồng cô trông con nên chưa chuyển đi.
Thế rồi, sức khỏe cha chồng cô ngày càng yếu. Vợ chồng cô bàn tính sẽ đón ông về nhà mình sống để có người chăm sóc vì bên nhà anh cả không có ai ở nhà thường xuyên. Nào ngờ, vào dịp Tết năm đó, khi cô về nhà mẹ đẻ vài ngày, định qua Tết trở lại thì cha chồng đã ra đi.
Cô thậm chí còn không được nhìn mặt ông lần cuối. Nghe tin, cô vội vàng bế con lên đường ngay nhưng vì đường xá xa xôi, vợ chồng cô đã không kịp về. Chồng cô vô cùng hối hận vì ngày đó đã để ông chuyển đến sống cùng anh trai.
Vậy nên, cuộc đời thật sự vô thường, rất nhiều chuyện không chịu được sự chờ đợi. Chúng ta hãy luôn hiếu thảo, đối xử tốt với những người xung quanh, đối xử tốt với cha mẹ của mình ngay khi còn có thể.
Cha mẹ còn, đời người còn có nơi để trở về. Cha mẹ mất, đời người chỉ còn lại con đường để đi.
Khi đến tuổi trung niên, đừng chờ đợi nữa. Phần đời còn lại thực sự rất ngắn ngủi, hãy làm những gì bạn muốn, gặp những người bạn muốn gặp, đừng chần chừ, đừng nghĩ rằng ngày mai còn dài.

2. Với bạn đời, hãy kịp thời cho đi
Khi đã bước vào tuổi trung niên, vợ chồng sống chung với nhau, phải biết sống trong hiện tại mới có thể tận hưởng cuộc sống tốt đẹp nhất.
Ví dụ, khi bạn đời được nghỉ phép và muốn cùng bạn đi chơi, bạn cũng hãy nắm lấy cơ hội, đừng nói "để sau này". Thực ra, cuộc đời không có nhiều "sau này" như vậy đâu. Đối phương khó khăn lắm mới được nghỉ, vậy thì hãy nhân cơ hội này đi chơi vài ngày. Cuộc sống sẽ không vì bạn nghỉ làm vài ngày mà thiếu thốn đi điều gì cả. Ngược lại, khi chúng ta sống vui vẻ, hạnh phúc, chúng ta sẽ càng biết cách vun đắp cho cuộc sống này hơn.
Ví dụ, khi bạn đời cần bạn làm một việc gì đó, bạn cũng đừng luôn nói với họ "Đợi em/anh xong việc này đã". Rất nhiều mâu thuẫn vợ chồng phát sinh vì người này chỉ lo cho bản thân mà không chịu cho đi vì đối phương, từ đó dẫn đến giận hờn, cãi vã.
Khi bước vào tuổi trung niên, muốn có mối quan hệ tốt đẹp với bạn đời, hãy dành thời gian và trân trọng những khoảnh khắc bên nhau. Những người dũng cảm là những người biết tận hưởng thế giới.
Cuộc sống này có quá nhiều tiếc nuối. Chúng ta luôn nghĩ rằng mọi thứ còn đó, nên mới cứ mãi chờ đợi. Hy vọng rằng chúng ta đều sẽ hiểu ra, cuộc đời không thể sống lại, mọi thứ không cần phải chờ đợi. Khi đến tuổi trung niên, đừng chờ đợi nữa. Kịp thời tận hưởng, kịp thời hành động, đó chính là cách sống tốt đẹp nhất.