Bực chuyện gia đình, cha bỏ đi khiến con tìm kiếm mỏi mòn, 21 năm sau gặp lại, con ngỡ ngàng chẳng nhận ra cha 

Cha nói đi làm ăn nhưng mất liên lạc với gia đình hơn 20 năm, đến ngày có duyên đoàn tụ, mọi trăn trở mới được tháo gỡ. 

Hành trình tìm cha mẹ của những đứa con trong quãng thời gian dài xa cách chưa bao giờ dễ dàng. Giây phút gặp lại khiến cả người trong cuộc và người theo dõi nghẹn ngào xúc động. Và còn đặc biệt hơn khi cha mẹ là người chủ động bỏ đi chẳng rõ lý do, để rồi ngày đoàn tụ, mọi trăn trở mới được tháo gỡ. Câu chuyện tìm cha của anh Trần Văn Kiểm (SN 1994, đang sống ở TP HCM) mới đây đã gây chú ý trong cộng đồng mạng. Sau 21 năm xa cách, anh đã tìm được cha nhưng lại chẳng nhận ra khi nhìn thấy mặt.

Cha nói đi làm ăn xa, sao lại bỏ vợ con ở nhà?

Cha anh Kiểm là chú Trần Văn Toàn (SN 1972), mẹ là cô Lê Thị Linh (SN 1969), họ chung sống tại Nghệ An cùng 5 người con cả trai lẫn gái. Cuộc sống nhiều cơ cực khiến chú Toàn quyết định vào Sài Gòn làm ăn. Năm 2004, sau khi vợ sinh con gái út, chú Toàn đã lên đường mưu sinh.

Bức ảnh chú Toàn thời trẻ chụp cùng con trai

Cả nhà cũng hi vọng chú sẽ làm ăn thuận lợi rồi trở về quê hương, sống êm ấm cùng vợ con. Thế nhưng đâu ai ngờ, năm 2004 cũng là thời điểm cuối cùng họ biết tin về chú Toàn. Chú ra đi và không liên lạc gì về nhà. Vợ con chú đều mong ngóng và hi vọng sẽ có ngày chú Toàn trở về, nhưng chờ mãi cứ bặt vô âm tín. Mọi người cũng nỗ lực tìm kiếm khắp nơi, dò la tin tức nhưng không nhận lại được gì. 

Không ai biết những năm tháng ấy chú Toàn đã đi đâu, ở đâu, làm gì để sinh sống. Vì không thấy chú liên lạc về quê, mọi người cũng rất hoang mang và nghĩ rằng chú đã gặp phải biến cố gì hoặc đã mất. Một mình cô Linh nuôi 5 con khôn lớn, cô vẫn luôn đau đáu nỗi nhớ chồng và hi vọng một ngày chú sẽ trở về. 

Anh Kiểm chia sẻ thông tin tìm cha

Bẵng đi một thời gian, tới khi trưởng thành, anh Kiểm quyết định đi tìm cha một lần nữa. Anh chia sẻ thông tin trên kênh Tuấn Vỹ kết nối yêu thương và thật may mắn chỉ sau ít ngày, phía chú Toàn đã có phản hồi. 

Cha con ngỡ ngàng giây phút gặp lại nhau 

Hai cha con chú Toàn đã được kết nối để trò chuyện online. Nhìn thấy cha ngay trước mặt nhưng anh Kiểm không nhận ra, anh lắc đầu: “Đây không phải cha em”. Phía chú Toàn, chú lần lượt nhắc tới từng cái tên trong gia đình, kể lại từng sự kiện và xem bức ảnh chụp cách đây 30 năm, chú Toàn còn khẳng định: “Cha đúng là cha của con rồi đó. Cha nhận ra con rồi”. 

Các cháu khi nhìn thấy chú Toàn cũng nói “đúng cậu rồi”. Lúc bấy giờ anh Kiểm mới nghẹn ngào: “Sao cha không về nhà?”. Nghe câu hỏi của con trai, chú Toàn ngập ngừng rồi đáp vì bực chuyện gia đình, bực với những người ở quê nên không muốn về. Đến đây, mọi chuyện đã vỡ lẽ… 

Hai cha con đã gặp lại nhau sau 21 năm xa cách

Chú Toàn cũng chia sẻ hiện đang ở Ninh Thuận, đã lấy vợ sinh con và có cuộc sống mới ổn định. Vợ chú cho biết, bản thân cũng nhiều lần giục chú tìm về quê hương, gặp người thân để không lạc lõng khi tuổi già, cũng là để vợ con biết cội nguồn bên nội, nhưng chú Toàn nhất định không đồng ý. Chú Toàn còn bực bội những chuyện năm xưa nên không muốn về quê. 

Ở đầu dây bên này, con trai và các cháu cũng không hỏi kỹ lý do vì đó là chuyện riêng của chú. Với họ, tìm thấy chú và biết chú còn sống khỏe mạnh đã là niềm vui rất lớn. Họ cùng nhau trò chuyện, chia sẻ về cuộc sống hiện tại và hẹn một ngày gần nhất sẽ gặp nhau.

Nguồn: Tuấn Vỹ kết nối yêu thương

Bạn có thể quan tâm