Bỏ vợ vì không chịu cho em chồng vay 500 triệu trả nợ

Tình thân máu mủ vẫn là vĩnh cửu, anh em như thể tay chân còn vợ có yêu thương đến mấy cũng chỉ là ao nước lã.

Trước đây vợ tôi hiền lành, dễ bảo lắm vậy mà giờ quá lì lợm, cứng đầu. Lúc mới cưới, bố cô ấy cũng cho một mảnh đất để vợ chồng tôi dựng tạm cái ki ốt bán hàng. Vợ tôi vẫn đi làm việc cơ quan nên 2 đứa bàn nhau cho thuê cái ki ốt đó mỗi tháng cũng kiếm được 7-8 triệu.

Số tiền đó vợ để tôi quản lý hết không phàn nàn gì cả. Thế nhưng từ năm ngoái, thằng em trai tôi làm ăn bị thua lỗ, nợ nần chồng chất. Vợ chồng tôi cũng giúp nó được một khoản nhỏ để trang trải nhưng chẳng thấm vào đâu.

Đợt rồi vợ chồng nó phải đi trốn một thời gian chứ không chủ nợ đến tìm suốt. Tôi mới bảo vợ: “Hay mình vay đâu mấy trăm giúp chú Sơn chứ anh thấy nó khổ quá.”

Vợ tôi cũng đồng ý, cô ấy về bên ngoại giật nóng được 100 triệu về đưa cho thằng em tôi. Nhưng số tiền đó chỉ như muối bỏ bể, nó nợ cả tỷ chứ ít đâu.

Bo vo vi khong chiu cho em chong vay 500 trieu tra no

Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình).

Gần đây khách thuê kiot của chúng tôi trả không thuê nữa. Mảnh đất đấy bỏ không mấy tháng chẳng có thu nhập gì cả nên tôi cũng không xén bớt giúp em mình. Tháng trước thằng em tôi đêm hôm dám mò đến nhà anh chị, trông nó chẳng khác gì thằng ăn mày đến là tội. Nó bảo:

“Anh chị có thương thì cố gắng giúp em một khoản để trả nợ. Không em chỉ có nước nhảy lầu thôi”.

Nó đi rồi mà tôi cứ suy nghĩ mãi, làm anh nhìn em thế cũng xót. Tôi bảo vợ:

“Hay là em cầm sổ đỏ miếng đất đi vay 500 triệu giúp em nó với. Anh chỉ có mỗi thằng em đấy thôi, nó mà làm liều thì anh ân hận lắm”.

Chưa nghe xong vợ tôi đã giãy nảy lên:

“Cầm sổ đỏ á? 500 triệu anh tưởng ít à, nguyên tiền lãi đã chết rồi. Vay tiền giúp chú ấy liệu có trả lại được không?”.

“Trả được hay không thì về sau tính, nhưng em nó đang gặp khó khăn trong khi anh chị có đống của đấy không giúp thì còn gì là anh em nữa”.

Mới nói thế vợ đã gào lên:

“Anh bị điên à, chú ấy làm ăn lớn mà không tính toán gì cả nên sập. Giờ cầm sổ cho chú ấy vay nhỡ đâu mất trắng luôn thì sao? Anh giỏi thì tự đi xoay tiền đi đừng động vào đất của em”.

Bo vo vi khong chiu cho em chong vay 500 trieu tra no-Hinh-2

Càng nghĩ tôi càng cay cú vợ, cũng chỉ vì miếng đất mình cô ấy đứng tên nên tôi không làm gì được. Suy cho cùng thì vợ tôi ích kỷ thôi chứ chị dâu mà tốt thì thấy em chồng gặp khó khăn dù có bán nhà cũng sẵn sàng giúp. 

Quan điểm của tôi tình thân máu mủ vẫn là vĩnh cửu, anh em như thể tay chân còn vợ có yêu thương đến mấy cũng chỉ là ao nước lã. Một khi vợ chồng không đồng lòng thì tôi bỏ, chẳng thiết.

Coi mẹ vợ như mẹ ruột nhưng bà lại làm chuyện động trời

Ngày tôi về ra mắt nhà vợ, bố mẹ cô ấy đối xử với tôi rất niềm nở. Họ nói rằng từ nhỏ tôi đã chịu nhiều thiệt thòi, sau này họ coi tôi như con ruột.

Tôi mồ côi bố mẹ từ sớm nên phải đi làm khi còn rất nhỏ. Từ sự ấm áp đến lạnh giá của lòng người, tôi đều đã nếm trải, vì vậy tôi luôn khao khát sau này khi lớn lên sẽ có một ngôi nhà của riêng mình. Bao năm qua dù dành dụm được một số tiền nhưng vì tự ti nên tôi chưa bao giờ dám yêu ai. Sau này, tôi được một người bạn giới thiệu và đã quen biết vợ mình.

Từ chối yêu cầu vô lý của mẹ vợ, vợ tôi đòi ly hôn

Vợ chồng tôi kết hôn 3 năm vẫn chưa có con, lý do chính là vợ tôi không chịu. Cô ấy đều đặn uống thuốc tránh thai mà không nói với tôi.

Tôi năm nay tuổi đã ngoài 30, mỗi lần ra ngoài nhìn người khác dắt tay con nhỏ đi chơi, trong tôi lại có chút chạnh lòng.

Vợ tôi là người mạnh mẽ, quyết đoán, còn tôi tính biết kiềm chế hơn. Bố mẹ vợ tôi ly hôn khi cô ấy 12 tuổi. Tôi không biết cụ thể, chỉ nghe người khác kể rằng mẹ vợ tôi ngoại tình.