Bắt hung thủ dùng xà beng đánh chết vợ

(Kiến Thức) - Cho rằng vợ sẽ xuống tay giết mình, hung thủ Chín dùng xà beng đánh vợ cho tới chết. Lúc này, hung thủ trốn lên trần nhà cố thủ không chịu xuống.

Chiều ngày 26/8, trao đổi với PV Kiến Thức, thượng tá Đào Trọng Bằng, Phó trưởng phòng CSĐT về TTXH - Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Trương Văn Chín (51 tuổi, ở thôn Anh Nhuệ, xã Văn Nhuệ, huyện Ân Thi, Hưng Yên) để điều tra về tội giết người.
Đối tượng Trương Văn Chín tại cơ quan công an.
Đối tượng Trương Văn Chín tại cơ quan công an.
Theo thượng tá Bằng, trước đó, vào ngày 23/8, cơ quan công an tỉnh Hưng Yên đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với ông Chín về hành vi giết người. 
Bước đầu, tại cơ quan công an, hung thủ Chín khai nhận, gần đây nghĩ có người muốn giết mình nên rất sợ hãi.
Đến đêm ngày 22/8, đối tượng Chín nằm trằn trọc không ngủ được. Đến 5h30 ngày 22/8, cho rằng vợ mình là bà Phạm Thị Thái (50 tuổi) sẽ xuống tay với mình, hung thủ Chín lấy xà beng vụt liên tiếp vào đầu vợ. Khi nghe tiếng kêu cứu của bà Thái, những người hàng xóm vội vàng chạy sang.
Khi sang đến nơi, những người hàng xóm bàng hoàng phát hiện bà Thái nằm bất động trên vũng máu. Ngay lập tức, những người hàng xóm đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bà Thái đã tử vong do vỡ hộp sọ. Lúc này ở nhà, hung thủ Chín trốn lên trần nhà cố thủ không chịu xuống. Sau hai tiếng thuyết phục, cảnh sát đã đưa được ông ta xuống đất an toàn.
Theo xác minh của cơ quan chức năng, một tháng trước, hung thủ Chín đã đi điều trị tâm thần ở huyện Kim Động. Sau khi bệnh thuyên giảm, Chín được về. Ở nhà chỉ có hung thủ Chín và vợ, còn 3 người con đều đã trưởng thành sống ở nơi khác.
Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Nghẹt thở giải cứu người phụ nữ trên đỉnh cột điện

Khoảng 16h30 chiều qua (24/8), một phụ nữ đã leo lên cột điện trên đường Hữu Nghị, TP.Đồng Hới (Quảng Bình) khiến nhiều người dân hiếu kỳ đứng xem.

Theo ghi nhận, cột điện mà người phụ nữ trèo lên khá lớn, kết cấu sắt lắp ghép và đường điện có đến 3 dây. Rất nhiều người hiếu kỳ đã đứng xem khiến giao thông tắc nghẽn một đoạn khá dài. Sau đó, lực lượng cảnh sát 113 có mặt để giải phóng hiện trường, chốt giữ quanh cột điện. Điện lực Đồng Hới cắt điện để đảm bảo an toàn cho người này.
Theo ghi nhận, cột điện mà người phụ nữ trèo lên khá lớn, kết cấu sắt lắp ghép và đường điện có đến 3 dây. Rất nhiều người hiếu kỳ đã đứng xem khiến giao thông tắc nghẽn một đoạn khá dài. Sau đó, lực lượng cảnh sát 113 có mặt để giải phóng hiện trường, chốt giữ quanh cột điện. Điện lực Đồng Hới cắt điện để đảm bảo an toàn cho người này. 
Đại diện một số ngành chức năng đã có mặt để tìm cách đưa người phụ nữ xuống, nhưng không có phương án nào được đưa ra. Một lúc lâu sau đó, có xe cẩu thùng chuyên dụng của ngành điện chạy đến nhưng cũng chỉ nằm im… chờ lệnh bởi sợ đưa người lên thì người phụ nữ nhảy xuống đất. Lực lượng CSGT, CSCĐ được tăng cường thêm để giải phóng giao thông.
Đại diện một số ngành chức năng đã có mặt để tìm cách đưa người phụ nữ xuống, nhưng không có phương án nào được đưa ra. Một lúc lâu sau đó, có xe cẩu thùng chuyên dụng của ngành điện chạy đến nhưng cũng chỉ nằm im… chờ lệnh bởi sợ đưa người lên thì người phụ nữ nhảy xuống đất. Lực lượng CSGT, CSCĐ được tăng cường thêm để giải phóng giao thông.

Giết vợ đang mang thai vì... lắm mồm

Trương Văn Đức tại tòa.
Trương Văn Đức tại tòa. 

Sống sót qua khỏi lưỡi dao tàn nhẫncủa chồng và sinh hạ mẹ tròn con vuông, nhưng chị Nguyễn Thị Dân đã có lúc ước giá như mình được chết đi để khỏi phảichứng kiến cảnh gia đình tan vỡ. Suốt phiên xử, không biết bao lần chịđể rơi những giọt nước mắt xót xa xuống đứa con mới tròn một tháng tuổiđang bế ngửa trên tay. 


Cách đây 7 năm, qua mối lái, Dân lấy Trương Văn Đức, kém mình 4 tuổi làm chồng. Cuộc sống mưu sinh vất vả, sau khi sinh con trai đầu lòng, Dân bàn với chồng đưa con về quê ngoại sống, ở nhờ căn nhà bỏ không của một người họ hàng. Dân kiếm sống bằng nghề mây tre đan, còn Đức đi gánh gạch thuê. Nhờ chăm chỉ làm ăn, vợ chồng Dân không đến nỗi thiếu ăn thiếu mặc.