Bạn gái cũ chỉ cho tôi nhận con với điều kiện oái oăm

Tôi sốc bởi Ly sinh cho tôi một đứa con trai mà gần 10 năm nay cô ấy không nói cho tôi biết.

Tôi là cháu đích tôn, vì thế bố mẹ luôn muốn có đứa cháu trai để nối dõi tông đường. Nhưng thực tế lại phũ phàng vô cùng, lấy nhau 8 năm thì mất 6 năm vợ đi chữa vô sinh.
Khó khăn lắm mới sinh được 2 cô con gái mà bố mẹ chưa vừa lòng, vẫn hối thúc tôi ép vợ sinh bằng được một đứa con trai. Nếu vợ tôi không làm được thì ly hôn và lấy người khác. Nhưng tôi thương vợ con rất nhiều, cãi lời bố mẹ, chuyển ra ngoài sống cho bớt phải nghe càm ràm chuyện con trai con gái.
Một tháng trước, trong lúc đi công tác, tôi ghé vào quê của bạn gái cũ tên Ly thăm bố mẹ cô ấy. Ngày đó, chúng tôi yêu nhau 4 năm, mỗi khi nhà có cỗ bàn gì là Ly đều đưa tôi về chơi.
Gặp lại chúng tôi, hai bác mừng lắm và kể rất nhiều về Ly. Điều tôi sốc nhất là Ly sinh cho tôi một đứa con trai mà gần 10 năm nay cô ấy không nói cho tôi biết.
Ban gai cu chi cho toi nhan con voi dieu kien oai oam
 Ảnh minh họa.
Bác gái nói: “Ngày đó, gia đình bác cũng muốn đến gặp bố mẹ cháu để nói cho ra lẽ nhưng Ly hận cháu đã có tình cảm với người con gái khác. Vì vậy nó đã âm thầm sinh con để trả thù cháu đó. Bác chẳng biết trả thù kiểu gì mà thấy con bé cực khổ quá trời. Vừa bị mang tiếng, lại vất vả kiếm tiền nuôi con, việc gì cũng đến tay”.
Nhờ có sự nhiệt tình của hai bác mà tôi dễ dàng gặp được hai mẹ con Ly. Nhìn đứa con trai của Ly có quá nhiều nét giống tôi, thế nên không cần xét nghiệm ADN cũng đoán được con của ai.
Khi tôi ngỏ ý muốn nhận con và đổi họ cho con thì Ly nói: “Nếu như vợ anh sinh được con trai, liệu có còn ý nghĩ nhận đứa con hoang này không? Nếu anh muốn nhận con cũng không thể không có cách. Hãy ly hôn vợ và trả cho tôi 5 tỷ công nuôi dưỡng con cùng sự tủi nhục bao lâu nay. Không đáp ứng được những điều kiện đó thì đừng mong nhận con”.
Điều kiện của Ly đưa ra quá khó với tôi. Trở về nhà, tôi kể cho bố mẹ nghe mọi chuyện và họ rất phấn khích, khuyên tôi đáp ứng các điều kiện mà Ly đưa ra, nếu thiếu tiền thì ông bà hỗ trợ.
Vấn đề tiền nong thì tôi có thể lo được nhưng tôi không bao giờ có ý nghĩ ly hôn vợ bỏ con. Vợ hy sinh cả tuổi thanh xuân để sinh cho tôi những đứa con, làm sao tôi có thể phũ phàng bỏ rơi cô ấy được. Nhưng tôi không muốn mất đi đứa con trai mà cả đời này mới có được. Theo mọi người, tôi phải làm sao đây?

Nhà trai mời bạn gái cũ của chú rể dự tiệc, cô dâu hủy cưới

Cô dâu tỏ ra rất tức giận. Cô nói chuyện với chồng tương lai, thì anh giải thích rằng đó là truyền thống gia đình.

Đám cưới là bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời mỗi người. Vì vậy, để đám cưới trở nên đặc biệt và đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ, các cặp đôi đều lên kế hoạch trước. Tuy nhiên, đôi khi một số sự việc xảy ra khiến cô dâu, chú rể bất ngờ.

Bạn gái cũ vừa nghèo, vừa ế sau 10 năm vẫn “cao giá“

Tôi không thể ngờ có ngày mình gặp lại và muốn cưới bạn gái cũ. Thế nhưng, em lại dám từ chối tôi...

Nói thật, tôi là anh chàng điển trai, con nhà giàu có ở thành phố. Hiện tại, tôi còn được thừa hưởng cơ ngơi tiền tỷ của bố mẹ.

Nửa đêm hàng xóm gửi cho tôi clip cảnh con gái bị đánh ghen

Họ giật tóc, tát, đấm đá và lột đồ con tôi. Xem xong đoạn clip mà toàn thân tôi run rẩy lạnh toát không biết phải làm gì nữa.

Bao lâu nay, tôi luôn tự hào về ba đứa con của mình, mỗi lần đi chơi với bà con hàng xóm, ai hỏi đến con là tôi nói cả buổi không muốn dừng. Hai đứa lớn làm giáo viên và đã có gia đình ổn định, tôi không phải lo lắng gì nữa.
Còn Thủy con út, làm nhân viên ngân hàng được 4 năm rồi. Con có ngoại hình chuẩn đẹp, khéo ăn nói và rất được lòng các sếp. Tiêu chuẩn chọn chồng của con khá cao, con khẳng định bản thân phải lấy đại gia, nếu chưa tìm được người chồng giỏi giang thành đạt thì chưa cưới. Tôi cho rằng con mình rất xứng đáng lấy được đại gia nên luôn cổ vũ con.