3 lần ly hôn bất thành vì có bầu, không ngờ nhận quả ngọt

Có lúc chị An cũng thầm cảm ơn những “sự cố” đã đến với mình để anh và chị nhận ra ngày ấy đã quá nông nổi khi kiên quyết từ bỏ gia đình.

Ba lần đệ đơn ly hôn, ba lần mang bầu

Câu chuyện đặc biệt của vị khách hàng tên Nguyễn Mai An (Hải Phòng) được luật sư Vũ Quỳnh Liên – Văn phòng luật sư Hạnh Phúc tiếp nhận. Nhiều năm trong nghề, đây là trường hợp hiếm mà chị Liên gặp khi tư vấn về chuyện ly hôn.

Chị kể, thời điểm người vợ gọi điện cho chị để xin tư vấn ly hôn là lúc mâu thuẫn gia đình lên tới đỉnh điểm. Hai vợ chồng mới cưới được 1 năm, chưa có con.

Vợ chồng trẻ phát sinh nhiều mâu thuẫn lại thêm chồng vô tâm, gia trưởng khiến chị An cảm thấy chán nản. Đã cố gắng hàn gắn nhưng không được, chị An quyết định đưa đơn lên tòa ly hôn.

3 lan ly hon bat thanh vi co bau, khong ngo nhan qua ngot

Ảnh minh hoạ: Freepik

Nhưng điều chị An không ngờ tới là trong thời gian chờ hòa giải, chị lại mang bầu. Đứa trẻ anh chị từng mong ước khi cưới đã xuất hiện. Lương tâm người mẹ không cho phép chị ly hôn.

Sinh con xong, chị An lại nghĩ đến chuyện ly hôn nhưng con quá nhỏ, người làm mẹ không đành lòng.

Khi con được 5 tuổi, chị An một lần nữa đâm đơn ra tòa vẫn vì lý do cũ. Khi mọi thứ gần như đã hoàn tất thì tin mang thai lần hai khiến chị như bị "sét đánh ngang tai".

Một lần nữa, chị lại rút đơn ly hôn. Tưởng chị An sẽ không còn nghĩ đến chuyên ly hôn nữa nhưng khi mâu thuẫn tiền bạc lên đỉnh điểm, chị lại quyết định từ bỏ tất cả, làm mẹ đơn thân.

Thế nhưng lần này, “trời vẫn không chiều lòng người”, chị lại có bầu. Chị mang chuyện kể với bạn bè mà không ai tin. Suốt thời gian ấy chị đau khổ, vật vã vì nghĩ sinh ba đứa con mà ly hôn, một mình chị sẽ không gồng gánh được. Bỏ con thì chị không đành. Cuối cùng chị lại nhẫn nhịn, không ly hôn nữa.

Sau bao biến cố, hai vợ chồng dù không còn tình cảm nhưng có một tình yêu chung là các con. Cả hai cùng nhau vun vén cho con cái.

Giờ đây khi con lớn đã 18 tuổi, cặp vợ chồng cũng đã ở tuổi U50 cảm thấy không còn cần phải ly hôn nữa.

Chị An và chồng đều hạ bớt cái tôi của mình để trở về bên nhau, rũ bỏ quá khứ, sống cuộc sống hiện tại vui vẻ, thoải mái, một lòng lo cho các con. Có lúc chị An cũng thầm cảm ơn những “sự cố” đã đến với mình để anh và chị nhận ra ngày ấy đã quá nông nổi khi kiên quyết từ bỏ gia đình.

Ly hôn rồi tái hợp

Gần giống câu chuyện của chị An, cặp vợ chồng anh Long – chị Hạnh sinh sống ở Hà Nội cũng từng ly hôn rồi yêu lại.

Anh Long tìm đến luật sư nhờ tư vấn chuyện giành quyền nuôi con khi hai vợ chồng quyết định ra tòa ly hôn. Hai người vốn chung sống hòa thuận nhưng vì mâu thuẫn mẹ chồng, nàng dâu đỉnh điểm, anh Long thẳng tay tát vợ.

Bị chồng xúc phạm lại vốn tự ti vì bản thân kém cỏi hơn chồng, chị Hạnh lập tức ly hôn.

Cô con gái 5 tuổi theo mẹ nhưng vì công việc của chị Hạnh không ổn định, thu nhập bấp bênh nên anh Long giành quyền nuôi con. Thương con, nghĩ con sống với bố có điều kiện ăn học tốt hơn nên chị Hạnh đành nuốt nước mắt giao con cho chồng.

Mỗi tuần vì nhớ con, chị lại đến nhà chồng cũ để thăm nom, mua quà.

3 lan ly hon bat thanh vi co bau, khong ngo nhan qua ngot-Hinh-2

Luật sư Vũ Quỳnh Liên tiếp nhận nhiều vụ ly hôn đặc biệt. Ảnh luật sư cung cấp

Đứa trẻ khóc lóc suốt ngày vì nhớ mẹ khiến anh Long cũng đau đớn. Lần nào đến gặp con, chị Hạnh cũng khóc sưng mắt trước khi rời đi. Nhìn người vợ cũ gầy rộc, xanh xao, anh Long mủi lòng. Thế rồi “tình cũ không rủ cũng đến”, anh chủ động nói vợ cũ đến ở cùng con.

Để tránh mâu thuẫn mẹ chồng, nàng dâu như trước, anh thuê căn chung cư gần trường học của con để tiện đưa đón. Ba người lại chung sống cùng nhau.

Trong thời gian đó, hai người sinh thêm một cậu con trai. Có đứa con thứ hai lại là con trai như ý muốn, anh Long càng vui mừng, cố gắng vun vén gia đình. Anh Long cũng nhận ra mình đã ích kỷ khi bắt vợ sống chung với mẹ chồng mà hai người không hề hợp tính nết nhau.

Nhìn con trẻ vui đùa, quây quần, chị Hạnh nghĩ chuyện tái hôn với chồng cũ. Sau tất cả “gương vỡ lại lành”, hai người không còn ý định ly hôn. Luật sư Vũ Quỳnh Liên cũng vui lây khi chuyện ly hôn của họ "không thành".

(*) Tên nhân vật đã được thay đổi

Chị gái khoe được chồng yêu chiều để xúi tôi ly hôn

Nói đến anh rể thì anh hoàn hảo quá khiến tôi thấy hơi giả tạo. Lần nào gặp anh tôi cũng cảm giác có gì đó không thật thà.

Thương là chị gái ruột của tôi, lớn hơn tôi 3 tuổi. Ngày còn bé thì chị yêu thương tôi lắm. Đi đâu hai chị em cũng quấn quýt lấy nhau.

Nhận quà cưới từ bố ruột tôi buồn nhiều hơn là vui

Ngày cưới, nhận bộ trang sức kim cương hơn 300 triệu nhưng tôi không thể nở nổi một nụ cười, càng thêm căm giận người tặng quà.

Bố mẹ tôi ly hôn khi tôi còn bé. Đã hơn 20 năm trôi qua, bố chưa hề đến thăm tôi một lần. Lâu lâu có người bên nội đến thăm, kể rằng ông ấy lấy vợ giàu có, cuộc sống sung sướng lắm. Hồi còn nhỏ, tôi còn buồn bã, trách bố sao không đến thăm mình. Lớn hơn, tôi dần chuyển nỗi buồn thành nỗi hận thù. Tôi hận mình có bố mà cũng như không? Nhìn bạn bè có bố đưa đón, mua cho hộp cơm, cây kem trước cổng trường; còn mình chỉ lủi thủi. Mẹ cũng vì không quên được nỗi đau mà ông gây ra nên không dám đi bước nữa. 2 mẹ con tôi nương tựa vào nhau mà sống cho qua ngày, vậy cũng xem như đủ hạnh phúc và bình yên.

Chủ nhật vừa rồi là ngày cưới của tôi. Trong thiệp mời, tôi không ghi tên bố mà chỉ ghi tên mẹ. Người thay thế vị trí bố tôi trong đám cưới là cậu ruột. Có người hỏi tôi có báo cho bố biết không? Tôi lắc đầu. Bao nhiêu năm nay, tôi đã xem như mình không có một người bố vô tâm, lạnh lùng như ông ấy rồi. Ngay cả mặt mũi của ông ấy, tôi còn chẳng nhớ nữa là...

Hot girl “siêu vòng một” hớ hênh khi mặc trễ nải

Hot girl người Hàn Quốc Jeon Ji Eun khiến người nhìn đỏ mặt khi diện váy trễ nải khoe vòng một "khủng".

Hot girl “sieu vong mot” ho henh khi mac tre nai
Mới đây, hot girl Jeon Ji Eun gây xôn xao vì mặc táo bạo khi cho dê ăn.