Xúc động ông bố cụt chân ở Phú Thọ vượt hơn 100km, đến cửa hàng trả tiền mua xe góp cho con trai

Câu chuyện về người bố khiếm khuyết, vượt hơn 100km để trả tiền góp mua xe máy cho con trai khiến ai đọc qua cũng xúc động. Nhiều người đã bày tỏ sự cảm kích trước tình cảm bao la của một người bố lam lũ dành cho con của mình.

Dẫu gió sương cuộc đời đã vắt kiệt sức lực, dẫu đôi chân không còn nguyên vẹn sau tai nạn lao động cách đây hơn 30 năm, người bố trạc tuổi 70 ấy vẫn lặng lẽ vượt hơn 100km từ Phú Thọ xuống Bắc Ninh để tận tay gửi tiền trả góp cho con trai. Không vì ông dư dả thời gian, không vì nghĩa vụ ràng buộc, mà đơn giản là vì tình thương - một thứ tình cảm âm thầm, bền bỉ mà chỉ những người làm bố, làm mẹ mới có thể thấu hiểu...

Vừa qua, mạng xã hội lan truyền mạnh mẽ câu chuyện xúc động về hành trình đầy nghĩa tình của người bố lam lũ, khiến nhiều người không khỏi nghẹn lòng. Đó là hành trình của một người đàn ông gầy gò, chống nạng từng bước đến tận nơi con trai đã mua xe máy chỉ để gửi khoản tiền trả góp với nhiều nỗi lo toan.

Theo đó, anh T - chủ cửa hàng kinh doanh xe máy ở tỉnh Bắc Ninh cho biết, cửa hàng gia đình anh vừa tiếp đón một vị khách “đặc biệt”. Không đến để mua xe máy, người đàn ông với chiếc áo sờn màu, hai tay chống nạng di chuyển từng bước một đã khiến anh T không khỏi xúc động. 

Tuy quãng đường từ Phú Thọ đến Bắc Ninh hơn 100km, di chuyển mất hơn 2 tiếng nhưng người bố vẻ ngoài trạc tuổi 70 vẫn quyết định đến tận nơi gửi tiền khiến ai xem qua cũng thấy xúc động.

“Chú đến không báo trước. Khi ngồi xuống nói chuyện, tôi mới biết chú là bố của một khách hàng từng mua xe trả góp tại cửa hàng. Chú bảo lo con không rành thủ tục, sợ vướng pháp lý, nên dù sức khỏe yếu, chú vẫn quyết định bắt xe từ Phú Thọ lên tận đây để hỏi han và xin được thanh toán thay con. Tôi nhìn thấy trong mắt ánh của chú đầy lo lắng của một người bố thực sự nghĩ cho con”, anh T kể lại.

Theo lời người bố, ông bị tai nạn lao động từ năm 1993 khi làm gạch, bị máy cưa cắt trúng khiến mất đi một phần chân. Chiếc nạng đã gắn bó với ông suốt hơn ba thập kỷ. “Chú chia sẻ ở quê sinh sống chủ yếu nhờ nghề làm nông, trồng lúa còn khó khăn. Tuy có nhiều trở ngại nhưng chú vẫn một mực đến tận nơi, ngỏ ý trả hết tiền trả góp xe máy cho con trai” - anh T bồi hồi chia sẻ lại câu chuyện. 

Người đàn ông di chuyển chậm rãi từng bước một vì mất một phần chân do tai nạn lao động vào 30 năm trước.

Thấy gia cảnh của người bố ấy còn nhiều khó khăn và cảm kích trước tình cảm thiêng liêng mà phụ huynh dành riêng cho con cái. Anh T quyết định hỗ trợ gia đình ông một khoảng chi phí để giảm bớt gánh nặng về kinh tế. Anh T còn mời người đàn ông ấy đi ăn trưa và đưa xe ra về lại quê, gửi thêm kinh phí để phòng thân.

Anh T - chủ cửa hàng kinh doanh xe đã đưa người bố vĩ đại này đón xe về quê, gửi thêm kinh phí để hỗ trợ gia đình.

Câu chuyện mà anh T chia sẻ trên mạng xã hội thu hút hơn 10.000 lượt yêu thích và hàng nghìn bình luận bày tỏ sự xúc động về hành động của người bố ấy. 

- Bố mẹ vẫn hy sinh tất cả chỉ vì cuộc sống của con… Tình cảm bố con thế này chắc chắn cậu bạn ở nhà cũng rất tự hào vì người bố của mình. 

- Đúng là chỉ có bố mẹ mới thương con mình vô điều kiện. Ngoài ra phải cảm ơn tấm lòng của anh chủ tiệm vì đã giúp đỡ và thấu hiểu cho hoàn cảnh của chú.

- Chỉ mong con trai không phụ lòng bố, quá vĩ đại và phi thường.

- Ấm lòng quá, sáng ra đọc bài viết này thật sự cảm động vì người tốt vẫn còn ở xung quanh.

“Dù đi lại khó khăn nhưng chú rất có trách nhiệm với con của mình… Chú ấy cũng là một nguồn cảm hứng lớn - một người bố vĩ đại luôn nghĩ cho con cái mặc dù bản thân đã không còn khỏe và không được lành lặn”, anh T - chủ cửa hàng xe máy xúc động chia sẻ.

Thông qua câu chuyện nhỏ nhưng đầy nhân văn này, chính anh T cũng hy vọng mọi người sẽ thêm trân trọng đấng sinh thành của mình: “Có thể cha mẹ chúng ta không hoàn hảo, nhưng họ luôn dành những điều hoàn hảo nhất cho con cái. Hãy thương và thấu hiểu họ khi còn có thể, vì trên đời này, không có tình yêu nào nhiều hy sinh và bao dung như tình cha mẹ cả…”.

Bạn có thể quan tâm