Vừa giây trước còn đang trò chuyện gia đình, giây sau người đàn ông lớn tuổi đã giơ chiếc ghế lên, chuyển sang “chế độ cuồng nộ”. Một blogger ở Nội Mông, Trung Quốc đã đăng video ghi lại cuộc sống thường ngày của mình và cha.
Blogger này cho biết, cha anh bị ảnh hưởng bởi di chứng viêm màng não, khiến cảm xúc trở nên bất ổn. Trong hoàn cảnh đặc biệt này, để không làm hại người thân và ảnh hưởng đến hàng xóm, blogger đã kéo lưới thép, cứ thế chăm sóc và bầu bạn với cha suốt 10 năm.
Mỗi khi cha lên cơn nóng giận, anh lại “bật chế độ âm nhạc”, hát những bài cha yêu thích. Chỉ cần anh cất tiếng hát lên, cơn giận dữ của cha sẽ lập tức tan biến. Trong hàng trăm video anh đăng tải, có cả tiếng cười lẫn nước mắt.
“Không có cha thì không có tôi”
Anh Song cho biết, cha anh mắc bệnh viêm não herpes simplex (một dạng viêm màng não) vào năm 2014, khi đó anh vừa vào năm nhất đại học. Căn bệnh nặng này đã để lại di chứng nghiêm trọng cho cha anh, khiến cảm xúc của ông rất bất ổn, khó kiểm soát. Thậm chí, có lúc ông còn có hành vi đánh người. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến sự an toàn của gia đình mà còn gây phiền toái cho cuộc sống của hàng xóm.
“Cha tôi hay tìm người trong làng để hát đối đáp, nếu không hát được là ông ấy sẽ nổi nóng và động tay chân”, anh kể.

Cha của Song vuốt ve đứa cháu trai qua hàng rào sắt.
Vì áp lực, gia đình anh từng đưa cha đến bệnh viện tâm thần. Tuy nhiên, chỉ 7 ngày sau, khi đến thăm và nhìn thấy cảnh cha bị trói trên ghế, anh kiên quyết đưa cha về nhà. Để vừa chăm sóc cha, vừa không làm ảnh hưởng đến hàng xóm và bảo vệ mẹ khỏi bị tổn thương, anh đã nghĩ ra cách dùng lưới thép ngăn một không gian trong nhà để cha có thể hoạt động bên trong. Cách này vừa tránh làm phiền mọi người xung quanh, vừa đảm bảo an toàn cho gia đình.
Trong thời gian đó, dù có lúc từng nghĩ đến việc đưa cha đi viện lại, nhưng cứ nghĩ đến trạng thái của cha trong bệnh viện, anh Song lại không đành lòng.
“Không có cha thì không có tôi, tôi không thể không chăm sóc cha mình”.
Với suy nghĩ này, anh và gia đình đã kiên trì suốt hơn 10 năm qua.
Sức mạnh kỳ diệu của âm nhạc
Trong quá trình chăm sóc lâu dài, anh Song phát hiện ra một hiện tượng kỳ diệu: Mỗi khi cha lên cơn di chứng, cảm xúc bị kích động, chỉ cần nghe thấy âm nhạc, đặc biệt là tiếng hát, ông sẽ bình tĩnh trở lại một cách kỳ diệu.
“Trước khi bị bệnh, cha tôi đã rất thích hát. Sau này, khi bệnh rồi, ông ấy gần như quên hết mọi thứ, trí nhớ rất kém nhưng ông ấy vẫn không quên hát. Cứ hát là ông ấy lại vui vẻ hơn”, anh Song cho biết.

Blogger Song và cha của anh.
Vậy là mỗi khi anh hát, cha anh lại hát theo và cảm xúc sau đó ổn định hơn trước rất nhiều. Là người theo học chuyên ngành âm nhạc, anh Song nhanh chóng nhận ra cha mình đặc biệt thích hát cùng người khác, không hứng thú lắm với nhạc bật qua điện thoại.
Mỗi khi anh bắt đầu hát, cha anh sẽ tự nhiên tiếp tục bài hát. “Đi khắp bốn phương trời” là bài mà cha anh yêu thích nhất. Và chẳng biết từ khi nào, niềm đam mê âm nhạc đã trở thành sợi dây gắn kết tình cảm giữa hai cha con.