Có câu: “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”. Khi bạn gần gũi người tốt, bạn sẽ dần trở nên tốt hơn; khi bạn luôn gần gũi kẻ xấu, bạn sẽ dần trở nên xấu đi. Môi trường có ảnh hưởng rất lớn đến một người và việc bạn ở cạnh kiểu người nào cũng có tác động vô cùng quan trọng đến sự phát triển của bản thân, là điều tuyệt đối không thể xem nhẹ.
Trên thực tế, có những kiểu người xấu mà hành vi của họ thường dễ bị phát hiện. Tuy nhiên, cũng có những người không mắc lỗi lớn về mặt đạo đức mà cái "xấu" của họ lại đến từ việc tiêu hao tinh thần, năng lượng của người khác.
Bản thân họ không bao giờ có mặt tích cực mà luôn tràn đầy hành động mang năng lượng tiêu cực. Ở bên những người như vậy càng lâu, bạn càng dễ có nguy cơ trở nên tệ hơn.
Nhớ rằng, nếu một người đối xử với bạn theo 2 kiểu sau đây, mối quan hệ từng thân thiết đến mấy cũng cần sớm ngừng qua lại. Xa lánh những kẻ rút cạn năng lượng của bạn chính là lựa chọn đúng đắn nhất trong cuộc đời.

1. Thường xuyên phủ nhận công sức của bạn, dập tắt sự tự tin của bạn
Trên đường đời, những người thực sự đúng đắn thường là những người cùng nhau nuôi dưỡng và hỗ trợ lẫn nhau. Hai người như hai tấm gương, có thể nhìn thấy những thiếu sót của nhau, đồng thời khuyến khích, cải thiện kịp thời, giúp cả hai ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. Đó là cách tốt nhất để con người tương tác với nhau: Cùng sưởi ấm trong mưa gió, không rời bỏ nhau khi ở vực sâu. Mối quan hệ như vậy mới đáng để trân trọng.
Ngược lại, nếu bạn gặp một người có thói quen phủ nhận công sức của bạn hoặc phớt lờ mọi nỗ lực và sự nghiêm túc của bạn. Họ lợi dụng điều này để dập tắt sự tự tin của bạn nhưng miệng lại nói "vì tốt cho bạn". Với người như vậy, bạn tuyệt đối đừng tin mà hãy nhanh chóng tránh xa.
Có cô gái trẻ tên Tiểu Lý, chưa tốt nghiệp chính thức, là thực tập sinh tự phỏng vấn vào một công ty. Cô được lãnh đạo phân công vào nhóm với một đồng nghiệp lớn tuổi họ Vương.
Tiểu Lý thường ngày nỗ lực làm việc theo yêu cầu của đồng nghiệp họ Vương, gần như ngày nào cũng phải tăng ca về muộn. Dù vậy, cô vẫn không nhận được sự công nhận từ đối phương, thậm chí lần nào cũng bị chỉ trích gay gắt là làm chưa đủ tốt.
Sau vài tháng, Tiểu Lý gầy đi hẳn, nghiêm trọng hơn là cô ngày càng mất tự tin, cảm thấy bản thân làm gì cũng không tốt. Sau mỗi lần chỉ trích, đồng nghiệp kia đều nói với cô rằng: "Chị phê bình em hoàn toàn là để em tiến bộ".
Người thực sự quan tâm bạn sẽ luôn để ý đến cảm xúc của bạn. Ngay cả khi thực sự có vấn đề, họ sẽ chỉ nói thẳng vào vấn đề, không phải phủ nhận nỗ lực và công sức của bạn hết lần này đến lần khác để dập tắt sự tự tin, khiến bạn trở nên u ám.
Bất cứ khi nào gặp phải người như vậy, việc nhanh chóng tránh xa hoặc giữ khoảng cách phù hợp nếu đó là mối quan hệ buộc phải qua lại. Đó mới là cách giải quyết thích đáng nhất.

2. Thường xuyên trút bỏ cảm xúc tiêu cực lên bạn, rút cạn năng lượng của bạn
Có đoạn văn nọ viết rằng: "Mỗi người đều có lúc bi quan, tiêu cực, trong lòng cũng có khao khát được tâm sự với người khác. Nhưng đừng biến người khác thành thùng rác. Mỗi lần đổ rác cho người khác, bản thân mình thì nhẹ nhõm nhưng lại khiến người khác đau khổ".
Cuộc đời có đến 8, 9 phần không như ý. Ai cũng sẽ gặp phải những chuyện không như ý mình, từ đó khiến nội tâm nảy sinh nhiều biến động cảm xúc. Nhưng dù trong hoàn cảnh nào, chúng ta cũng không nên trút bỏ cảm xúc tiêu cực của mình lên người khác mà nên để bản thân bình tĩnh suy nghĩ kỹ lưỡng, kịp thời tổng kết và nhìn nhận lại. Đó mới là lựa chọn đúng đắn nhất.
Ngược lại, nếu có ai đó quen biết bạn mà có thói quen trút bỏ cảm xúc tiêu cực của họ lên bạn, đừng cho rằng đó là vì mối quan hệ thân thiết. Thực chất, đây là hành động rút cạn năng lượng của bạn và khiến bạn dần trở thành một người giống như họ.
Một ngày, Tiểu Trương tan làm khá muộn, đang chuẩn bị về nhà thì nhận được điện thoại từ một người bạn. Đối phương nói tâm trạng hơi buồn bực, muốn tìm người nói chuyện. Nghĩ là bạn bè thì nên quan tâm, Tiểu Trương đã không từ chối.
Gặp nhau xong, người bạn bắt đầu chế độ than phiền, oán trách, dù Tiểu Trương có khuyên thế nào cũng vô ích. Người này than vợ không đủ thấu hiểu, luôn cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt.
Anh nói vợ nấu ăn ít cay thôi, nhưng lần này vợ lại quên mất. Anh cho rằng điều đó thể hiện vợ hoàn toàn không có mình trong lòng. Vợ nói giúp anh đặt đồ ăn ngoài, anh lại cho là cô rất qua loa. Hai người cứ thế cãi nhau, thậm chí còn suýt ly hôn.
Người này còn kể việc ở công ty cũng không thuận lợi. Rõ ràng bản thân anh rất cố gắng nhưng vì làm sai một chuyện mà sếp đòi phạt tiền, anh có năn nỉ thế nào cũng không được. Đồng nghiệp không những không giúp anh xin mà còn hùa theo...
Từng chuyện, từng chuyện, toàn là than phiền, toàn là oán trách, thậm chí giữa chừng còn xen lẫn những lời thô tục khó nghe. Tiểu Trương vốn đã mệt mỏi rã rời vì tăng ca, nghe những lời than phiền, oán trách liên tục, cả người càng lúc càng nặng nề, tâm trạng thêm bực bội, những cảm xúc bi quan, chán nản cũng ập đến. Dù cậu có an ủi, khuyên nhủ thế nào cũng vô ích, người bạn kia chỉ chăm chăm trút bỏ cảm xúc tiêu cực ra ngoài, hoàn toàn không nghe lọt bất kỳ lời khuyên nào. Dĩ nhiên, đây cũng không phải chuyện lần đầu.
Nếu có một người hết lần này đến lần khác trút bỏ cảm xúc tiêu cực của họ lên bạn, lâu dần họ sẽ từng chút một rút cạn năng lượng của bạn, khiến cả con người bạn cũng trở nên tiêu cực, bi quan, thậm chí là đánh mất những suy nghĩ tốt đẹp. Gặp phải người như vậy, đừng vì giữ thể diện mà ngại từ chối. Hãy kịp thời tránh xa, đó mới là lựa chọn đúng đắn.
Những năm tháng sau này, mong bạn có thể kết giao sâu sắc với người đáng tin cậy, đồng hành cùng người tràn đầy năng lượng tích cực và chung sống với người ấm áp, để những ngày tháng trôi qua vững chắc và tỏa sáng nhất trong sự nhiệt thành!