(Kiến Thức) - Đoạn video ghi lại cảnh tượng một con chó nỗ lực cứu chủ của nó mắc kẹt dưới bùn lạnh tại đầm lầy ở Springfield, Ohio, Mỹ.
Chú chó đã trợ giúp mang dây cứu hộ ra vị trí chủ của nó bị mắc kẹt giữa đầm Clarence J. Brown ở Springfield, Ohio, Mỹ. Người đàn ông đã được nhân viên cứu hộ kéo vào bờ sau khi mắc kẹt trong nước lạnh 0 độ C suốt 2 giờ.
Chú chó mang dây cho chủ mắc kẹt giữ đầm.
Người đàn ông bị mắc kẹt trong bùn tới thắt lưng trong khi đang cố gắng thu nhặt một số thiết bị bẫy vịt dưới đầm. May mắn, người đàn ông có điện thoại di động trong tay và gọi điện cho lực lượng cứu hộ.
Nạn nhân được nhân viên cứu hộ kéo vào bờ.
Mặc dù vậy, lực lượng cứu hộ không thể sử dụng thuyền để giải cứu nạn nhân bởi vì nước quá nông. Đội cứu hộ không muốn điều người bơi ra vì sợ bị mắc kẹt trong bùn như nạn nhân. Lúc đó, họ nghĩ ra cách để chú chó mang dây cho nạn nhân.
Chó chạy vào chúc mừng chủ.
Theo Springfield News-Sun, người đàn ông không bị thương và tinh thần tốt sau khi được cứu lên bờ. Nhân viên cứu hộ Chief Rick Hughes cho biết, nếu cuộc giải cứu diễn ra lâu hơn, nạn nhân có thể tử vong.
Đang ăn món hàu, một phụ nữ Mỹ cắn phải vật cứng và lôi từ miệng ra những viên ngọc trai. Có đến 50 viên trong món hàu bà được phục vụ.
Hãng ABC dẫn nguồn tin từ bà Greg Hargest, tổng quản lý nhà hàng Puckett's Boat House ở Franklin, Tennessee. Theo đó, hôm thứ năm tuần này (2/4) người phụ nữ 53 tuổi Toni Elliot đã cắn phải viên ngọc trai nằm trong món hàu và thông báo với người phụ vụ Eric Horton về sự việc.
50 viên ngọc trai bà Elliot may mắn có được từ món hàu - Ảnh: ABC
Khi bà Hargest chạy tới thì bà Elliot bắt đầu lấy từ miệng ra những viên ngọc trai nhỏ. Cả bàn ăn bắt đầu phá lên cười.
Bà Elliot tiếp tục nhặt lên các con hàu khác và tìm thấy hàng chục viên ngọc trai nữa bên trong chúng.
Bà Hargest cho biết, trước đó đã có thực khách tìm thấy một viên ngọc trai trong hàu, nhưng đây là lần đầu tiên số ngọc trai thu được nhiều như vậy, tới 50 viên.
Nhà hàng Puckett's Boat House tại Franklin, Tennessee - Ảnh: ABC
Nhà hàng đã rửa sạch ngọc trai và đưa cho bà Elliot mang về nhà. “Đó là hàu bà ấy mua nên số ngọc trai cũng là của bà ấy. Giống như trúng số độc đắc vậy. Bà ấy đã rất vui khi có chúng”, người quản lý nhà hàng Hargest nói.
Hàu cung cấp cho nhà hàng Puckett's Boat House được khai thác ở vịnh Mexico, ngoài khơi Louisiana. Chưa rõ giá trị của số ngọc trai bà Elliot vừa may mắn sở hữu là bao nhiêu.