Vụ Cát Tường: Hỏi VKS về kết luận... bị bà Hằng cho "bịa đặt"

(Kiến Thức) - Trước kết luận của Viện Kiểm Sát, bà Hằng - vợ bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường cho là "tin đồn bịa đặt"; còn bảo vệ Đào Quang Khánh thì phủ nhận. Câu chuyện này nên hiểu thế nào cho đúng?

Trước việc Viện Kiểm Sát (VKS) xác định Khánh là chủ mưu trong vụ ném xác nạn nhân Thẩm mỹ viện Cát Tường xuống sông Hồng phi tang, luật sư Nguyễn Anh Thơm - người bảo vệ quyền và lợi ích cho Khánh, cho biết, thân chủ của ông phủ nhận quan điểm buộc tội. 
Ông Thơm kể, tiếp xúc với luật sư, Khánh khai sau khi chị Huyền tử vong, ông Tường bảo mang vứt xác phi tang. Đến cửa Bệnh viện Bưu điện, do đông người nên hai người không dám mang vào. Lúc đó, Khánh đưa ra ý kiến mang lên cầu Vĩnh Tuy vứt. Tuy nhiên, cầu đông phương tiện đi lại, ông Tường đã chuyển sang cầu Thanh Trì.
"Khánh cho rằng chỉ bột phát khi nêu ý kiến mang ra cầu Vĩnh Tuy vứt phi tang", luật sư Thơm cho hay.
BS Nguyễn Mạnh Tường tại cơ quan điều tra.
 BS Nguyễn Mạnh Tường tại cơ quan điều tra.
Gia đình nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền cũng không tin vào kết luận này của VKS. Theo ông Phạm Đức Quang, cậu ruột chồng chị Huyền, Khánh chỉ là nhân viên làm thuê, mới 17 tuổi không trực tiếp gây ra cái chết của chị Huyền thì không thể là chủ mưu vụ án đang gây chấn động dư luận. Còn bác sĩ Tường đã thực hiện ca phẫu thuật không thành công, học vấn cao, đủ mưu kế tính toán, là người muốn vứt xác phi tang hơn ai hết.
Đại diện gia đình nạn nhân cũng cho rằng, chưa nên khép lại vụ án khi xác chị Huyền chưa được tìm thấy. Hơn nữa, VKS đã xác định vợ nghi can Tường đi cùng ô tô suốt dọc đường đến cầu Thanh Trì, chứng kiến chồng và Khánh bê xác ném xuống sông song không truy tố chị này là chưa thỏa đáng.
"Chúng tôi chờ phiên tòa diễn ra để nêu ý kiến phản bác một số nội dung chưa hợp lý trong kết luận điều tra cũng như cáo trạng", ông Quang bức xúc.
Cũng liên quan tới kết luận của VKS, trong diễn biến tương đồng, bà Nguyễn Thị Hằng, vợ bác sĩ Tường đã phủ nhận cáo buộc rằng, bà có mặt từ đầu đến cuối trong quá trình ném xác phi tang xác nạn nhân.
Trao đổi với một tờ báo, bà Hằng nói: “Toàn là tin đồn bịa đặt hết”.
Tuy nhiên, theo lời ông Tiến (bố của bảo vệ Khánh), lần làm người giám hộ cho con trai trong trại giam, ông nghe con mình khai nhận toàn bộ tội ác của bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường và vợ. Vợ của bác sĩ Tường đã đi theo từ đầu đến cuối sự việc. Trong kế hoạch phi tang xác, không chỉ có Khánh mà còn nhiều nhân viên được bác sĩ Tường điều động lau chùi, gỡ các thiết bị trong phòng thẩm mỹ nhằm xóa dấu vết.
Như vậy, kết luận của VKS đã bị những người trong cuộc lên tiếng phủ nhận. Không biết thực hư thế nào nhưng một số nội dung trong bản kết luận này đã khiến bạn đọc không khỏi bức xúc, thậm chí cảm thấy thật hài hước.
Một bạn đọc nêu ý kiến: “Thật nực cười khi bảo vệ lại trở thành chủ mưu, nghĩa là nhân viên bảo vệ mới 17 tuổi lại ra lệnh được cho ông giám đốc 40 tuổi. Ý kiến bột phát của một cậu bé hiểu biết pháp luật còn hạn chế lại bị khép tội danh chủ mưu. Việc bác sỹ Tường không gọi xe cấp cứu đến, mà về nhà lấy ô tô riêng để chở nạn nhân là đã rõ bác sĩ Tường có ý định phi tang xác từ trước. Khánh có nêu ý kiến hay không thì bằng cách này hay cách khác, bác sĩ Tường cũng phi tang xác nạn nhân thôi.
Một bạn đọc khác bức xúc: “Theo tôi được biết, chủ mưu phải là người quyết định hành động. Bảo vệ Khánh chỉ bột phát nêu ý kiến, còn quyết định làm hay không thuộc về ông Tường. Và khi bác sĩ Tường quyết định làm một việc gì thì ông ta mới chính là chủ mưu của việc làm đó”.
Nhiều bạn đọc cũng cho rằng: Nếu bà Hằng theo sát chồng trong hành trình phi tang xác nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền thì không thể không truy cứu trách nhiệm hình sự. Một số bạn đọc nêu thắc mắc: Vì sao bà Hằng chứng kiến cảnh hai người đàn ông ném xác phi tang nhưng lại không báo cáo sự việc lên cơ quan công an mà không bị kết tội che dấu tội phạm. Chia sẻ với báo chí trước đó, anh Nguyễn Hữu Huy, chồng nạn nhân Huyền cũng nói: “Vợ của Tường ngồi trên xe và nói rằng khuyên can chồng không được, vậy tại sao sau đó chị này không tố cáo tất cả những việc làm sai trái của chồng? Việc chị này ngồi yên để chồng và Khánh đưa xác nạn nhân qua lan can rồi thả xuống sông Hồng, sau đó chị này không báo cáo gì với cơ quan công an thì là vô can? Việc này rõ ràng cũng là một hành vi tiếp tay chứ không thể nói vô can được. Riêng gia đình tôi và rất nhiều người chắc chắn sẽ không đồng tình với việc kết luận chị này vô can”.
Không dừng ở đó, dư luận còn đặt câu hỏi: Ai làm chứng cho bà Hằng rằng, bà này có khuyên can chồng không phi tang xác? Không lẽ bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường và bảo vệ Đào Quang Khánh làm chứng? Nếu là chủ mưu và tòng phạm đó thì có tin được không?

Vợ BS Tường chứng kiến cảnh chồng ném xác nạn nhân

(Kiến Thức) - BS Tường chở xác chị Huyền trong ô tô đi trước, bảo vệ Khánh chở chị Hằng (vợ Tường) bằng xe máy theo sau. Đến cầu Thanh Trì, Tường và Khánh cùng ném xác  xuống sông.

Sau hơn một tháng, kể từ ngày cơ quan cảnh sát điều tra (Công an Hà Nội) ra bản kết luận điều tra vụ án xảy ra tại thẩm mỹ Cát Tường, VKSND Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố bị can Đào Quang Khánh và Nguyễn Mạnh Tường.

"Tướng Ngọ mong cơ quan chức năng minh oan"

(Kiến Thức) - “Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ là người mưu trí, dũng cảm, sống có trách nhiệm, nghĩa tình. Những tố chất này thể hiện ngay từ những ngày Tướng Ngọ công tác tại huyện Quỳnh Phụ”…

Thông tin Thượng tướng Phạm Quý Ngọ, sinh ngày 24/12/1954, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI, Thứ trưởng Bộ Công an... từ trần vào hồi 21h05 ngày 18/2/2014 đã khiến người dân Thái Bình, quê hương ông và những đồng nghiệp đã từng công tác với vị tướng này chết lặng.
Trong mắt những đồng nghiệp từng công tác với tướng Ngọ trong những ngày vị tướng này làm việc tại công an huyện Quỳnh Phụ, ông là người gần gũi, có trách nhiệm và nghĩa tình. 

Cận cảnh trung tâm hành chính cao, đẹp nhất Việt Nam

(Kiến Thức) - Tòa nhà Trung tâm hành chính cao chọc trời của Đà Nẵng sắp đi vào hoạt động với tổng mức đầu tư 1.900 tỷ đồng.

Tòa nhà Trung tâm Hành chính Đà Nẵng có tổng chiều cao 166,8m, cũng là tòa nhà cao nhất ở thành phố này và chuẩn bị được đưa vào sử dụng.
Tòa nhà Trung tâm Hành chính Đà Nẵng có tổng chiều cao 166,8m, cũng là tòa nhà cao nhất ở thành phố này và chuẩn bị được đưa vào sử dụng.
Tòa nhà có 34 tầng nổi, trong đó, khối đế có 4 tầng và khối tháp 30 tầng
Tòa nhà có 34 tầng nổi, trong đó, khối đế có 4 tầng và khối tháp 30 tầng