Vợ đi học xa, chồng "say nắng" có cả vợ bé lẫn con riêng

Nếu vì thời gian cháu bận học xa nhà, chuyện tình cảm tế nhị vợ chồng không còn đủ để hâm nóng hạnh phúc, khiến chồng cháu tìm vui bên ngoài đến mức bây giờ chồng có con riêng với nhân tình thì cháu cứ cho chồng lựa chọn.

Cháu cứ bình tĩnh sau những gì cháu kể trong câu chuyện Chồng quên sinh nhật vợ vì bận chăm bồ đẻ. Chưa gặp mặt chồng thì chưa thể kết luận là chồng có bồ mặc dù cháu nhìn thấy chồng dìu một người phụ nữ có bầu vào viện phụ sản! Chuyện đâu còn có đó, đừng vì nghi ngờ mà nóng vội đưa ra quyết định nọ, kia sau có hối cũng khó cháu nhé. Đợi chồng về nhà, vợ, chồng ngồi lại với nhau cho rõ ngọn ngành, nguyên nhân rồi từ từ giải quyết là hợp tình hợp lí nhất lúc này.
Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet 
Nếu vì thời gian cháu bận học xa nhà, chuyện tình cảm tế nhị vợ chồng không còn đủ để hâm nóng hạnh phúc, khiến chồng cháu tìm vui bên ngoài đến mức bây giờ chồng có con riêng với nhân tình thì cháu cứ cho chồng lựa chọn.
Nếu chồng ân hận vì lỗi lầm của anh ấy và muốn trở về cùng cháu trong một mái nhà thì cháu cho chồng cơ hội, với điều kiện anh ấy phải chấm dứt quan hệ với cô gái kia. Tuy vậy cháu và chồng cần có trách nhiệm với cô gái đó và con của cô ấy cho đến khi cháu bé trưởng thành. Điều này đã được pháp luật qui định và bác nghĩ một phụ nữ nhân hậu như cháu chắc phải biết giải quyết chuyện này ra sao nếu mình may mắn giữ được hạnh phúc gia đình.
Còn nếu chồng cháu quyết tâm sống cùng cô gái nọ và con của hai người nay đã chào đời thì tốt nhất cháu nên giải thoát cho chồng. Cháu còn trẻ, cháu sống tử tế nhất định cháu sẽ sớm tìm được bến đỗ bình yên, xứng đáng với tình yêu của cháu. Chúc cháu khỏe, thông cảm và sẻ chia cùng cháu.

Bị chồng nói "Cưới cô là sai lầm của đời tôi"

Chồng bảo cưới tôi là sai lầm lớn nhất của cuộc đời anh ấy, và tôi đang rơi vào ngõ cụt cuọc đời khi không biết phải lựa chọn ra sao.

Sau 7 năm có chồng, tôi không còn thấy người phụ nữ hạnh phúc đâu nữa, thay vào đó là trái tim bị cầm tù bằng chính cuộc hôn nhân do mình lựa chọn, nhưng là chọn sai.

Các con à! Mẹ không phải là osin!

Mẹ thương con nhớ cháu, muốn tuổi già được sum vầy bên các con, nhưng đừng vì thế mà biến mẹ thành... osin!

Ngày mẹ lên sống cùng các con, bắt đầu là ngày mẹ con dâu có bầu. Con dâu nghén quá nên các con về đón mẹ lên để chăm sóc. Mẹ vui mừng lắm. Tuổi già rồi cả một đời chăm sóc các con còn không kể công thì đâu xá gì một vài việc cỏn con khi mà mẹ thực sự muốn được gần con, gần cháu. Nhưng cũng bắt đầu từ đấy, mẹ cảm thấy mình thật khó để "thích nghi".
Cac con a! Me khong phai la osin!
 Ảnh minh họa.

"Tại sao em có con với người khác anh vẫn cưới em"

Anh nói với tôi rằng, sẽ coi con tôi như con anh và đối xử tốt với mẹ con tôi, chỉ cần tôi im lặng, mọi thứ sẽ không ai biết cả.

Tôi và anh quen nhau rất tình cờ. Mẹ tôi và mẹ anh ngày xưa đi dân quân cùng nhau, hồi đó chỉ hứa suông sau này có con sẽ làm thông gia. Bẵng đi bao nhiêu năm khi gặp lại, bố mẹ đôi bên lại có ý thúc ép trong khi lúc đó tôi đã có người yêu.