Vô cớ đạp người đi đường xuống sông mất tích

(Kiến Thức) - Đang đi trên cầu, anh Thuật bị một nhóm thanh niên lạ mặt xông tới đánh đấm túi bụi, đạp rơi xuống sông khiến nạn nhân mất tích.

Cơ quan cảnh sát điều tra thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông) cho biết, đã triệu tập một số đối tượng liên quan lấy lời khai để điều tra, làm rõ vụ vô cớ đánh người, đạp anh Ngô Văn Thuật (21 tuổi), trú tại thị xã Gia Nghĩa rơi từ cầu Đắk Nông xuống sông khiến nạn nhân mất tích.
Ảnh minh họa
 Ảnh minh họa
Các đối tượng bị triệu tập gồm: Hồ Minh Nhật, ngụ tại Gia Nghĩa (Đắk Nông); Nguyễn Ngọc Điệp, ngụ tại huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) và Nguyễn Phương Nam, ngụ huyện U Minh (Cà Mau).
Trước đó, lúc 22h ngày 8/9 vừa qua, sau khi đã uống hết 3 lít rượu, các đối tượng trên cùng một số thanh niên khác, trong đó có Nguyễn Trung Cương và Hồ Quang Khải, tiếp tục đến quán cháo gần cầu Đắk Nông nhậu tiếp. Tại đây, trong lúc đùa giỡn, Khải kẹp cổ Cương nhưng bạn của Cương lúc này đang nhậu ở bàn bên là Nguyễn Xuân Quynh tưởng bạn mình bị đánh nên đã dùng ghế đập vào người Khải.
Thấy Khải bỗng bị Quynh cầm ghế đánh, cả nhóm của Khải đang nhậu liền xông vào đánh hội đồng Quynh. Quynh tháo chạy thì nhóm thanh niên này liền đuổi theo. Khi đến cầu Đắk Nông, Cương, Nhật và Điệp thấy anh Ngô Văn Thuật đang đi bộ lại tưởng là Quynh nên lao vào đánh đấm anh Thuật. Riêng đối tượng Nguyễn Phương Nam đã đạp anh Thuật rơi từ cầu xuống sông khiến nạn nhân mất tích.
Đến ngày 11/9, người nhà vẫn chưa tìm thấy anh Ngô Văn Thuật mặc dù đã tìm kiếm khắp khúc sông.

“Mạng nhện điện” HN khủng khiếp hơn ảnh của Bill Gates

(Kiến Thức) - Hệ thống dây điện, cáp thông tin ở Hà Nội chằng chịt như "mạng nhện", đe dọa người lưu thông... khủng khiếp hơn nhiều bức ảnh đăng tải trên Facebook của tỷ phú Bill Gates.

Ghi nhận của PV Kiến Thức chiều 10/9 trên phố Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội, dây điện như "thòng lọng, giăng lưới chờ người đi đường"
Ghi nhận của PV Kiến Thức chiều 10/9 trên phố Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội, dây điện như "thòng lọng, giăng lưới chờ người đi đường" 
Dây điện được tận dụng làm dây treo lồng chim ở phố Phùng Hưng, Hà Nội.
Dây điện được tận dụng làm dây treo lồng chim ở phố Phùng Hưng, Hà Nội.

Án tử cho kẻ giết người vô cớ

(Kiến Thức) - Mới chỉ nghe HĐXX đọc cáo trạng vụ án giết người vô cớ, hết sức dã man do bị cáo Nguyễn Văn Vũ (ngụ Bến Tre) gây ra, dưới khán phòng đã có nhiều tiếng xì xào bán tán.

Có người bức xúc: "Thật không thể hiểu nổi, đúng là sát nhân chứ đâu phải con người. Bản án tử là hợp lý, sống mà mang máu hung đồ thì chưa biết chừng thêm mạng người nữa ra đi oan uổng chỉ vì tức giận cá nhân".

Bị cáo Nguyễn Văn Vũ tại tòa.
Bị cáo Nguyễn Văn Vũ tại tòa. 

Giám đốc bị hành hung tại trụ sở công an?

(Kiến Thức) - Đang trình bày với lực lượng công an, một nữ giám đốc đã bị hai người phụ nữ hành hung ngay tại phòng làm việc của Đồn Công an số 1 (Mễ Trì, Hà Nội).

Vụ việc xảy ra vào chiều ngày 9/9, bà Phạm Thị Châu Loan, Giám đốc Công ty Than khoáng sản Tây Bắc đang làm thủ tục khai báo tạm trú, tạm vắng tại Đồn Công an số 1 (Mễ Trì, Hà Nội).
Tại đây, bà Loan cũng đã trình báo việc bà Hoàng Thị Anh, Chủ tịch HĐQT Công ty Than khoáng sản Tây Bắc ngang nhiên chuyển tài sản của công ty đi tẩu tán. Đúng lúc này, bà Hoàng Thị Anh cùng 2 người phụ nữ có mặt. Hai người phụ nữ đi cùng bà Anh đã xông vào hành hung bà Loan ngay tại đồn công an trước sự có mặt của một số chiến sĩ công an.