Vợ buôn bán có duyên nhưng tính dễ dãi, chồng lo 'mọc sừng'

Việc vợ phải giao tiếp với nhiều người khiến người chồng cảm thấy băn khoăn lo lắng.

Sau khi kết hôn, nhiều cặp vợ chồng thường cố gắng hết sức để ổn định công việc. Nhiều người đã chọn công việc kinh doanh, buôn bán vì công việc này giúp họ vừa chủ động được thời gian, vừa phát huy được tính sáng tạo của bản thân.

Mới đây trên mạng xã hội, một người chồng đã tâm sự chuyện hôn nhân của gia đình mình. Được biết vợ của anh có năng khiếu kinh doanh nên rất nhiệt tình và năng nổ. Cô nói chuyện rất có duyên để tạo thiện cảm với khách hàng.

Vo buon ban co duyen nhung tinh de dai, chong lo 'moc sung'

Lời chia sẻ của người chồng (Ảnh chụp màn hình)

Thời gian gần đây, khi cô bị mắc Covid, nhiều khách hàng đầu mối bán hàng đua nhau gọi điện hỏi han, hứa mua quà, đồ ăn ngon đến thăm chị vợ.

Trước đó, anh chồng đã nhiều tỏ ý không hài lòng nhưng người vợ cho rằng việc giữ được thiện cảm, mối quan hệ với khách hàng là điều kiện sống trong kinh doanh.

Đặc biệt, người chồng cực kỳ khó chịu khi những người hàng xóm cho rằng vợ lẳng lơ, cũng vì điều đó mà vợ chồng anh cãi nhau, muân thuẫn nhiều lần.

"Vợ mình là con nhà nòi buôn bán, rất năng nổ và có duyên kinh doanh. Vợ giao thiệp tốt, ăn nói đâu ra đấy, rất chu đáo và được lòng tất cả mọi người, thế nhưng đôi khi mình thấy rất khó chịu với tính cách này của vợ.

Nhà mình có một quán bán hàng, khách đông và hầu hết ai tới mua 1 lần đều sẽ muốn quay lại vì cô chủ quán rất duyên dáng, lúc nào cũng cười nói, tạo mối thân tình với mọi người kể cả nam lẫn nữ.

Nhiều lúc đi làm về mình thấy vợ đứng nói chuyện với người giao hàng rất lâu, cười nói vui vẻ thậm chí không ngần ngại bá vai bá cổ.

Hôm vừa rồi vợ mình thành F0, khách hàng rồi cả mối giao gọi điện tới thăm hỏi vợ đều không từ chối bất cứ cuộc gọi nào, có người còn hẹn mua quà tới thăm vợ, vợ cũng nửa đùa nửa thật dặn người ta nhớ giữ lời.

Vo buon ban co duyen nhung tinh de dai, chong lo 'moc sung'-Hinh-2

Mình đôi ba lần tỏ ý không bằng lòng với thái độ như vậy nhưng vợ bảo vợ là dân buôn bán, không vui vẻ với khách hàng thì móm.

Nhưng mình đã phong phanh nghe được hàng xóm nói vợ tính cách lẳng lơ, mặc dù mình hiểu vợ không phải dạng người như vậy, nhưng đôi lúc thật sự rất khó chịu. Vì chuyện này mà hai vợ chồng cãi nhau rất nhiều, mình có quá khắt khe không?".

Ngay sau đoạn tâm sự này, rất nhiều ý kiến khác nhau được cư dân mạng bình luân rôm rả. Nhiều người cho rằng, anh chồng đang quá đa nghi và không tin tưởng vào cuộc hôn nhân với vợ mình.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng chị vợ đã có gia đình thì nên cư xử có chừng mực để tạo thiện cảm chứ không phải kiểu cởi mở, dễ dãi.

"Thoải mái quá đôi khi lại là đong đưa mời chào, như thế chỉ khổ người bên cạnh mình thôi"

"Quan trọng vợ là người như thế nào, vì khi người ta chung thủy thì có kề dao vào cổ cũng sẽ không phản bội"

"Nói chung đàn bà có chung rồi vẫn nên giữ ý, không hiểu cởi mở đến mức nào mà còn bị hàng xóm soi là lẳng lơ"

Vợ bóc phốt chồng và 'con trai riêng' quá thân thiết bỏ rơi mình

Đăng đàn bóc phốt chồng và con trai quá thân thiết bỏ rơi mình, nhưng dưới bài viết than thở này, cư dân mạng lại khen ngợi độ dễ thương của 2 bố con.

Mới đây, trên mạng xã hội đã xuất hiện bài viết của một người vợ than vãn về việc chồng thân thiết với “con trai riêng” cả ngày bỏ rơi mình. Tưởng chừng, câu chuyện này sẽ khiến dân tình một phen phẫn nộ, bức xúc thay cho chị vợ, thế nhưng sau khi xem những hình ảnh đính kèm bài viết, cư dân mạng lại bật cười, xuýt xoa trầm trồ vì độ dễ thương của 2 ”bố con” nhà người ta.

Nhìn mâm cơm ở cữ bị chia đôi, tôi giận dữ dẫn vợ con về nhà

Tôi không ngờ, mẹ vợ lại đối xử với con gái ruột của bà như thế.

Nhin mam com o cu bi chia doi, toi gian du dan vo con ve nha

Ảnh minh họa.

Vợ đi làm tóc đón Tết mất 500 ngàn, bị chồng đánh thậm tệ

Sau một năm làm việc vất vả, nữ công nhân đi làm tóc đón Tết. Chủ tiệm chỉ lấy 500 ngàn đồng để uốn, nhuộm, dập phồng tóc song chồng chị chê đắt và có hành động vũ phu đáng kinh tởm.

Chị N đi làm công nhân tương đối vất vả, gần Tết đi làm tóc đối diện nhà trọ đang ở. Anh P.N - chủ tiệm tóc thương tình nên uốn, nhuộm, dập phồng tóc cho chị mà chỉ lấy 500 ngàn đồng.