Vào viện sinh con, tôi lặng người thấy chồng đang ôm một đứa trẻ đỏ hỏn

Ngày tôi trở dạ đau bụng đẻ, gọi cho chồng bằng mọi cách đều không được, đến khi xong xuôi, mới lặng người thấy anh ta đang ôm đứa trẻ khác phòng bên.

Mới sinh được vài ngày, nhưng tôi đã khăn gói quả mướp về nhà mẹ đẻ, tôi cũng không muốn gặp mặt chồng.
Cuộc sống hôn nhân của tôi đã từng rất hạnh phúc, tôi không ngờ rằng có ngày mình lại phải một mình sinh con, một mình vượt qua khó khăn còn chồng thì cặp kè bên nhân tình.
Lấy nhau được 5 năm, chúng tôi đã có 1 cô con gái đầu lòng và mới đây vừa đón bé gái thứ 2 chào đời.
Vao vien sinh con, toi lang nguoi thay chong dang om mot dua tre do hon
 Tôi thực sự đau khổ khi phát hiện chồng ngoại tình. (Ảnh minh họa)
Ngày mới lấy nhau, chồng tôi ngoan hiền, tu chí làm ăn và rất chiều vợ con. Anh nói tôi không cần đi làm chỉ cần ở nhà chăm sóc gia đình làm hậu phương của anh là được. Tôi cũng nghe lời chồng, nghỉ việc ở nhà.
Thế nhưng vốn là dân xây dựng, chồng tôi rất mê tín, không biết có ông thầy bói nào phán rằng chúng tôi phải có con trai mới hợp và công việc làm ăn của chồng tôi mới tốt, bởi vậy mà dần dần anh ta không còn thích con gái, hay tỏ thái độ khó chịu với vợ con. Chồng vẫn muốn tôi sinh thêm đứa con trai cho anh, đến lần mang bầu thứ 2, khi biết là con gái, anh đã bắt tôi bỏ đứa bé đi. Vì không còn cách nào khác nên tôi cũng đành nghe theo.
Đến khi có bầu lần thứ 3, cũng là khi tôi phát hiện chồng có nhân tình bên ngoài. Anh ta đang ngấm ngầm muốn đi gửi gắm ở đâu đó một cậu con trai. Tôi rất sốc, dù đã yêu cầu anh ta chấm dứt quan hệ với cô gái đó, nhưng chồng tôi nói chỉ muốn có đứa con, khi có con trai rồi sẽ lập tức đón con về và cắt đứt mối quan hệ với mẹ. Thương con mình còn nhỏ, không thể ly hôn nên tôi ngậm đắng nuốt cay chịu đựng.
Bao lần anh ta thậm thụt đi với nhân tình tôi đều bỏ qua, nhưng đến ngày tôi sinh con, có gọi điện thoại thế nào anh ta cũng không nghe. Mẹ đẻ và mẹ chồng phải đưa tôi vào viện. Nhưng đến khi sinh con xong, tôi mới lặng người nhận ra chồng mình đang ôm một đứa trẻ khác và ngồi bên chăm sóc cho người phụ nữ khác.
Giây phút nhìn thấy cảnh tượng đó, tôi quả thực không muốn cố tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa.
Tôi đã về nhà mẹ đẻ, những ngày này, đầu tôi hoàn toàn trống rỗng không nghĩ được gì, tôi muôn ly hôn, ly hôn với người đàn ông bội bạc đó. Nhưng khi nhìn thấy con vẫn còn đỏ hỏn trên tay tôi lại xót xa không đành./.

Tôi muốn ly dị vì nhận ra con người thật của chồng trong mùa dịch

Sau này cuộc sống còn nhiều điều khó khăn, liệu tôi có thể trông đợi vào người chồng không chịu trưởng thành, ích kỷ và vô tâm như anh?

Tôi năm nay 28 tuổi, đã lập gia đình được 5 năm và có một bé gái 4 tuổi. Trước đây, tôi làm việc cho một công ty chứng khoán nhưng sau khi có bé, tôi quyết định nghỉ việc, mở cửa hàng bán mỹ phẩm Hàn Quốc cho học sinh, sinh viên. Năng động, nhanh nhẹn, có kiến thức về quản trị kinh doanh lại bán giá hợp lý nên cửa hàng của tôi lúc nào cũng đông khách. Thừa thắng xông lên, tôi tiếp tục mở thêm cửa hàng thứ 2 và còn dự định, trong năm nay sẽ xây dựng thương hiệu mỹ phẩm riêng. Chồng hơn tôi 2 tuổi, đi du học về, đang làm cho một doanh nghiệp start-up về phần mềm với mức lương khá tốt.

Ông bà nội ngoại hai bên đều ở quê, tuổi đã cao và mắc bệnh mãn tính nên chúng tôi cũng xác định tự lực cánh sinh. Chồng tôi là con một, từ bé không phải động tay động chân vào việc nhà còn tôi cũng không quá đảm đang. Song cuộc sống khá êm ả bởi chúng tôi may mắn thuê được một bác giúp việc rất yêu trẻ con, cẩn thận, kỹ tính. Hàng ngày, tôi và chồng chỉ việc phân công nhau đưa đón con đi học, đi chợ, còn mọi việc cho con ăn uống, nhà cửa đều có bác giúp việc lo lắng hết.

Một khi chồng phạm phải 3 tội lỗi tày trời này, chị em hãy bỏ ngay

Đây chính là 3 lỗi lầm không thể thứ tha của đàn ông, dù là đàn bà khôn hay đàn bà dại chị em cũng đừng bỏ qua kẻo khổ tâm cả đời, bất hạnh khôn cùng.

Nếu đàn bà dại sẵn lòng tha thứ cho mọi lỗi lầm của chồng thì đàn bà khôn không như thế. Một khi chồng phạm phải 3 tội lỗi tày trời này, họ sẽ đá phăng gã đàn ông tệ bạc kia ra khỏi đời mình ngay lập tức.

Khám phá món gỏi sầu đâu “đắng lè lưỡi” đặc sản miền Tây

(Kiến Thức) - Gỏi sầu đâu có vị đắng chát nhưng lại là món ăn đặc sản của miền Tây hấp dẫn nhiều du khách.
 

Kham pha mon goi sau dau “dang le luoi” dac san mien Tay
 Gỏi sầu đâu là một món ăn dân dã quen thuộc của người dân nhiều tỉnh miền Tây nam bộ như Kiên Giang, Trà Vinh, Cà Mau, An Giang. Ảnh: dacsanmuicamau.
Kham pha mon goi sau dau “dang le luoi” dac san mien Tay-Hinh-2
 Món đặc sản miền Tây này được làm từ những lá sầu đâu non có vị hơi đắng rất đặc biệt. Ảnh: pasgo.
Kham pha mon goi sau dau “dang le luoi” dac san mien Tay-Hinh-3
 Lá sầu đâu có thể được dùng để ăn kèm nhiều món như cá kho, mắm thái, mắm chưng, thịt kho…Ảnh: zingnews.
Kham pha mon goi sau dau “dang le luoi” dac san mien Tay-Hinh-4
 Ở miền Trung cũng có một loại cây cùng tên sầu đâu nhưng có hoa màu tím và lá có độc không ăn được. Ảnh: dantocmiennui.
Kham pha mon goi sau dau “dang le luoi” dac san mien Tay-Hinh-5
 Lá sầu đâu được trần qua nước sôi và kết hợp cùng với các loại nguyên liệu khác như thịt ba chỉ, tôm, cá khô xé nhỏ, xoài xanh dưa chuột,... Ảnh: cpcdn.
Kham pha mon goi sau dau “dang le luoi” dac san mien Tay-Hinh-6
 Gỏi sầu đâu sẽ trở nên tròn vị hơn đó chính là nhờ nước mắm me. Ảnh: emvaobep.
Kham pha mon goi sau dau “dang le luoi” dac san mien Tay-Hinh-7
 Bát nước chấm này sẽ được cho thêm tỏi, ớt băm nhuyễn, thêm đường và nước mắm nhĩ để tạo nên độ hoàn hảo cho món nhậu. Ảnh: bazantravel.
Kham pha mon goi sau dau “dang le luoi” dac san mien Tay-Hinh-8
 Được biết, món gỏi sầu đâu được cho là xuất xứ từ Campuchia và du nhập vào Việt Nam thông qua những gia đình người Khơ-me sinh sống tại Việt Nam. Ảnh: ibebiz.
Kham pha mon goi sau dau “dang le luoi” dac san mien Tay-Hinh-9
 Người ta thường ăn món này khoảng từ tháng 11 đến tháng 3 âm lịch vì đây là khoảng thời gian cây sầu đâu ra hoa và lá mới. Ảnh: ngaynay.