Vẫn chưa tìm thấy thân nhân bé trai bị bỏ trên taxi

(Kiến Thức) - Cơ quan chức năng quận 8, TP HCM vẫn đang nỗ lực xác minh và tìm người thân của bé trai 2 tuổi bị bỏ rơi trên taxi vào rạng sáng 2/12.

Đến sáng 3/12, cơ quan chức năng quận 8, TP HCM vẫn đang nỗ lực xác minh và tìm người thân của bé trai khoảng 2 tuổi bị một người phụ nữ bỏ rơi trên taxi vào rạng sáng 2/12 tại khu vực cầu Kênh Xáng (phường 1, quận 8, TP HCM).

Sau khi biết thông tin, chập tối 2/12, nhiều gia đình đã tìm đến UBND phường 1, quận 8 để thăm bé trai và bày tỏ mong muốn với cơ quan chức năng được xin bé về làm con nuôi.

Trời nhá nhem tối, bên trong trụ sở UBND phường 1 rộn rã tiếng cười nói của các cán bộ công nhân viên phường và nhiều người dân đến thăm cháu bé.

Không khí càng thêm ấm cúng hơn khi mỗi người một việc, người đút cháo, người lau mặt, vệ sinh cá nhân cho bé trai bị bỏ rơi.

Bé trai hạnh phúc trong vòng tay của mọi người.
 Bé trai hạnh phúc trong vòng tay của mọi người.

Ông Trần Thanh Thảo – Phó Chủ tịch UBND phường 1, quận 8 cho biết, hôm nay có rất nhiều người đến bày tỏ mong muốn xin bé về làm con nuôi. Tuy nhiên chúng tôi đang xác minh thân nhân của bé nên chưa thể quyết định được.

Còn về phần cán bộ, nhân viên của phường, mặc dù đã hết giờ làm việc hành chính rồi nhưng mọi người vẫn muốn nán lại để chăm sóc và chơi đùa cùng cháu bé.

“Nhìn bé khôi ngô và đáng yêu vậy mà người mẹ nỡ bỏ cháu đi, từ lúc về đây cháu chơi ngoan lắm”, ông Thảo chia sẻ.
Một cặp vợ chồng trẻ vừa bước xuống xe, cởi bỏ áo mưa rồi bước nhanh vào bên trong trụ sở. Họ cho biết đọc báo thấy thông tin có một bé trai bị bỏ rơi trên xe taxi nên đã “đội mưa” lặn lội từ thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương) đến đây thăm bé và nếu được sẽ xin bé về làm con nuôi.
Sau khi biết thông tin, nhiều người đã tìm đến UBND phường 1, quận 8 để chăm sóc cho cháu bé và mong muốn được nhận cháu làm con nuôi.
 Sau khi biết thông tin, nhiều người đã tìm đến UBND phường 1, quận 8 để chăm sóc cho cháu bé và mong muốn được nhận cháu làm con nuôi.

Trước đó, rạng sáng 2/12, UBND phường 1 (quận 8, TP HCM) tiếp nhận từ anh Hồ Minh Thuận (38 tuổi, ngụ quận 11), làm nghề lái xe taxi, một bé trai bị một người phụ nữ bỏ rơi trên xe.

Sau khi bàn giao bé trai cho UBND phường 1, anh Thuận ở lại trụ sở chăm sóc bé. Anh Thuận kể, khoảng 23h30 ngày 1/12, anh đón một vị khách nữ khoảng 30 tuổi, dáng người nhỏ nhắn, nước da ngăm đen và nói giọng miền Nam tại khu vực xong xoay Trung Sơn (quận 7, TP HCM). Lúc này trên tay vị khách nữ có bế một bé trai khoảng 2 tuổi.

Người phụ nữ yêu cầu anh Thuận chở về đường Tôn Đản (quận 4). Tuy nhiên, khi đến nơi thì người này yêu cầu tài xế quay trở lại khu vực vòng xoay Trung Sơn.

Trên đường quay trở lại, vị khách nữ này liên tục yêu cầu tài xế taxi chạy lòng vòng khắp nơi và quay đi quay lại 4 lần. Đến khoảng 1h30 ngày 2/12, người phụ nữ  này mới yêu cầu tài xế dừng xe lại để đợi người nhà tại khu dân cư Trung Sơn.

Đợi hơn 1 tiếng mà không thấy ai, người phụ nữ tiếp tục yêu cầu anh Thuận chở đến cầu Kênh Xáng (phường 1, quận 8) để mượn tiền trả tiền cước taxi.

Khi đến nơi, người phụ nữ mượn điện thoại của anh Thuận gọi vào 3 số máy khách nhau nhưng không có phản hồi.

Lúc này, người phụ nữ xuống xe và nhờ anh Thuận trông giúp đứa bé để chạy vào trong hẻm lấy tiền ra trả.

“Khi người này bước xuống xe thì cháu bé khóc lóc đòi đi theo, đợi mãi mà không thấy người phụ nữ quay lại đón cháu bé. Tôi đã gọi điện báo cáo sự việc về công ty rồi sau đó đưa cháu đến công an phường trình báo”, anh Thuận thuật lại.

Anh Thuận cho biết thêm, trong quá trình di chuyển, giữa người phụ nữ và bé trai rất thân thiết. Tuy nhiên người phụ nữ này lại xưng dì và gọi bé trai là cháu.

Liên quan đến vụ việc này, bà Vũ Yến Oanh – Chủ tịch UBND phường 1, quận 8 cho biết, phường đã liên tục đưa thông tin của bé trai lên hệ thống loa phát thanh để người thân của cháu bé đến nhận. Ngoài ra, phía công an cũng đang tiến hành điều tra theo nhiều hướng nghi vấn khác nhau.

Bà Oanh cho biết thêm, nếu trong vòng 2 ngày ngày tới người thân cháu bé không đến nhận, phường sẽ đưa bé về Phòng Lao động thương binh và xã hội của quận để làm hồ sơ đưa bé vào Trung tâm bảo trợ theo đúng quy định của pháp luật.

Người chồng trải lòng việc vợ mới bị đâm chết lúc nhậu

(Kiến Thức) - Vợ mới bị đâm chết trước nhà, người chồng cho rằng thủ phạm là bà vợ cũ vì bà này từng nhiều lần đe dọa, gây sự với vợ mới...

Bị đâm chết khi đang nhậu tại nhà

Ngày 2/11, cơ quan CSĐT – Công an huyện Nhà Bè (TP HCM) cho biết đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án mạng xảy ra tại một căn nhà nằm trên đường Huỳnh Tấn Phát, TT Nhà Bè (huyện Nhà Bè, TP HCM) lên công an TP HCM để tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc và truy bắt hung thủ gây ra cái chết cho chị Nguyễn Thị Hồng Hoa (SN 1968, ngụ quận 4, TP HCM) vào chiều 30/11.

Thu hồi một căn nhà của ông Trần Văn Truyền tại TP HCM

UBND TP HCM đã có quyết định thu hồi nhà số 105 đường Nguyễn Trọng Tuyển, phường 15, quận Phú Nhuận, TP HCM. 

Căn nhà này trước đây được TP HCM giải quyết bán cho con gái ông Trần Văn Truyền.

Nghịch tử đổ xăng đốt cha từng bạo hành con ruột

(Kiến Thức) - Trước khi hại bố, đối tượng từng bạo hành con gái ruột của mình khiến hàng xóm rất phẫn nộ.

Những người dân sống xung quanh gia đình ông Đỗ V. Đ. (SN 1949, phường Lê Lợi, TP Bắc Giang) vẫn chưa khỏi kinh hoàng sau vụ việc ông Đ. bị chính cậu con trai là Trần Tuấn Ngọc (SN 1983) đánh đập dã man, rồi đổ xăng xe máy đốt  khiến nạn nhân lâm vào tình trạng nguy kịch lúc 0h20 ngày 2/12.
Rất may mắn là sau khi được các y bác sĩ tại khoa chấn thương của bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang tận tình, kịp thời cứu chữa, tạm thời bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần ổn định. Nhưng bệnh nhân vẫn còn rất đau đớn bởi theo chẩn đoán của bác sĩ ông Đ. bị hành hung gãy 2 xương sườn, bỏng 10% ở vùng mặt và đầu.