Trai trẻ khiến cả dòng họ tuyệt tự vì mê mẩn 'gái làng chơi'

Còn chuyện vì căn bệnh xã hội anh đang mắc phải thì tôi nghĩ anh cũng nên chấp nhận sự thật đi, đừng quá buồn phiền nữa. Anh sống tốt biết đâu sẽ có người phụ nữ thông cảm đến với anh cho dù anh không thể có con với họ.

Trai tre khien ca dong ho tuyet tu vi me man 'gai lang choi'
Ảnh minh hoạ: Internet. 
Theo tôi, sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện Trai trẻ học đòi ăn chơi và 'món quà' cay đắng từ 'bướm đêm', việc cần làm ngay với anh lúc này là nhanh chóng thu xếp trở về quê với bố mẹ, với chị gái của mình. Anh cứ tin rằng là bố mẹ có thiếu thốn bao nhiêu thì khi biết con mình mang bệnh cũng sẽ tìm cách tốt nhất để cứu con. Anh còn trẻ, còn nhiều cơ hội để báo đáp công ơn của bố mẹ, miễn sao là anh đừng bi quan, đừng nản chí trong chuyện chữa bệnh của mình.
Sai cũng đã sai rồi, cái giá phải trả cho lỗi lầm của mình anh cũng đã trả rồi, bây giờ là lúc anh dành thời gian chăm sóc sức khoẻ của mình để bố mẹ yên lòng anh ạ.
Còn chuyện vì căn bệnh xã hội anh đang mắc phải thì tôi nghĩ anh cũng nên chấp nhận sự thật đi, đừng quá buồn phiền nữa. Anh sống tốt biết đâu sẽ có người phụ nữ thông cảm đến với anh cho dù anh không thể có con với họ.
Thông cảm với hoàn cảnh hiện tại của anh, mong anh nghị lực vượt qua khó khăn này để sớm ổn định cuộc sống.

Trai trẻ trắng tay vì sập bẫy tình gái quán nhậu "giả nai"

Thế là xong, số tiền bao năm làm lụng vất vả của tôi đã một đi không trở lại cùng cô người yêu tưởng ngây thơ, trong trắng của tôi…

Thi trượt Đại học lần 2, nản chí, tôi xin phép ba má cho tôi xuống thành phố kiếm việc làm, trước là để có tiền nuôi thân, đỡ phiền đến thu nhập ít ỏi của ba má từ nghề trồng cây ăn trái. Dưới tôi còn 2 cô em gái đang tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, nên khi thấy tôi quyết tâm, ba má cũng không cản.

Trai tre trang tay vi sap bay tinh gai quan nhau
 Ảnh minh họa.

Đau đầu vì cảnh ân ái phập phù như chơi xổ số

Có thời điểm thời gian lâm trận của chúng tôi kéo dài cả tiếng đồng hồ. Hai vợ chồng loay hoay mãi mới đưa mọi thứ về điểm kết thúc, chẳng thấy thăng hoa hạnh phúc gì mà chỉ mệt toát mồ hôi hột. Lại có lần, tôi còn chưa kịp cảm nhận gì thì Thành đã "xong việc".

Là tuýp phụ nữ truyền thống và sinh ra trong gia đình có bố mẹ cổ hủ nghiêm khắc nên tôi khá khắt khe trong chuyện quan hệ tình dục trước hôn nhân. Tôi chỉ có một tình yêu duy nhất là Thành trong bốn năm đại học và cưới anh sau khi ra trường được một năm.