Tôi sốc khi lương bạn gái có 7 triệu lại mua được cả biệt thự

Lần đầu tiên Uyên đưa tôi đến nhà cô ấy chơi. Lúc đầu nhìn thấy căn biệt thự, tôi nghĩ là có bố mẹ cô ấy sống cùng. Tôi rất bất ngờ khi Uyên nói là bố mẹ cô ấy ở ngôi nhà khác.

Uyên là bạn gái của tôi, cô ấy xinh đẹp và có rất nhiều người theo đuổi. Sau nửa năm tán tỉnh, cuối cùng tôi đã giành được tình yêu của cô ấy.

Tôi và Uyên làm cùng công ty, thời gian chúng tôi gặp nhau chủ yếu là trong lúc làm việc. Còn buổi tối tôi phải đi học thêm bằng thạc sĩ nên hai đứa rất ít khi gặp nhau. Có những buổi chủ nhật rảnh rỗi, chiều người yêu, tôi cũng đưa đi ăn nhà hàng hay mua vài bộ đồ với giá cả phải chăng.

Hôm qua là lần đầu tiên Uyên đưa tôi đến nhà cô ấy chơi. Lúc đầu nhìn thấy căn biệt thự, tôi nghĩ là có bố mẹ cô ấy sống cùng. Tôi rất bất ngờ khi Uyên nói là bố mẹ cô ấy ở ngôi nhà khác, còn ngôi nhà này là cô ấy mua từ tiền tiết kiệm.

Lời bạn gái nói làm tôi nghi hoặc, cả đất và nhà tính ra tiền cũng phải đến 5 tỷ. Lương tôi đây 30 triệu một tháng mà chưa có nhà để ở, huống chi lương của Uyên có 7 triệu. Cho dù trước đó làm ở những công ty kia lương cô ấy cao lắm cũng chỉ hơn 10 triệu, bởi tôi nhìn trình độ năng lực của Uyên là biết được khả năng tài chính của bạn gái. Phải chăng cô ấy đang có bí mật gì giấu tôi?

Toi soc khi luong ban gai co 7 trieu lai mua duoc ca biet thu

Ảnh minh họa.

Nhìn những bộ đồ quần áo giá trị hơn cả tháng lương của Uyên, tôi hỏi cô ấy lấy tiền đâu ra mà mua được nhiều đồ thế? Bạn gái bảo mấy năm trước buôn bán bất động sản, kiếm được khá nhiều tiền. Chi tiêu hơi mạnh tay nên giờ hết tiền rồi.

Uyên càng nói tôi càng không tin, tôi cố tình kiểm tra khắp phòng bạn gái xem phát hiện được dấu hiệu khả nghi không? Đúng lúc tôi định bỏ cuộc thì bất ngờ phát hiện ra một chiếc que thử thai đã dùng trong nhà vệ sinh.

4 ngày không liên lạc được với bạn trai, biết sự thật cô gái choáng

Ban đầu bạn trai giải thích rằng ngày Tết nhà nhiều việc nên anh không thể quan tâm cô được, nhưng sau đó anh ta không trả lời tin nhắn nữa.

Khởi đầu một năm mới thường là những niềm vui và tiếng cười, nhưng với cô gái ở tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) này lại khác. Cô gái cho biết, cô và bạn trai yêu nhau chưa đầy một năm, nhưng hai người yêu nhau rất sâu đậm. Trước khi về quê ăn Tết, họ ôm nhau ở ga rồi chia tay, ai cũng lưu luyến không nỡ rời xa nhau.

Khi ấy, bạn trai cô đã an ủi rằng cả hai sẽ sớm gặp nhau sau Tết Nguyên đán, khi về quê anh sẽ gọi điện video với cô mỗi ngày. Tuy nhiên, mọi chuyện lại khác xa với những gì cô tưởng tượng.

Con trai quá tin tưởng bạn gái, tôi sốc khi biết một điều động trời

Con trai tôi bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối với bạn gái. Trong khi đó, vợ chồng tôi lo sợ có ngày "mất cả chì lẫn chài".

Con trai tôi đang làm việc ở nước ngoài. Với mức lương của công việc đang làm, con trai tôi có cuộc sống rất dư dả. Nhiều lần gia đình tôi mai mối để con sớm yên bề gia thất nhưng cháu không chịu. Cháu muốn tự tìm hiểu, chứ chưa đến mức phải nhờ người giới thiệu.

Nữ quân nhân và loạt phụ nữ lái xe vi phạm nồng độ cồn

Thời gian gần đây, có nhiều trường hợp phụ nữ vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện cơ giới bị cơ quan chức năng phát hiện và xử phạt.

Nu quan nhan va loat phu nu lai xe vi pham nong do con

Nữ quân nhân tại Bệnh viện Quân y 211 vi phạm nồng độ cồn: Ngày 14/3, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính bà L.T.N (42 tuổi, trú tại: tổ 8, phường Hoa Lư, TP Pleiku) về hành vi điều khiển ô tô khi tham gia giao thông mà trong hơi thở có nồng độ cồn. Trước đó, ngày 29/2, Công an TP Pleiku phát hiện bà N. điều khiển ô tô mà trong hơi thở có nồng độ cồn 0,699 mg/1 lít khí thở. Bà N. bị xử phạt 35,6 triệu đồng. Đồng thời, bị tước bằng lái hạng B2 thời hạn 23 tháng. Bà N. hiện đang công tác tại Bệnh viện Quân y 211 (Gia Lai). 

Nu quan nhan va loat phu nu lai xe vi pham nong do con-Hinh-2

Người phụ nữ "dính cồn" trên phố Trần Cung bị phạt 35 triệu đồng: Ngày 11/3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà L.H.T. (SN 1988, ở quận Tây Hồ, Hà Nội), về hành vi điều khiển ô tô mà trong hơi thở có nồng độ cồn. Theo đó, bà L.H.T. bị xử phạt với tổng số tiền là 35 triệu đồng tước quyền sử dụng giấy phép lái xe hạng B1, thời hạn 23 tháng. Trước đó, khoảng 23h ngày 5/3, bà L. H. T điều khiển ô tô trên đường Trần Cung đã va chạm với 1 xe máy đang dừng sát vỉa hè.