Tin nhắn Dương Tự Trọng gửi em gái trước khi bị bắt

Trước khi xét xử Dương Chí Dũng trong vụ Vinalines cho đến khi bị bắt, Dương Tự Trọng vẫn luôn giấu gia đình về việc làm của mình.

Có thể nói, cơ quan Công an đã lần lượt bóc gỡ từng mắt xích trong đường dây đưa Dương Chí Dũng trốn ra nước ngoài. Đây gần như là một quy trình bóc từng lớp vỏ, lần từng chi tiết từ lớn đến bé, từ dưới lên trên. Trước hết, chúng ta cùng điểm lại cách mà cơ quan công an bóc từng mắt xích:
- Ngày 17/5/2012, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế và chức vụ xảy ra tại Vinalines. Quyết định khởi tố ông Dũng được ký cùng ngày.
Dương Tự Trọng.
 Dương Tự Trọng.
- Ngày 18/5/2012, Cơ quan điều tra thực thi lệnh bắt, khám xét nhưng ông Dũng không có mặt tại nhà và cơ quan. Cũng trong ngày hôm đó, Bộ Công an phát lệnh truy nã nghi can này.
- Giữa tháng 6/2012, lệnh truy nã quốc tế ông Dũng được Interpol phát đi. Ngày 4/9/2012, ông Dũng bị bắt tại Campuchia.
- Ngày 7/9/2012, vụ án tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài được khởi tố. Trần Văn Dũng là nghi can đầu tiên bị bắt (ngày 4/9/2012).
- Ngày 5/12/2012, Vũ Tiến Sơn bị bắt.
- Ngày 18/12/2012, Đồng Xuân Phong bị bắt.
- Ngày 27/1, Hoàng Văn Thắng bị bắt.
- Ngày 28/1, Nguyễn Trọng Ánh bị bắt.
- Phạm Minh Tuấn bị bắt ngày 20/3. Một nghi can là em vợ của Dương Tự Trọng được đình chỉ điều tra vào ngày 13/1.
Và mắt xích cuối cùng, cũng là mắt xích lớn nhất trong đường dây bị bắt: Đại tá Dương Tự Trọng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH - Bộ Công an, nguyên Phó giám đốc Công an Hải Phòng.
Bà Dương Thị Băng Tâm cho biết: Cả gia đình có thể nói là nóng như lửa đốt sau khi lần lượt từng người thân quen bị khởi tố và bắt giữ. Thậm chí, cả nhà đã họp lại và yêu cầu Dương Tự Trọng nói thật xem có đưa Dương Chí Dũng đi trốn hay không.
Dương Tự Trọng chỉ nói với mọi người trong gia đình là không biết gì về việc này và nói “không làm gì sai cả”.
Là em út trong gia đình, bà Băng Tâm đã không khỏi lo lắng và đêm về đã nhắn tin hỏi anh mình:
- “Anh ơi, em cứ thấy lo lo cho anh quá!”
Dương Tự Trọng chỉ nhắn lại cho em gái mình 1 dòng ngắn gọn và khá hóm hỉnh:
- “Chỉ có đứa ngu mới lo cho anh!”
Từ đấy, cứ mỗi lần bà Băng Tâm hỏi chuyện, Dương Tự Trọng lại gạt đi.

Ngành giáo dục đừng “ngủ quên“

(Kiến Thức) - "Đạt giải cao kỳ thi quốc tế đâu có nghĩa học sinh nói chung học các môn đó giỏi, đâu có nghĩa nền giáo dục có thể thỏa mãn với chiến thắng".

"Bởi thế, xếp hạng PISA cao là tốt, nhưng đừng lấy đó làm mừng", PGS.TS Trần Xuân Nhĩ, nguyên thứ trưởng Bộ GD&ĐT bày tỏ quan điểm.
Đeo đẳng mãi cái tư duy cổ hủ

Xe xịn lên ngôi, xe dù hết thời hoành hành

(Kiến Thức) - Xe thương hiệu chất lượng cao, máy bay... là những phương tiện người dân chọn lựa để về quê trong dịp Tết 2014, khiến xe dù, bến cóc...điêu đứng

Khi còn cách cả tháng mới đến tết, hàng chục ngàn người mỗi ngày đã có mặt tại các quầy vé của những hãng xe chất lượng cao để tìm mua vé về quê
 Khi còn cách cả tháng mới đến tết, hàng chục ngàn người mỗi ngày đã có mặt tại các quầy vé của những hãng xe chất lượng cao để tìm mua vé về quê

Dương Tự Trọng: Ở tù tránh xa rượu bia, không hại sức khỏe

Trong tình huống bi kịch, Dương Tự Trọng vẫn hóm hỉnh nói: "Từ ngày vào đây con có cái rất hay là tránh xa được rượu bia, ăn nhậu nên không lo hại đến sức khỏe".

Lời nhắn của cựu đại tá Dương Tự Trọng được chuyển qua luật sư Bùi Quang Hưng, người bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bị cáo.