Thú “đốt tiền” của các trùm ma túy Việt khét tiếng

(Kiến Thức) - Từ khoản lợi nhuận khổng lồ bởi kinh doanh ma túy, nhiều ông trùm “đốt tiền như giấy” để ăn chơi, xây biệt thự, tậu xế sang…

Vác bao tải tiền mua liền mấy căn hộ Keangnam
Tráng A Tàng (31 tuổi, ở xã Loóng Luông, Mộc Châu, Sơn La) là một trong những mắt xích quan trọng của đường dây buôn bán ma túy cực lớn từ Lào vào Việt Nam. Tàng được giới giang hồ gọi với nhiều biệt danh khác nhau như “Tàng đô-la” hay “Tàng Keangnam".
Ông trùm này nổi tiếng tiêu tiền như nước. Khi tòa nhà Keangnam Landmark Tower (Hà Nội) mới được xây dựng xong, thấy đẹp, từ Sơn La, Tàng đi xe xuống ngỏ ý mua liền mấy căn.
Thấy Tàng có vẻ ngờ nghệch, những người quản lý tòa nhà không mấy mặn mà tiếp đón. Thái độ đó khiến Tàng thấy bực mình, Tàng tới chiếc ô tô hạng sang đỗ ở ngoài cửa khệ nệ bê vào 2 bao tải tiền to tướng đặt lên bàn. Biệt danh “Tàng Keangnam” xuất hiện từ đó.
Ông trùm ma túy Tráng A Tàng nổi tiếng tiêu tiền như nước.
  Ông trùm ma túy Tráng A Tàng nổi tiếng tiêu tiền như nước.
Xuất thân từ bản Lũng Xá (xã Loóng Luông), một trong những điểm nóng ma túy của huyện vùng cao Mộc Châu (Sơn La), Tàng từ bé đã tỏ ra thông minh láu lỉnh. Đến tuổi nhỡ nhỡ, gã theo những người lớn luồn rừng đi “xách hàng” từ biên giới Việt - Lào cách đó 20km vào bản để kiếm tiền. Lớn lên một chút, Tàng lập ra hẳn một đường dây cho riêng mình hoạt động độc lập. Việc “kinh doanh” phát đạt, Tàng ngày càng giàu lên trông thấy.
Biệt danh “Tàng đô-la” có từ những năm 2008, khi ông trùm quyết định chuyển ra sinh sống ở tiểu khu 70 (thị trấn Nông trường Mộc Châu). Giữa những căn nhà cấp 4 của tiểu khu lúc đó, bỗng mọc lên một ngôi nhà 3 tầng khang trang, bề thế. Chủ nhân của căn nhà là thanh niên trẻ măng người Mông, mỗi ngày đi một chiếc ôtô đắt tiền như Lexus, BM… Một thời gian sau, Tàng mua tiếp ngôi nhà bên cạnh, cải tạo làm gara.
Tráng A Tàng có sở thích thanh toán bằng USD hoặc tiền Việt với mệnh giá cao nhất và không bao giờ nhận lại tiền thừa. Mặt khác, gã trả công gấp 3 lần so với mức bên ngoài, vì thế đám thợ lắm lúc cãi nhau ỏm tỏi tranh quyền thi công. Những lúc đó, ông trùm không can ngăn mà còn ngồi cười khoái chí.
Chiếc giường bằng gỗ sưa giá gần nửa tỷ đồng của "trùm ma tuý".
  Chiếc giường bằng gỗ sưa giá gần nửa tỷ đồng của "trùm ma tuý".
Với nội thất trong nhà, Tàng sắm bồn tắm công nghệ Italia, tivi màn hình phẳng cỡ lớn, lắp camera khắp nhà. Nguyên chiếc giường ngủ trong phòng của 2 vợ chồng, được Tàng cho là đặt làm ở Trung Quốc có giá gần nửa tỷ đồng. Trong nhà, “trùm ma túy” cho ốp gỗ bóng lộn bằng những loại đắt tiền nhất, chạm khắc rồng phượng tinh xảo.
Đầu năm 2013, nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc mình, Tàng tổ chức ăn uống linh đình mấy ngày liền ở bản Lũng Xá, thuê cả trăm người với giá 3 triệu đồng một người một ngày để nấu nướng các món ăn đặc sản của người Mông, bảo vệ lễ hội, cũng như những công việc liên quan khác. Tại buổi tiệc, Tàng mời 2 đoàn văn công múa hát, thổi khèn, nhảy sạp phục vụ dân bản.
Chơi "ngông", xây nhà như cung điện của vua chúa
Kinh doanh ma túy trong một thời gian dài, Nguyễn Văn Thi (SN 1972, xã Ngọc Vân, Tân Yên, Bắc Giang) thu được một khoản lợi nhuận khổng lồ. Hắn vung tiền vào các thú vui chơi thác loạn với đám đàn em.
Mỗi khi hứng chí, hắn và đám đệ tử lại nhảy lên xe ô tô hạng sang, đến bất cứ nhà hàng sang trọng ở tỉnh, thành phố nào đó để hưởng thụ những món ăn ngon và các cô gái đẹp. Có những bữa ăn, ông trùm này sẵn sàng vung hàng xấp tiền để bao các tiếp viên. Cuối bữa, hắn vứt tiền xấp ra để đệ tử tự tính toán.
Toàn cảnh khuôn viên rộng khoảng 7.000m2 giống một cung điện với thiết kế nửa cổ nửa kim.
Toàn cảnh khuôn viên rộng khoảng 7.000m2 giống một cung điện với thiết kế nửa cổ nửa kim. 
Trùm ma túy này còn nổi tiếng chơi "ngông" khi đầu tư xây dựng một ngôi nhà cầu kỳ và quái đản. Toàn cảnh khuôn viên rộng khoảng 7.000m2 giống một cung điện với thiết kế nửa cổ nửa kim. Hắn kỳ công cho người tìm mua, vận chuyển 2 con rồng chầu từ Thanh Hóa về đặt ở sân nhà, trông giống cổng cung điện của vua chúa.
Trong khuôn viên đó, có cả nhà sàn, nhà gỗ, biệt thự hiện đại, bể bơi, ao cá, hồ nước... được xây dựng cầu kỳ. Bao quanh khuôn viên ngôi biệt thự là một bức tường được xây kiên cố thiết kế kiểu "vạn lý trường thành". Bên trên tường là lối đi, còn bên dưới là những đường hầm bí hiểm. Để tránh người ngoài đột nhập, trên bức tường có trang bị hàng rào dây thép gai có điện.
Mặc nhếch nhác, ôm 3,8 tỷ đồng mua xe sang
Trong danh sách các ông trùm có máu mặt ở khu vực biên giới Tây Bắc, Lý Giống Minh (SN 1968) cũng được liệt vào hạng “chiếu trên”. Nhà Lý Giống Minh tọa lạc giữa một quả đồi ở bản Ca Hâu, xã Na Ư. Căn nhà được bảo vệ bằng hàng rào lưới B40, được lắp đặt nhiều thiết bị cảnh giới.
Có một câu chuyện thật 100% chứ không phải là giai thoại đồn thổi, đó là thời điểm trước khi Lý Giống Minh bị bắt 4 tháng, hắn về Hà Nội bắt nợ. Vì không muốn đi xe khách lên Điện Biên, Minh ôm một lúc hơn 3,8 tỷ đồng vào một salon ôtô ở quận Ba Đình để tậu xe.
Có lẽ thấy một gã ăn mặc nhếch nhác, hom hem, đi dép lê ở cửa, bảo vệ nhầm tưởng một tay dặt dẹo đã chạy ra đuổi khéo. Minh chẳng nói chẳng rằng, ném cái bao tải dứa chứa đầy tiền đánh uỵch ra mặt bàn mấy em lễ tân đang cau có, rồi chỉ vào chiếc xe Land Cruiser bóng lộn: “Tao mua con xe kia!”.
Phi một mạch về Na Ư, Minh đỗ con xe tiền tỷ ngay cạnh cái chuồng trâu. Tuy vậy, việc Minh mua xe cũng chẳng làm xôn xao cái bản Ca Hâu nhỏ bé, vì từ lâu Na Ư có không ít “đai gia” sở hữu nhiều xe còn đẹp và đắt tiền hơn “con Land” của Lý Giống Minh.

Bố ép 3 con nhỏ cùng uống thuốc độc

(Kiến Thức) - Đánh vợ thậm tệ đến mức vợ phải bỏ về nhà ngoại nương nhờ. Trong giây phút nghĩ quẩn, người chồng uống thuốc sâu rồi cho cả 3 con nhỏ cùng uống…

Nguồn tin từ công an xã Phú Cát (huyện Quốc Oai, Hà Nội), sáng ngày 16/8, tại nhà ông Nguyễn Văn Thể tại thôn 3, xã Phú Cát, đã phát hiện anh Kiều Văn Vĩnh (là con rể ông Thể, SN 1982, đội 6, xã Liệt Quyết, Quốc Oai, Hà Nội) cùng 3 con của anh Vĩnh là Kiều Thị Xuân Mai (SN 2006), Kiều Đức Anh (SN 2008), Kiều Thị Linh (SN 2010) trong tình trạng nôn, toàn thân tím tái, ngất lịm và có dấu hiệu của bị ngộ độc do thuốc trừ sâu.

Cuộc sống "đế vương" của trùm ma túy Tàng Keangnam

Tráng A Tàng khoe đặt làm ở Trung Quốc chiếc giường bằng gỗ sưa trị giá gần 500 triệu đồng. Trong nhà, trùm ma túy này cho ốp gỗ đắt tiền, chạm khắc rồng phượng tinh xảo.

Ngoài tổ chức buôn bán ma túy với số lượng khủng, trong chốn hậu cung ông trùm còn gom cả vợ lớn lẫn vợ bé dưới một mái nhà. Tuy nhiên, cô vợ bé mà Tráng A Tàng (Tàng "Keangnam") bỏ ra 50 triệu đồng “mua” về như chỉ để làm cảnh, bởi sự kiểm soát chặt chẽ của bà cả.

Bộ Công an cấm, CSGT nhiều nơi vẫn lập chốt

Mặc dù Bộ Công an đã có công điện cấm CSGT lập các chốt kiểm tra cố định hoặc thường xuyên đến một địa điểm tổ chức dừng xe để kiểm tra, tuy nhiên không phải địa phương nào cũng thực hiện nghiêm lệnh cấm này.

Quốc lộ 14-Tây Nguyên: Mỗi ngày làm vài tiếng

Nhiều ngày qua, các trạm CSGT cố định bố trí dày đặc trước đây trên tuyến quốc lộ 14 qua Tây Nguyên không còn hoạt động.

Trước đó, từ Pleiku đi Gia Nghĩa có hàng loạt chốt trạm như Ia Ring, cầu 110, đèo Hà Lan, Cuôr Đăng, cầu 14 Đắk Lắk, cầu 14 Đắk Nông... Hiện nay, chỉ có tổ CSGT của Công an Đắk Lắk tuần tra tại khu vực gần 14 - xã Hòa Phú, TP.Buôn Ma Thuột - xuất hiện với tần số cao nhất, nhưng tổ công tác này cũng không chốt cố định tại một vị trí như trước mà thường xuyên di chuyển, có thời điểm không xuất hiện trên đường.

Tổ CSGT làm nhiệm vụ trên xa lộ Hà Nội (TP.HCM) quyết liệt xử lý xe vi phạm.
Tổ CSGT làm nhiệm vụ trên xa lộ Hà Nội (TP.HCM) quyết liệt xử lý xe vi phạm.  
Còn bên kia cầu 14 - địa phận tỉnh Đắk Nông - thì CSGT rất ít tuần tra, kiểm soát. Trên quốc lộ 20, các trạm đèo Bảo Lộc, trạm Ma Đa Gui và Lộc An hầu như không có CSGT. Nhiều tài xế xe khách chạy tuyến quốc lộ 20 cho biết, mỗi ngày, tổ cảnh sát nói trên chỉ xuất hiện vài giờ. Phần lớn các xe khách chỉ bị bắn tốc độ vào ban đêm, nhưng chủ yếu là công an các huyện kiểm tra, xử lý. Đà Nẵng: Bỏ dự kiến lắp đặt camera giám sát Đại tá Nguyễn Đến - Trưởng phòng CSGT, Công an TP.Đà Nẵng - cho biết, sau khi nhận kế hoạch triển khai của Bộ Công an về việc tăng cường tuần tra kiểm soát lưu động, không lập chốt cố định..., CSGT TP.Đà Nẵng đã lập tức triển khai ngay. "Hiện nay, 4 trạm CSGT cửa ô của TP cũng chỉ là nơi ở, làm việc hành chính của các trạm, còn lực lượng CSGT đều di chuyển tuần tra trên các tuyến đường quy định. Chỉ khi phát hiện sai phạm, CSGT mới dừng xe kiểm tra" - ông Đến cho biết. Trước đó, tại kỳ họp HĐND TP.Đà Nẵng cuối năm 2012, nguyên Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh đã chỉ đạo Công an TP.Đà Nẵng, đến cuối quý I/2013 phải hoàn tất việc lắp đặt hệ thống camera giám sát hoạt động của CSGT trong khi làm nhiệm vụ tại 4 trạm cửa ngõ của TP. Đại tá Nguyễn Đến cho biết thêm, dù chỉ đạo kiên quyết vậy, nhưng đến nay, việc lắp đặt camera giám sát hoạt động của CSGT tại 4 trạm cửa ô vẫn chưa thực hiện được. Mới đây, Công an TP đã triển khai việc khảo sát để thực hiện, nhưng nay với chủ trương mới này của Chính phủ, Bộ Công an, hoạt động CSGT không được chốt cố định thì việc lắp đặt như vậy sẽ khó triển khai. TP.HCM: Chưa phát hiện chuyện kiểm tra qua loa! PV có mặt trên một số tuyến đường cửa ngõ, trọng điểm của TP.HCM để quan sát và nhận thấy các tổ tuần tra kiểm soát CSGT làm nhiệm vụ rất chặt chẽ, khi dừng xe vi phạm, thực hiện tốt các điều lệnh quy định và kiểm tra nghiêm các trường hợp vi phạm, không có biểu hiện kiểm tra giấy tờ qua loa rồi cho đi.