Muốn lan tỏa tinh thần yêu nước đến thế hệ trẻ
Trong không khí hân hoan chào đón kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, thầy Hạnh là giáo viên dạy môn Mỹ thuật đang công tác tại một trường THPT ở Nghệ An đã có nhiều tác phẩm xoay quanh về lịch sử, nhận được hàng nghìn lời khen từ cộng đồng.
Theo đó, các bức ảnh vẽ thuộc dự án kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, được thầy Hạnh triển khai từ tháng 5 đến nay. Các tác phẩm của thầy thường vẽ trên bảng ở trường, sau đó chụp ảnh và quay phim lại quá trình thực hiện tác phẩm và đăng tải lên mạng xã hội.

Những nét vẽ tỉ mẩn của người thầy đã khắc họa lại khung cảnh sống động, hào hùng của lịch sử.
Nam giáo viên tâm sự đây không chỉ là món quà tri ân gửi tới thế hệ cha anh đã nằm xuống vì đất nước, mà còn là lời nhắc nhớ về sự kiện diễn ra vào mùa thu lịch sử năm 1945 - dấu mốc vàng son trong lịch sử dân tộc, mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập, tự do.
Nhìn lại những tấm hình chụp các tác phẩm bằng phấn màu, thầy Hạnh xúc động chia sẻ: “Tôi chọn chất liệu phấn màu vì sự mộc mạc, gần gũi của nó. Bảng xanh và phấn trắng vốn quen thuộc với bao thế hệ học trò, mỗi nét phấn là một lời tri ân gửi đến các thế hệ anh hùng đã hy sinh để đất nước có được hoà bình, độc lập như ngày hôm nay”. Mỗi bức tranh đều được thầy trau chuốt, thổi hồn sinh động, tác phẩm như những thước phim tái hiện lại về lịch sử. Thầy tiết lộ với tác phẩm đơn giản, thầy có thể hoàn thành trong vài giờ đồng hồ, tác phẩm cầu kỳ và chi tiết hơn có thể mất tới vài ba ngày.
“Trong quá trình vẽ, tôi cũng “đập đi xây lại” rất nhiều lần. Vì phấn màu sử dụng trên bảng xanh là chất liệu đặc biệt khi vẽ chúng ta phải dứt khoát, cũng không thể chồng các lớp màu phấn như các chất liệu như acrylic, sơn dầu. Do đó, nếu sai ở các nét vẽ thì phải xóa đi và thực hiện lại từ đầu…” - thầy Hạnh tâm sự thêm.

Thầy Hạnh tiết lộ khi vẽ chỉ cầm phấn lên và phác họa chi tiết trực tiếp lên bảng, tất cả bản thảo, cách sắp xếp bố cục được thầy minh họa trong suy nghĩ của mình.

Với các tác phẩm về hình ảnh người lính, thầy mong muốn bày tỏ sự tri ân đến những người anh hùng, những chiến sĩ đã hiến dâng tuổi trẻ để đất nước nở hoa độc lập, kết trái tự do.
Đây không phải lần đầu tiên thầy thực hiện các tác phẩm nghệ thuật độc đáo và “có 1 không 2” của mình. Trong kho tác phẩm được thầy lưu giữ bằng những hình ảnh trên trang cá nhân, ước tính đã có đến hơn 500 bức tranh phấn màu ở đa dạng chủ đề, từ khoảnh khắc lịch sử hào hùng, chân dung các danh nhân, đến những cảnh sắc bình dị của quê hương.
Thầy Hạnh bày tỏ hy vọng qua những bức tranh, mọi người sẽ thêm yêu những giá trị văn hóa Việt, trân trọng tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc. Bên cạnh đó, thầy còn tiết lộ đối với các tác phẩm mang yếu tố lịch sử, thầy Hạnh trước khi vẽ sẽ tham khảo ý kiến từ các đồng nghiệp có chuyên môn về Lịch sử để tạo tác phẩm chuẩn xác về mặt nội dung.
Người thầy mẫu mực, “đóng vai” người anh, người cha của học trò
Chia sẻ về công việc, thầy Hạnh cho biết bản thân luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy, không ngừng rèn luyện để trở thành một giáo viên tận tâm, mẫu mực. Song song với công tác chuyên môn, tại ngôi trường này, thầy cùng nhiều đồng nghiệp vẫn dành thêm thời gian quan tâm, đồng hành cùng các em học sinh ở làng trẻ em SOS - những em nhỏ từ thuở bé đã phải chịu cảnh mồ côi cha mẹ, thiếu vắng vòng tay gia đình.
“Sau mỗi giờ lên lớp, tôi cũng thường xuyên trò chuyện với các học trò. Ở đây các bạn đa phần là có hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn, có trường hợp mồ côi cha mẹ từ nhỏ nên tôi rất thương. Tôi xem mình như một người anh, một người cha để dạy dỗ, chăm lo các em đẻ tương lai các em trở thành người có ích cho xã hội…” - thầy tâm sự.
Không chỉ là người thầy dẫn dắt và truyền năng lượng tích cực đến học sinh, thầy Hạnh còn lấy đam mê, tài năng của mình để tạo ra hạnh phúc cho nhiều người. Năm 2022, thầy tham gia cuộc thi vẽ trang trí bảng, thầy đoạt giải Nhất và nhận được nhiều phần thưởng. “Tham gia cuộc thi, tôi giành được giải thưởng là một chiếc bảng xinh, xịn và trao tặng cho lớp học khó khăn ở trường. Với số tiền nhận được, tôi gửi tặng cho quỹ thiện nguyện” - thầy Hạnh vừa cầm phấn vẽ, vừa tâm sự trong nụ cười rạng rỡ.

Đối với người thầy xứ Nghệ, chỉ cần còn được đứng trên bục giảng, còn được cầm phấn đã quá đỗi hạnh phúc.
Thầy Hạnh cho biết, sau mỗi lần hoàn thiện và đăng tải lên mạng xã hội, các bức tranh của thầy đều nhận được hàng nghìn lượt thích và chia sẻ cùng vô số lời khen từ cộng đồng mạng. Thầy hạnh phúc vì tình yêu nghệ thuật của mình được lan tỏa rộng rãi và có thêm động lực để sáng tạo, thực hiện nhiều tác phẩm hơn nữa.

Hơn hết, thông qua các tác phẩm thầy Hạnh mong muốn các em học sinh nói riêng và thế hệ trẻ nói chung sẽ yêu thích hơn về lịch sử và ôn lại những dấu mốc vàng son, chói lọi của dân tộc.
Tuy những nét vẽ được đánh đổi bởi công sức, mồ hôi nhưng các bức tranh phấn màu trên bảng có tuổi thọ rất ngắn, chỉ vài giờ đến vài ngày. Sau đó, thầy buộc phải xóa để trả lại bảng cho các hoạt động dạy học hoặc nhường chỗ cho tác phẩm mới.
"Dù rất tiếc khi phải tự tay xoá những đứa con tinh thần của mình, nhưng tôi hạnh phúc vì chúng đã tồn tại vĩnh cửu trong lòng tất cả những khán giả yêu mến, chứ không thuộc về bất kỳ riêng ai. Và nếu chúng ta không xóa nó thì chẳng có chỗ để tiếp tục những bức họa khác ra đời, tỏa sáng và lan tỏa cho cộng đồng" - thầy Hạnh xúc động tâm sự.

Nam giáo viên còn lan tỏa, truyền cảm hứng đến các đồng nghiệp để những chiếc bảng xanh không còn khô khan mà trái lại là sự sinh động, thu hút ánh nhìn từ học sinh.
Trong thời gian tới, thầy Hạnh mong muốn sẽ tiếp tục tạo ra những tác phẩm nghệ thuật trên chiếc bảng xanh gắn liền với nghề giáo viên trân quý. Ngoài ra, thầy đã và đang còn khởi xướng dự án Lan tỏa nghệ thuật vẽ bảng, mục tiêu mang loại hình nghệ thuật này đến khắp tỉnh, thành trên cả nước và truyền lửa đam mê hội họa cho những đồng nghiệp có cùng đam mê để các tiết học sinh động và thú vị hơn.