Tâm đen vạn sự tất u ám: Thờ cúng bao nhiêu cũng vô ích

Tâm đen vạn sự tất u ám, thờ cúng bao nhiêu cũng vô ích. Vậy nên con người sống trên đời, tuyệt đối không được đánh mất 2 chữ 'thiện lương'.

1. Giữ tâm an lạc, mọi chuyện đều sóng yên biển lặng. Lòng dạ ngay thẳng, mọi chuyện tất xuôi gió, thuận buồm. Không mưu cầu vật chất, đặt nặng quyền lợi riêng tư sẽ không phải đau khổ, oán hận.

2. Vạn sự trên đời như ý hay không đều từ tâm mà ra. Xấu hay tốt đều tùy thuộc vào thái độ của bạn. Phiền muộn là do cố chấp. Bế tắc là bởi không biết buông tay. Lùi một bước cảnh tượng trước mắt sẽ tươi đẹp vô cùng. 

Tam den van su tat u am: Tho cung bao nhieu cung vo ich

3. Đừng áp đặt suy nghĩ của bản thân vào người khác. Thay vào đó, hãy vì người khác mà thay đổi thái độ của chính mình, dùng bao dung để thiện đãi người khác.

4. Hãy học cách chấp nhận thực tế. Bởi thực tế không phải màu hồng, đừng quá mơ mộng. Nhưng thực tế cũng không phải là một màu đen tăm tối, đừng quá ủy mị, bi quan.

5. Người khôn ngoan nghe nhiều nói ít, lựa lời đối đáp, không hiếu thắng tà ngôn. Chuyện người, đừng nói, đừng can thiệp. Chuyện mình, mình biết, mình làm tốt, đó là biểu hiện của người cơ trí, khôn ngoan. 

Tam den van su tat u am: Tho cung bao nhieu cung vo ich-Hinh-2

6. Tâm sinh oán hận sẽ đánh mất trí tuệ, lý trí bị che mờ, trở thành kẻ "mù lòa", không thấy được gì cả. Khi đó, không chỉ làm tổn thương người khác mà còn thương tổn chính mình. Hận thù không thể hóa giải, thời điểm nhân quả chín muồi, báo ứng ắt sẽ tới. 

7. Điều dại nhất trên đời chính là không thể kiềm chế được sự tức giận. Điều ngu ngốc nhất trên đời chính là đem cơn giận của mình xả lên người khác. Bát nước đổ đi không thể vớt lại, tình người đã vỡ khó lòng hàn gắn.

Vì sao phái Thiếu Lâm cấm đệ tự học lén võ công?

Hỏa công đầu đà đã lén học võ công của chùa Thiếu Lâm mà không ai hay biết, sau đó y còn gây náo loạn khiến võ học phái Thiếu Lâm bị suy đồi suốt mấy chục năm. Từ đó về sau học lén võ công là đại kỵ của phái Thiếu Lâm.

Trong phần đầu tác phẩm Ỷ thiên đồ long ký, ba cao thủ là Phan Thiên Canh, Phương Thiên Lao, Vệ Thiên Vọng của Thiếu Lâm Tây Vực đã hành quân trở về chùa Thiếu Lâm ở Trung Nguyên để đáp ứng lời thách đấu kiếm của Côn Luân Tam Thánh Hà Túc Đạo. Tuy nhiên cả ba đã thua dễ dàng Côn Luân Tam Thánh trong cuộc tỷ đấu dưới núi Thiếu Thất.

Soi con phố ăn chơi nhất Sài Gòn 50 năm trước

(Kiến Thức) - Nằm ở trung tâm quận 1, đường Tự Do, nay là đường Đồng Khởi, trước 1975 được coi là con đường của giới thượng lưu với sự hiện diện của vô số khách sạn, quán bar, nhà hàng, vũ trường, cửa hiệu... sang trọng bậc nhất Sài Gòn. Cùng xem lại một số hình ảnh về con đường này.

Soi con pho an choi nhat Sai Gon 50 nam truoc
Đường Tự Do, một trong những con đường đẹp nhất ở trung tâm Sài Gòn, nay là đường Đồng Khởi, 1961. Ảnh: Life.