Sốc nặng khi phát hiện chồng có bồ

Chồng tôi đã phản bội vợ con, nhưng cách hành xử của nhà chồng khiến tôi thất vọng gấp nhiều lần.

Chồng tôi đã phản bội vợ con, nhưng cách hành xử của nhà chồng khiến tôi thất vọng gấp nhiều lần.
Soc nang khi phat hien chong co bo

Tôi thấy thất vọng nặng nề khi bố mẹ chồng tôi bao che, còn đứng ra nói dối hộ con trai. (Ảnh minh họa)

Tôi lấy chồng thật mãn nguyện. Chúng tôi yêu đương thắm thiết, cứ như thể trời sinh một cặp. Mặc dù chúng tôi đến với nhau không phải mối tình đầu, nhưng theo tôi nghĩ đó là duyên số mà ông trời khéo sắp đặt. Khi đến với nhau, dường như mọi thứ đã thuộc về nhau, một tình yêu đẹp, ngọt ngào đến cháy bỏng.

Chỉ sau vài năm kết hôn, cả hai chúng tôi có thu nhập ổn định, có chỗ ở tử tế… Không phải ở nhà chồng nữa, tôi có cuộc sống tự do, làm những điều mà mình thích và tập trung cho việc chăm lo con cái, gia đình. Chồng tôi cũng trưởng thành hơn, từ lúc ra ở riêng, anh ấy đã chứng tỏ được mình là trụ cột gia đình, trách nhiệm với vợ con.

Chúng tôi chọn cách tin tưởng nhau mà sống, vậy nên tôi rất ít khi quan tâm, can thiệp vào cuộc sống riêng tư của anh ấy như đi chơi với ai, công việc thế nào. Ngay cả điện thoại của chồng, tôi cũng không bao giờ tự ý mở ra để xem xét, ghen tuông. Chồng tôi cũng vậy, anh ấy cho tôi được thoải mái trong chi tiêu, đi làm đẹp… Nhìn gia đình tôi, ai cũng phải tấm tắc khen ngợi vừa thành công, vừa hạnh phúc.

Nhưng rồi tôi cũng chợt nhận ra, việc để chồng tự do quá đà cũng bộc lộ những điểm bất cập trong gia đình. Thời gian qua, tôi thấy chồng hay vắng mặt ở nhà, thường xuyên ăn nhậu đến khuya mới về. Tôi góp ý thì anh ấy cáu gắt, giận dỗi và cho đó là cái cớ để không muốn về nhà. Tiền bạc cũng đưa cho tôi ngày một ít, tôi có thắc mắc thì chồng tôi nói là công ty làm ăn khó khăn, nếu thiếu thì đi rút tiết kiệm về mà dùng…

Cách đây 2 tuần, tôi choáng váng khi đứa bạn thân gọi điện thông báo: "Chồng bà có bồ rồi, chính mắt tôi nhìn thấy ông ấy cầm tay, ôm ấp ả bồ khá xinh và trẻ vào nhà nghỉ. Tôi chắc chắn là chồng bà luôn". Kèm với đó là một loạt ảnh chụp làm bằng chứng khiến tôi không tin cũng phải chấp nhận đó là sự thật.

Chồng tôi đã phản bội tôi lúc nào không hay, vậy mà lâu nay tôi cứ tin tưởng tuyệt đối vào chồng. Mang chuyện chồng có bồ để mong nhà chồng đứng ra can thiệp, nào ngờ tôi nhận được câu trả lời lạnh lùng từ mẹ chồng: "Vợ gì mà vô tâm, chồng cặp bồ bấy lâu mà giờ mới biết. Chuyện vợ chồng, tự đi mà giải quyết, tiếp tục hay ly hôn thì tùy vợ chồng con".

Đứa em họ bên nhà chồng thấy tôi bị chồng phản bội, thấy thương nên tâm sự thật: "Thực ra, cả nhà đều biết anh ấy có bồ không phải mới đây đâu mà cả năm nay rồi. Nhiều lần anh ấy mượn cớ đưa bố mẹ đẻ đi chơi, có việc mấy ngày thực ra là đi chơi với bồ. Nhiều lần anh ấy nói là bố ốm, mẹ ốm về thăm nhưng chỉ là nói dối".

Tôi thấy thất vọng nặng nề khi bố mẹ chồng tôi bao che, còn đứng ra nói dối hộ con trai. Biết tin chồng tôi có bồ, bạn bè thân thiết xúi tôi phải làm cho ra nhẽ… Tôi cũng chẳng biết mình phải làm gì vào lúc này, chỉ biết vật vã trong đau khổ. Tôi có nên nghe theo lời bạn, đi đánh ghen hay là cứ thẳng thừng ly hôn người chồng giả dối?

Lấy chồng kém gần chục tuổi, đêm tân hôn tôi ức phát khóc

Tôi không thể nào ngờ rằng đêm tân hôn của mình với người chồng trẻ lại xảy ra sự cố này.

Tôi năm nay 32 tuổi, chồng mới 24. Thật ra tôi từng bị dang dở hôn nhân một lần nhưng chưa có con riêng. Sau khi , tôi tập trung phát triển sự nghiệp và ăn diện cho bản thân. Vì thế, nhìn tôi, ai cũng nghĩ tôi là gái tân vì ngoại hình khá trẻ trung.

Chồng tôi là nhân viên tập sự mà người hướng dẫn lại chính là tôi. Khi mới gặp anh, tôi đã thích thú bởi vẻ ngoài thư sinh, cách ăn nói nhỏ nhẹ, khuôn mặt hiền lành. Càng gần gũi, tôi càng mến anh nhiều hơn và tôi cũng cảm nhận được anh thích tôi.

Mỗi lần đến chơi, bạn gái bắt làm một việc mà tôi thấy nhục

Mỗi lần bạn gái gọi điện đến nhà cô ấy dùng cơm khiến tôi thấy chán ghét vô cùng nhưng không dám chối vì sợ Duyên buồn.

Trong công việc, tôi rất giỏi giang và năng động thế nhưng trong tình yêu tôi lại rất nhát. Mỗi lần gặp được người con gái mình thích là tim tôi đập loạn lên, nói năng không chuẩn nên chẳng cô nào thích. Chính vì thế mà 30 tuổi rồi tôi chưa có mảnh tình vắt vai .

Một lần lang thang trên mạng, tôi quen được một cô gái khá xinh, chúng tôi nói chuyện với nhau rất hợp. Một tháng sau mới chính thức gặp mặt, không ngờ bên ngoài cô ấy còn đẹp hơn và từ đó tình yêu chúng tôi nhanh chóng nảy nở. 

Trong khi tôi không biết nói lời tỏ tình như thế nào thì Duyên, bạn gái tôi, chủ động nói trước, còn tôi chỉ việc gật đầu đồng ý. Chẳng hạn, thỉnh thoảng đi chơi ngang qua nhà nghỉ, tôi do dự không biết phải nói thế nào thì cô ấy bảo tôi rẽ vào đó. Lúc đó tôi mừng lắm, thật may bạn gái đã hiểu ý của tôi.

Nhưng cũng chính sự chủ động thái quá của Duyên khiến tôi dần thấy sợ cô ấy. 

Mỗi lần đến nhà Duyên chơi, cô ấy đóng hết các cửa, sau đó bắt cởi hết quần áo của cả hai người ra, không phải là " làm chuyện ấy " mà là để ngắm nhau. Từ nấu ăn, đến xem tivi hay ngồi ăn, cô ấy đều muốn cả hai không mảnh vải.

Moi lan den choi, ban gai bat lam mot viec ma toi thay nhuc

Lần nào đến chơi nhà bạn gái cũng bị lột hết đồ khiến tôi có cảm giác bị nhục hơn là thích thú. (Ảnh minh họa)

Lần nào đến chơi cũng bị lột hết đồ khiến tôi có cảm giác bị nhục hơn là thích thú. Còn bạn gái thì cảm thấy rất hưng phấn, cô ấy luôn nhìn tôi với ánh mắt hạnh phúc. Nhiều lúc muốn mặc đồ vào cho dễ chịu nhưng Duyên buồn bảo tôi khinh bỉ cô ấy vì có sở thích quái đản phải không? 

Tôi nghe Duyên nói cũng đúng, nhưng mà bản thân thì vẫn thấy không quen. Tôi phải làm sao để bạn gái hiểu rằng tôi không thích như vậy mà không làm cô ấy buồn?

Mẹ đẻ gọi khất 700.000, tôi thắt lòng khi biết anh ki bo

Ngày cưới, sau khi xong việc, anh nhắn gia đình nội ngoại đòi tiền tổ chức, khi bố tôi đưa xong tiền, anh rút lại 50 nghìn bảo cho bố tiền xe. Nhìn bố lầm lũi về quê mà tôi nước mắt lưng tròng.

Chưa bao giờ tôi cảm thấy thất vọng như lúc này. Đành rằng phụ nữ đi lấy chồng thì phải vun vén cho nhà chồng. Nhưng mà chồng tôi cũng quá đáng lắm, vợ đã biết sống với nhà mình thì bản thân anh cũng phải cư xử sao cho đáng mặt đàn ông chứ.

Nói thật là chồng tôi có tính ki bo. Với bố mẹ đẻ hay bố mẹ vợ, anh cũng chi li từng chút một. Vì thế nên nhiều khi tôi cũng khó xử, muốn đối đãi tốt với bố mẹ mình một chút nhưng cứ phải lấm lét chứ nào dám công khai.

Hồi vợ chồng tôi mới cưới nhau, chồng tôi cũng lộ ra bản chất là người căn cơ rồi. Bọn tôi đi làm ở thành phố, đủ tiền để tổ chức đám cưới. Thế nhưng sau khi xong xuôi, chồng tôi vẫn gọi điện cho bố mẹ 2 bên thông báo các khoản phí để trả.

Thực lòng tôi xấu hổ lắm, muối mặt với bên nhà bố mẹ đẻ của mình. Bố mẹ tôi cũng biết ý, ngay hôm sau, bố tôi sang đưa tiền cho con rể luôn. Đếm tiền xong xuôi, chồng tôi đưa lại cho bố vợ 50 nghìn rồi nói giọng y hệt ban ơn: "Thôi, bố cầm lấy mấy chục tí bắt xe ôm ra bến xe".

Me de goi khat 700.000, toi that long khi biet anh ki bo

Chồng tôi lúc nào cũng so đo tính toán từng tí 1 dù là với tôi hay với gia đình hai bên (Ảnh minh họa)

Nhìn bố, tôi lại thấy xót ruột. Mặc dù mới cưới nhưng bữa đó tôi và chồng cãi nhau lớn lắm. Khi tôi nói đến chuyện tiền đám cưới, chồng liền gắt: "Tôi cũng bắt bố mẹ tôi phải trả cơ mà. Có phải chỉ bắt bố mẹ đẻ của cô trả đâu mà nhặng lên". Hôm đó, suýt nữa thì tôi bỏ đi.

Có lẽ vì thấy mình cũng có chút sai nên chồng tôi ngọt nhạt hứa sẽ thay đổi. Nhưng đó là chuyện tiền của bố mẹ.