Sở hữu 3 đặc điểm này, 9 phần 10 là người giàu phúc khí

Giống như gieo hạt mùa xuân để gặt hái mùa thu, gieo hạt giống siêng năng sẽ thu hoạch được một cuộc sống sung túc. Gieo hạt giống tử tế sẽ thu hoạch được sự ấm áp khi cần giúp đỡ.

Cuộc sống là của chính bạn, vì vậy đừng sống hời hợt.

Trên diễn đàn mạng xã hội từng có một câu hỏi được nhiều người quan tâm: "Tại sao có những người không có nhiều tiền nhưng lại sống vui vẻ, hạnh phúc hơn bất kỳ ai khác?"

Câu trả lời nhận được nhiều lượt thích nhất là: "Phúc khí không phải là con số trong tài khoản ngân hàng, mà là khả năng sống thoải mái và tự tại".

Trong cuộc sống, có không ít người như vậy. Họ có thể không sống trong biệt thự hay đi xe sang, nhưng cuộc sống lại an yên, hạnh phúc, toát ra sự điềm tĩnh đáng ngưỡng mộ. Thực ra, phúc khí được bồi đắp từ thái độ sống hằng ngày. Người có phúc khí thật sự thường mang 3 đặc điểm sau đây:

1. Lòng không chứa muộn phiền

Nếu trong lòng chứa quá nhiều chuyện phiền muộn, bạn sẽ không còn tâm trí để cảm nhận những điều tốt đẹp của cuộc sống.

Trong một khu phố nọ, bà Trương thường tự nhận mình "hay quên", nhưng chính sự "hay quên" này lại là phúc khí của bà. Cách đây một thời gian, nhà hàng xóm tầng trên bị rò rỉ nước, làm tường nhà bà Trương bị bong tróc. Các con bà rất lo lắng và giục bà đòi hàng xóm bồi thường.

Bà Trương chỉ nói: "Gia đình nào mà chẳng có lúc va chạm? Họ cũng đâu cố ý, sửa lại là được".

Ngày hôm sau, người hàng xóm mang hoa quả đến xin lỗi và chủ động thuê thợ sửa tường lại sạch sẽ cho bà.

Có một câu hỏi trên mạng internet: "Tại sao con người càng già lại càng dễ hạnh phúc?" và câu trả lời được nhiều người đồng tình nhất là: "Vì họ đã học được cách “lật sang trang mới”, không lưu giữ những phiền muộn trong lòng".

Cuộc sống làm sao có thể mọi chuyện đều diễn ra như ý? Có người thì cứ càm ràm về việc bị tính hớ vài đồng ở chợ, có người lại trằn trọc mất mấy đêm chỉ vì một câu nói vô tình của bạn bè. Những chuyện không vui giống như những viên sỏi trên đường. Có người cứ cố đá trả lại và rồi bị trật chân, trong khi có người cúi xuống nhặt chúng rồi vứt sang một bên, tiếp tục bước đi.

Như người xưa vẫn nói: "Lòng rộng một tấc, phúc đến một tấc".

Không tự làm khó mình là cách để buông bỏ, không để những chuyện vụn vặt làm phiền lòng là tạo khoảng trống cho cuộc sống. Khi lòng được thênh thang, cuộc sống tự nhiên sẽ thuận lợi.

2. Chân tay không lười biếng

"Siêng năng tạo phúc", câu nói này quả không sai. Người không lười biếng sẽ sắp xếp cuộc sống một cách gọn gàng, người sẵn lòng giúp đỡ luôn nhận lại sự ấm áp khi cần.

Có chàng thanh niên nọ khi còn đi thuê trọ, mỗi sáng đều tiện tay mang rác từ hành lang xuống. Thỉnh thoảng vào cuối tuần rảnh rỗi, anh còn dọn dẹp cả khu vực chung.

Ban đầu, bạn cùng phòng cho rằng anh "lo chuyện bao đồng", nhưng dần dần, mọi người đều học theo và cùng nhau giữ gìn không gian chung.

Sau này, khi anh đi công tác, bạn cùng phòng đã giúp anh nhận bưu phẩm suốt một tuần. Có lần anh bị sốt, hàng xóm còn mang cháo đến tận nhà. Anh tâm sự: "Hóa ra, siêng năng không phải là chịu thiệt, mà là đang tích phúc, tích ân tình cho chính mình".

Thực ra, siêng năng không hề vất vả: Buổi sáng tiện tay mang rác ra cửa, hành lang sẽ sạch sẽ hơn. Giúp đỡ hàng xóm khi họ chuyển đồ, lần sau khi mình cần sẽ có người giúp đỡ.

Điều này giống như gieo hạt mùa xuân để gặt hái mùa thu, gieo hạt giống siêng năng sẽ thu hoạch được một cuộc sống sung túc. Gieo hạt giống tử tế sẽ thu hoạch được sự ấm áp khi cần giúp đỡ.

3. Không sống qua loa đại khái

Cô Vương là một người phụ nữ sống rất tinh tế. Nhà cô không lớn nhưng luôn sạch sẽ, gọn gàng, trên bệ cửa sổ còn đặt những chậu cây hoa do chính tay cô trồng. Ở nhà cô, những chiếc lọ thủy tinh sau khi uống xong đều được rửa sạch rồi dùng để ngâm tỏi chua hay đựng các loại hạt, vừa tiết kiệm vừa đẹp mắt.

Cô thường nói: "Cuộc sống là của chính mình, không thể sống hời hợt". Cô sống mỗi ngày một cách có ý vị: mùa xuân thì mua rau để làm sủi cảo, mùa hè thì nấu chè đậu xanh để tủ lạnh uống dần.

Như câu nói: "Cuộc sống rất thú vị". Người không sống qua loa đại khái luôn tìm thấy niềm vui trong những điều bình dị.

Ngược lại, có những người sống trong những căn nhà rộng lớn nhưng đồ đạc lại chất đống, lương cao nhưng lại ăn mì tôm hay đồ ăn nhanh mỗi bữa. Bề ngoài có vẻ sở hữu nhiều thứ, nhưng cuộc sống lại vô vị, nhạt nhẽo.

Thực ra, chất lượng cuộc sống không nằm ở vật chất, mà nằm ở thái độ ta đối đãi với nó. Bạn càng nghiêm túc với cuộc sống, cuộc sống sẽ càng dịu dàng với bạn. Bạn càng yêu đời, cuộc sống sẽ càng mang lại nhiều điều tốt lành cho bạn.

Lau sạch bệ cửa sổ và đặt một bình hoa, làm cho những món ăn thường ngày trở nên hấp dẫn, biến những ngày bình thường thành những khoảnh khắc đáng nhớ, đó chính là cách bạn tích lũy phúc khí cho chính mình.

Người ta thường nói "phúc khí là bẩm sinh", nhưng những người được ngưỡng mộ thực ra chỉ đang dần tìm ra thái độ sống thoải mái trong cuộc sống hàng ngày. Tiền có thể mua được những món đồ tinh xảo, nhưng không mua được tâm hồn thanh thản. Tiền có thể đổi lấy sự phục vụ chu đáo, nhưng không mua được niềm vui chân thật.

Phúc khí thực sự ẩn chứa trong thái độ không tự làm khó mình, trong hành động không lười biếng và trong cuộc sống không qua loa đại khái. Mong rằng chúng ta sẽ học được cách buông bỏ muộn phiền, siêng năng và sống có tâm với từng ngày, những ngày tháng phía trước ắt sẽ tươi đẹp.

Bạn có thể quan tâm