Chỉ còn khoảng hai tuần nữa, lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra trong không khí hân hoan, trang nghiêm. Được góp mặt trong đội hình diễu binh, diễu hành đối với thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp Tạ Thị Hà My (SN 2001), đó là niềm tự hào lớn lao. Mỗi ngày, cô cùng đồng đội bắt đầu tập luyện từ 4h30 sáng, ra sân từ 5h30 đến 9h, và tiếp tục rèn luyện vào buổi chiều từ 15h đến 18h.
“Do thời tiết nắng gắt, nên các chiến sĩ phải tập sớm để tránh say nắng. Là khối đi nghiêm nên ngoài việc hoàn thiện động tác, chúng em còn phải rèn thêm thể lực để đáp ứng được cường độ luyện tập cao, chuẩn bị cho ngày lễ lớn” - Hà My tâm sự.

Nữ chiến sĩ cho biết tuy việc tập luyện có nhiều vất vả nhưng rất vui và hạnh phúc khi cột mốc của thanh xuân được đánh dấu với sự kiện trọng đại của đất nước.
Suốt những ngày tháng trên thao trường, Hà My cùng đồng đội đã bền bỉ vượt qua sự khắc nghiệt của thời tiết, từng bước rèn luyện để tạo nên đội hình trang nghiêm, hùng tráng. Với cô, đây không chỉ là những buổi tập kéo dài hàng giờ dưới cái nắng chói chang, mà còn là hành trình đồng hành cùng nhịp đập hào hùng của dân tộc.
Để bảo vệ sức khỏe, các nữ chiến sĩ phải che chắn kín từ đầu đến chân với nhiều lớp kem chống nắng, áo khoác, khẩu trang, khăn thấm mồ hôi và mũ chống nắng. Hình ảnh “bông hồng thép” khoác trên mình bộ quân phục, gương mặt được che kín giữa nền nhiệt cao đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người xúc động và khâm phục. “Hôm ấy trời rất nắng, nên buộc các nữ chiến sĩ phải che kín nhất có thể. Việc cộng đồng mạng chia sẻ hình ảnh kèm lời động viên như tiếp thêm sức mạnh để chúng em kiên trì hơn trên thao trường” - Hà My chia sẻ.


Đây cũng chính là hình ảnh thể hiện rõ nhất cho tinh thần kiên cường và chuyên nghiệp của các nữ chiến sĩ.
Hà My tâm sự, sau thời gian dài rèn luyện dưới thao trường, làn da của cô bị sạm đi, thậm chí nổi mụn do thời tiết thay đổi thất thường, nhất là những ngày nắng gắt phải đeo khẩu trang liên tục. Thế nhưng với nữ quân nhân trẻ, tất cả những vất vả ấy chỉ là thử thách nhỏ bé, bởi tình yêu Tổ quốc đã vượt lên trên mọi lo toan cá nhân. Ngay cả khi phải đánh đổi chút ít vẻ ngoài, My vẫn coi đó là niềm tự hào của tuổi trẻ trong màu áo lính.

Hà My hiện đang công tác tại trường Sĩ quan Chính trị.
Không chỉ nghiêm khắc trong rèn luyện, nữ thiếu úy còn tranh thủ nuôi dưỡng đam mê nghệ thuật. Với đôi tay khéo léo, Hà My cặm cụi vẽ lại hình ảnh đồng đội trong bộ quân phục, từng dáng vóc, từng chi tiết đều được khắc họa tỉ mỉ. Những bức tranh nhỏ ấy, cô coi như món quà tinh thần gửi tặng chiến sĩ trong đơn vị và cả những người dân quan tâm đến buổi hợp luyện.
“Từ nhỏ em đã thích vẽ, nên sau mỗi buổi tập, nếu còn thời gian mình lại ngồi tỉ mẩn ghi lại hình ảnh đồng đội. Em muốn dành tặng những bức vẽ như một lời động viên, như cách để lưu giữ kỷ niệm đặc biệt trong dịp lễ lớn này” – Hà My bộc bạch.

Những nét vẽ rất khéo tay của Hà My khiến các chiến sĩ khi nhận được không giấu được sự hạnh phúc và hãnh diện.

Thiếu úy Hà My dành nhiều thời gian để chăm chút cho từng nét vẽ của mình.
Thời gian huấn luyện dày đặc khiến việc vẽ tranh không hề dễ dàng. Nhiều hôm sau khi hoàn tất công việc cá nhân đã quá muộn, cô chỉ còn tranh thủ sáng Chủ nhật để vẽ, mỗi bức mất khoảng ba đến bốn tiếng đồng hồ để hoàn thiện.
“Mình rất vui khi những bức vẽ nhận được sự trân trọng và lời khen từ đồng đội. Hy vọng một chút động lực nhỏ bé này có thể giúp mọi người thêm tinh thần để bước tiếp trong giai đoạn nước rút” - Hà My bày tỏ. Cô tiết lộ cũng dành tặng một số bức tranh dành cho người dân khi đến xem diễu binh như một cách mà nữ thiếu úy tri ân mọi người.
Chặng đường năm tháng huấn luyện nơi thao trường đã gần khép lại. Nhớ lại những ngày đầu, Hà My cho rằng thời gian trôi thật chậm, nhưng càng về cuối, mỗi ngày lại trôi qua nhanh đến mức khiến cô vừa hồi hộp, vừa háo hức. “Được tham gia diễu binh diễu hành trong sự kiện trọng đại này là niềm vinh dự lớn nhất đối với bản thân em trên cương vị một quân nhân. Em mong sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần tạo nên một ngày lễ ý nghĩa và thiêng liêng” - Thiếu úy Hà My khẳng định với niềm tự hào rạng rỡ.