Gặp nhau một lần khi mới 10 tuổi, anh tìm em quá nửa đời người, 52 năm sau hội ngộ trong ngỡ ngàng 

Năm đó anh 10 tuổi, dì đưa em gái khoảng 8 tháng lên chơi, và rồi mất liên lạc hơn 50 năm mới có duyên gặp lại.

Hành trình tìm kiếm người thân mất liên lạc nhiều năm chưa khi nào dễ dàng, đặc biệt là chính người trong cuộc cũng không biết nhiều thông tin về nhau. Tất cả những gì họ có chỉ là vài cái tên và mảnh ký ức vỡ vụn nhiều năm về trước. Câu chuyện tìm dì và em gái cùng cha khác mẹ của chú Nguyễn Dựng (SN 1963, Đắk Lắk), được chia sẻ trên kênh Tuấn Vỹ kết nối yêu thương thực sự khiến ai cũng xúc động.

Chỉ một lần bồng em, anh tìm kiếm suốt bao năm

Cha chú Dựng là ông Nguyễn Phước, mẹ là bà Đỗ Thị Huẩn, cùng 4 người con sinh sống tại Đắk Lắk. Tới khoảng năm 1972, ông Phước chia tay vợ đầu và tới Gia Lai sống cùng vợ hai là bà Trần Thị Dư. Tuy sống hai nơi, những mối quan hệ của họ vẫn rất tốt và giữ liên lạc với nhau. 

Cậu bé 10 tuổi vẫn nhớ về lần gặp em gái cùng cha khác mẹ (Ảnh minh họa)

Năm 1973, bà Dư sinh con gái đặt tên là Nguyễn Thị Hà. Bà đưa con lên thăm gia đình vợ lớn của chồng và được tiếp đón nhiệt tình. Chú Dựng khi ấy khoảng 10 tuổi đã biết bồng em, chăm em thay dì.

Vài tháng sau, bà Dư lên báo cho bà Huẩn biết chuyện ông Phước lâm bệnh nặng và không còn sống được bao lâu nữa. Bà Huẩn đi Gia Lai làm đám tang cho chồng cũ rồi trở về Đắk Lắk, từ đó họ cũng mất liên lạc với nhau.

Năm mẹ con chú Dựng mưu sinh bằng nhiều nghề, nương tựa vào nhau để kiếm sống. Khi đã trưởng thành, chú bắt đầu nghĩ nhiều về dì và em gái được gặp một lần năm xưa. Tới lúc mẹ và hai anh đầu mất, chú Dựng càng mong mỏi tìm được em để anh em có nhau lúc về già.

Chú Dựng chia sẻ thông tin, mong tìm được em gái cùng cha khác mẹ

Chú đã đi nhiều nơi, hỏi thăm nhiều chỗ nhưng thông tin về em cứ bắt vô âm tín. Mãi cho tới khi chia sẻ thông tin trên kênh Tuấn Vỹ, tim vui đã đến với gia đình chú chỉ sau một ngày. 

Nghẹn ngào giây phút hội ngộ 

Người lên tiếng xác nhận là bà Dư và cô Hà, hiện vẫn sống tại Gia Lai. Khi vừa được kết nối và nhìn thấy nhau qua màn hình, chú Dựng đã bật khóc vì quá xúc động. Chú vẫn nhận ra người dì năm nào thường lên thăm nhà mình, từng đường nét trên khuôn mặt vẫn giống hệt người phụ nữ trong ký ức của cậu bé 10 tuổi. 

Thật may mắn, thông tin mà đôi bên cung cấp về những cái tên trong nhà đều trùng hợp, họ chắc chắn là người thân của nhau. Chú Dựng nghẹn ngào, không nghĩ có ngày được đoàn tụ cùng dì và em gái. Trong lòng chú đinh ninh dì không còn nữa nên cũng chẳng dám hi vọng tìm được em, giờ gặp lại thực sự như chuyện trong mơ. 

Chú Dựng đã được gặp lại dì và em gái sau hơn 50 năm xa cách

Qua lời kể của cô Hà, chú Dựng mới biết bao năm nay cô Hà cũng đưa mẹ đi về quê cha tìm kiếm người thân nhưng không có tin tức gì. Cô cũng mong con cháu mình được biết nguồn cội, càng lớn tuổi lại càng ao ước gặp lại người thân, đoàn tụ với anh em họ hàng. 

Họ cùng nhau chia sẻ về những năm xa cách và cuộc sống hiện tại, để hiểu, thông cảm cho nhau. Đôi bên cùng hẹn một ngày gần nhất sẽ gặp mặt, trở về quê nội để báo cáo tổ tiên, ra mắt họ hàng, cũng là để cha mẹ dưới suối vàng yên lòng nhắm mắt. 

Nguồn: Tuấn Vỹ kết nối yêu thương

Bạn có thể quan tâm