Sát thủ giết 3 người trong 40 ngày khai gì?

Lời khai của kẻ giết 3 người trong vòng 40 ngày để cướp tài sản tại cơ quan công an khiến nhiều người không khỏi rùng mình.

Tại cơ quan điều tra, sát thủ Nguyễn Hoài Nam (ngụ Long Thạnh, xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo) khai nhận, do hết tiền gã đã lần lượt giết 3 người trong vòng 40 ngày, cướp 3 chiếc xe máy và bán được tổng hơn 16 triệu...
Chiều 26/10, Công an TP Mỹ Tho bàn giao nghi can Nguyễn Hoài Nam (20 tuổi) cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Tiền Giang điều tra hành vi Giết người và Cướp tài sản.
Hung thủ Nguyễn Hoài Nam và chiếc xe tang vật được Công an tỉnh Tiền Giang thu hồi. Ảnh: Báo Pháp luật TPHCM.
Hung thủ Nguyễn Hoài Nam và chiếc xe tang vật được Công an tỉnh Tiền Giang thu hồi. Ảnh: Báo Pháp luật TPHCM.
Vật chứng thu được là chiếc iPhone 5 với xe máy của nạn nhân trong vụ án đầu tiên là anh Trần Trung Hoàng (45 tuổi, xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho).
Nam khai đêm 10/9, hắn lang thang trên đường Nguyễn Thị Thập, phường 6 (Mỹ Tho) thì anh Hoàng tấp xe vào làm quen. Trò chuyện một lúc Nam nhờ "ca sĩ hội chợ" có chất giọng trầm ấm này chở về nhà ở xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo.
Thấy người đàn ông gợi ý tìm nơi "tâm sự", thanh niên lực lưỡng đã nhận lời. Cả hai quay lại hướng Mỹ Tho. Đến khu vực vắng người ở xã Tân Mỹ Chánh (Mỹ Tho), Nam kêu anh Hoàng dừng xe để "yêu".
Trong lúc Hoàng mất cảnh giác, Nam vung dao đâm chết anh này với 16 nhát dao rồi cướp lắc vàng, điện thoại, xe máy. Ngay trong đêm, hung thủ phóng xe vừa cướp được lên Biên Hòa (Đồng Nai) bán với giá 8 triệu đồng.
Do thiếu tiền nên người đàn ông ở khu phố 4, TP Biên Hòa (Đồng Nai) đưa trước cho Nam 7 triệu, hẹn vài ngày sau trả nhưng người bán không quay lại.
Sau một tháng ăn chơi hết tiền, Nam quay về Mỹ Tho. Lúc này công an Tiền Giang đang truy tìm hung thủ sát hại anh Hoàng. Vẫn theo lời khai của Nam, đêm 15/10, khi lang thang trên đường Nguyễn Thị Thập để tìm "mồi", thấy anh Lê Hoàng Thanh (33 tuổi) đứng đợi khách hắn đã thuê chở về huyện Chợ Gạo với giá 80.000 đồng.
Đến đoạn vắng ở phường 9, TP Mỹ Tho, Nam từ sau khống chế nạn nhân, đâm anh này 11 nhát rồi cướp xe máy sau đó bán cho một người quận Bình Thạnh với giá 2,5 triệu đồng.
Bị đâm, anh Thanh cố sức chạy khoảng 500 m đến nhà dân gần Kênh Nổi để cầu cứu. Được đưa vào bệnh viện nhưng xe ôm thiệt mạng vì mất quá nhiều máu.
Trước khi chết, anh Thanh kể cho người dân nghe đặc điểm hung thủ. Khám nghiệm hiện trường nhà chức trách thu 2 áo khoác, một áo trắng với chiếc mũ bảo hiểm. Qua phân tích, đánh giá vật chứng, cơ quan điều tra bắt đầu khoanh vùng được nghi can.
Vừa giết nạn nhân thứ 2 cách hiện trường vụ thứ nhất chỉ khoảng một km, Nam quay lại Tiền Giang lần nữa và sau 3 ngày gây thêm trọng án.
Lần này sát thủ xuống xe ở ngã ba Trung Lương vào đêm 19/10, thuê xe ôm Trần Văn Lâm (42 tuổi, ngụ TP Mỹ Tho) chở về Chợ Gạo với giá 100.000 đồng.
Đến đường số 6 khu dân cư Mỹ Thạnh Hưng, người khách phía sau đã đâm anh Lâm đứt động mạch cổ gây tử vong rồi cướp xe mang về quận Thủ Đức (TP.HCM) bán cho một người không rõ lai lịch với giá 6 triệu đồng.
Rạng sáng 20/10, cơ quan điều tra có mặt tại nơi anh Lâm chết để khám nghiệm tử thi và hiện trường gây án. Tương tự 2 vụ án trước, xe máy của nạn nhân đều mất sau khi hung thủ ra tay tàn bạo. Cả 3 vụ chỉ nằm trong bán kính chưa đầy 3 km.
Sáng 22/10, các trinh sát của Công an TP Mỹ Tho kết hợp cùng một cán bộ PC45 Tiền Giang lên đường đi TP.HCM rồi đến Ninh Thuận. Theo điều tra, khi làm công nhân ở TP.HCM, Nam có người yêu ở huyện miền núi Ninh Sơn của tỉnh Ninh Thuận.
Tại đây, bạn gái Nam hợp tác tốt với nhà chức trách. Đến sáng 25/10, hung thủ bị bắt khi vừa bước vào quán cà phê ở khu phố 7, thị trấn Tân Sơn.
Khám xét nhanh người Nam, cảnh sát phát hiện chiếc điện thoại của nạn nhân trong vụ án thứ nhất nhưng tên này vẫn chối tội. Sau nhiều giờ đấu tranh, đến chiều cùng ngày Nam đã thừa nhận giết anh Hoàng và 2 xe ôm Thanh, Lâm.
Ngày 26/10, cơ quan điều tra đưa Nam về Đồng Nai thu hồi tang vật. Chiếc xe máy của anh Hoàng được hung thủ bán cho người đàn ông ở khu phố 4, TP Biên Hòa sau đó đã sang tay cho chủ cửa hàng mua bán xe cũ ở Thủ Đức (TP.HCM) với giá 10,5 triệu đồng. Đến cửa hàng xe cũ, chủ cho biết xe đã được bán tiếp cho người thứ 3 ở phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An (Bình Dương) với giá 13 triệu đồng. Anh này mua cho con trai sử dụng và chủ xe đồng ý giao phương tiện khi biết đây là vật chứng của vụ trọng án. Hung thủ Nguyễn Hoài Nam và chiếc xe tang vật được Công an tỉnh Tiền Giang thu hồi. Ảnh: HA (Báo Pháp luật TPHCM).
Hung thủ Nguyễn Hoài Nam và chiếc xe tang vật được Công an tỉnh Tiền Giang thu hồi. Ảnh: HA (Báo Pháp luật TPHCM).

Quá khứ kinh hoàng của 2 cha con sát thủ giết hàng xóm

(Kiến Thức) - Cả hai bố con hung thủ, Tình và Linh, từng ngồi tù từ năm 17 tuổi trước khi gây ra cái chết thương tâm của anh Nguyễn Đăng Ngọc.

Như Kiến Thức đã đưa tin, khoảng 15h30, ngày 22/8, tại tổ dân phố số 3 Tiền Huân, phường Viên Sơn, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội đã xảy ra vụ hai bố con cùng đánh chết người hàng xóm vì... bụi máy xát gạo. Nạn nhân là anh Nguyễn Đăng Ngọc (SN 1966) đã tử vong trước khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Điều đáng nói, hung thủ trong vụ việc không phải ai xa lạ mà chính là hai bố con hàng xóm với nạn nhân - Chu Văn Tình (SN 1965) và Chu Văn Linh (SN 1994), chỉ cách gia đình nạn nhân một bức tường.
Nhà hai bố con hung thủ (mở cửa) chỉ cách nhà nạn nhân một bức tường.
 Nhà hai bố con hung thủ (mở cửa) chỉ cách nhà nạn nhân một bức tường.

Thai phụ chết, con văng ra ngoài: Thảm nạn từ còi xe?

(Kiến Thức) - Một gia đình hạnh phúc sắp đón đứa con trai chào đời bỗng chốc gặp thảm họa: vợ chết thảm, cha và con sơ sinh mất một phần thân thể…

“Bác sĩ ơi, ráng cứu chân cho bé…”

Tận mục “phố đèn đỏ” nhộn nhịp giữa Sài Gòn

(Kiến Thức) - Khi màn đêm buông xuống, những cô gái phấn son lòe loẹt, áo quần kiệm vải, hở hang tụ tập về một số địa điểm tại TP HCM để bán dâm.

Những năm gần đây, khu vực cầu Đen 2 (đường Trần Não, Q.2) và đoạn đường Phan Văn Trị (đoạn qua cầu Hang Trong, quận Gò Vấp) được người đi đường biết đến như là một chợ tình lộ thiên hoạt động công khai mỗi khi màn đêm buông xuống.
 

Những năm gần đây, khu vực cầu Đen 2 (đường Trần Não, Q.2) và đoạn đường Phan Văn Trị (đoạn qua cầu Hang Trong, quận Gò Vấp) được người đi đường biết đến như là một chợ tình lộ thiên hoạt động công khai mỗi khi màn đêm buông xuống.

Khi ánh đèn điện được bật lên, những khuôn mặt được sơn phết lòe loẹt, diện trên mình những bộ cánh khêu gợi, ngắn cũn cỡn đứng ngồi rải rác dọc hai bên đường. Theo quan sát của chúng tôi, cứ mỗi lần có người đàn ông nào chạy ngang qua, những tiếng huýt sáo, những câu chào mời “anh ơi, đi chơi với em đi” lại vang lên.
 

Khi ánh đèn điện được bật lên, những khuôn mặt được sơn phết lòe loẹt, diện trên mình những bộ cánh khêu gợi, ngắn cũn cỡn đứng ngồi rải rác dọc hai bên đường. Theo quan sát của chúng tôi, cứ mỗi lần có người đàn ông nào chạy ngang qua, những tiếng huýt sáo, những câu chào mời “anh ơi, đi chơi với em đi” lại vang lên.