Sản phụ tử vong bất thường tại BV đa khoa TP.Vinh

(Kiến Thức) - Một sản phụ và thai nhi đã tử vong bất thường tại Bệnh viện đa khoa TP.Vinh, Nghệ An sáng ngày 5/9. Ngay sau đó người dân và người nhà sản phụ đã vây bệnh viện.

Anh Nguyễn Văn Trường, chồng sản phụ Nguyễn Thị Vinh 24 tuổi, ở xóm 4, xã Nghi Phong, H.Nghi Lộc, Nghệ An cho biết khoảng 22h đêm 4/9 vợ anh có dấu hiệu chuyển dạ nên được gia đình đưa đến Bệnh viện đa khoa TP.Vinh.
Người nhà sản phụ bức xúc đưa thi thể sản phụ để trước hàng lang bệnh viện khiến tình hình trở nên căng thẳng
 Người nhà sản phụ bức xúc đưa thi thể sản phụ để trước hàng lang bệnh viện khiến tình hình trở nên căng thẳng
Sau khi làm các thủ tục nhập viện, một y tá đã đưa cho chị Hoài là chị gái vợ tôi 1 vỉ thuốc 6 viên và dặn cho uống trước 3 viên, sau đó chừng 1 tiếng đồng hồ sẽ cho uống 3 viên còn lại. 
Tuy nhiên, ngay sau khi vợ tôi vừa uống 3 viên đầu được 1 lát thì đột nhiên xuất hiện các triệu chứng: tái mặt, lên cơn co giật, sùi bọt mép sau đó là ngất xỉu. Ngay lập tức tôi đưa cô ấy lên phòng cấp cứu. Khi đó tại phòng này có một y tá và hai sinh viên thực tập.
Một lát sau, cô y tá này chạy đi gọi bác sĩ, chừng 5 phút sau thì một bác sĩ đến. Sau khi thăm khám xong, ông bác sĩ này đi ra khỏi phòng gọi điện thoại cho ai đó nhưng gọi 2 - 3 lần bên kia vẫn không nghe máy, sau đó ông bác sĩ này quay vô phòng.
Ít phút sau, cô y tá ra gọi tôi vào thông báo chỉ cứu được mẹ còn con đã tử vong. Tôi đã đồng ý để bác sĩ cứu mẹ. Nhưng đến khoảng 3 giờ sáng, chúng tôi thấy rất nhiều công an đến và sau đó nhận được tin cả con và vợ tôi đã tử vong.
Theo lời anh Trường sau khi thấy vợ có những biết hiện bất thường anh đã rất hốt hoảng lo lắng, và càng hoảng sợ hơn khi sau đó các bác sỹ cho biết, chỉ có thể cứu được mẹ hoặc con mà thôi.
Được biết sản phụ Vinh mang thai lần đầu, trước đó chị Vinh được chẩn đoán là mang thai một bé gái, thai rất khỏe mạnh. Suốt quá trình mang thai chị Vinh vẫn thăm khám định kỳ và thai nhi phát triển hoàn toàn bình thường.
Vỉ thuốc được cho là loại mà sản phụ Vinh đã uống trước khi tử vong
 Vỉ thuốc được cho là loại mà sản phụ Vinh đã uống trước khi tử vong
Sau khi sự việc xảy ra, Công an TP.Vinh đã có mặt tại bệnh viện niêm phong hồ sơ bệnh án để điều tra nguyên nhân tử vong của mẹ con sản phụ Vinh. Lãnh đạo bệnh viện tổ chức họp với đại diện gia đình sản phụ. Đến 10 giờ sáng, cuộc làm việc vẫn chưa xong.
Qúa bức xúc trước cái chết bất ngờ của sản phụ Vinh, người nhà sản phụ này đã đưa thi thể sản phụ từ nhà xác đến để trước hành lang bệnh viện, cạnh khoa Cấp cứu và vây bệnh viện.
Ông Hoàng Văn Hảo, Phó giám đốc Sở Y tế Nghệ An, cho biết sở đã nhận được báo cáo qua điện thoại của lãnh đạo bệnh viện về trường hợp tử vong của sản phụ Vinh và sáng nay đã chỉ đạo cán bộ nghiệp vụ đến để làm rõ nguyên nhân gây tử vong.
Tuy nhiên, đến 11 giờ trưa nay, Sở Y tế Nghệ An cho biết vẫn chưa nhận được báo cáo từ phía bệnh viện nên chưa thể kết luận được gì.
Kiến Thức sẽ tiếp tục thông tin về sự việc trên.

5 bé gái bị bỏng khủng khiếp do... nước chanh

(Kiến Thức) - Không ai, kể cả bác sĩ, nghĩ ra nguyên nhân bỏng rộp đến 15% cơ thể của các bé gái đến từ nguyên nhân đơn giản đến thế: vẩy nước chanh lên người dưới trời nắng.

Ngày 17/8, 5 cô bé sống ở Hanford, Califonia sau khi chơi đùa, nghịch nhau với nước chanh ép đã bị bỏng cấp độ 2, khiến cho làn da nổi mụn nước và lột da.
Sau khi phát hiện ra những triệu chứng này, lập tức các cô bé Jewels 12 tuổi, Jazmyn 9 tuổi và 3 người bạn khác được đưa vào bệnh viện, ban đầu các bác sĩ thực sự bối rối với những trường hợp bệnh nhân này, bởi các bé gái cho biết đã thoa kem chống nắng trước khi đi bơi trong thời gian gần đây, các bé cũng chưa từng bị dị ứng với các loại kem chống nắng đang dùng.

Sản phụ suýt chết vì “oan án” HIV: Bệnh viện thanh minh

(Kiến Thức) - “Việc rò rỉ thông tin về việc sản phụ dương tính với HIV là do lỗi của máy móc trong quá trình xét nghiệm test nhanh…”, GĐ Bệnh viện đa khoa TP Thanh Hóa thanh minh.

Sau khi bị chẩn đoán có HIV dương tính ở Bệnh viện đa khoa TP Thanh Hóa, một sản phụ vừa sinh con đòi tự vẫn.

Theo phản ánh của người nhà sản phụ Lê Thị Oanh (SN 1992), trú phường Đông Thọ - TP. Thanh Hóa (Thanh Hóa) thì, chị Oanh chuyển dạ và nhập viện vào khoảng 2h sáng ngày 23/8 tại Bệnh viện Đa khoa TP. Thanh Hóa. Khi đến bệnh viện, các bác sĩ trong khi làm các thủ tục cần thiết thì chị Oanh đã sinh mẹ tròn con vuông.