Run rẩy vì bát đựng tiền lẻ hóa ra là cổ vật hàng tỷ đồng

Một chiếc bát được sử dụng để đựng tiền lẻ trong một gia đình người Anh vừa được bán với giá 312.000 bảng Anh (9,5 tỷ đồng).

Trước đó, chủ nhân của chiếc bát cổ – một cặp vợ chồng - không hề biết giá trị thực của nó. Họ để bát trong phòng dành cho khách và nghĩ khách có thể để tiền xu và chìa khóa vào đây.
Chiếc bát mà một gia đình Anh dùng để đựng tiền lẻ.
Chiếc bát mà một gia đình Anh dùng để đựng tiền lẻ. 
Hai vợ chồng giấu tên cho biết họ thừa kế bát từ cha ông. Một ngày nọ, họ mang bát đến một sự kiện từ thiện về đồ cổ được tổ chức ở Dorset nước Anh.
Tại đây, cặp đôi đã “không thể tin được” khi phát hiện chiếc bát thực chất là đồ cổ quý hiếm từ thời nhà Minh của Trung Quốc.
Theo các các chuyên gia tại sự kiện, cái bát được chế tạo vào thế kỷ 14 cho cung điện hoàng gia Trung Quốc dưới thời vua Minh Thái Tổ.
Nó vừa được bán với giá 312.000 bảng Anh (9,5 tỷ đồng).
Nó vừa được bán với giá 312.000 bảng Anh (9,5 tỷ đồng). 
Biết được thông tin này, cặp đôi mang bát đi bán đấu giá và một nhà sưu tầm Trung Quốc đã trả 312.000 bảng Anh.
Cặp vợ chồng Anh hiện định dùng số tiền này để giúp con cái của họ mua nhà. Gia đình từng mang bát đi định giá 27 năm trước nhưng lúc đó, không ai biết giá trị thực sự của nó.
Người tổ chức sự kiện từ thiện kể lại: “Chủ nhân không biết giá trị của chiếc bát cổ. Họ đều có mặt trong phòng bán đấu giá khi nó được bán và họ hoàn toàn run rẩy”.

Khám phá tượng Phật cổ 700 tuổi, phát hiện kho tàng vô giá

Ảnh chụp X-quang hé lộ nhiều điều bất ngờ mà các chuyên gia Nhật Bản chưa từng biết đến về tượng Phật cổ 700 năm tuổi.

Theo IFL Science, bức tượng cổ Monju Bosatsu đặt tại ngôi đền Hokkeji chỉ cao vỏn vẹn 73cm nhưng chứa đến hàng trăm thứ đồ vật bên trong mà các nhà nghiên cứu không hề hay biết.

Bát cổ 1000 năm tuổi bán được giá kỷ lục 850 tỷ đồng

Một chiếc bát cổ 1.000 năm tuổi đã được mua lại với mức giá kỷ lục 37,7 triệu USD (khoảng 850 tỷ VNĐ) trong một phiên đấu giá của nhà Sotheby's tổ chức tại Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc).

Chiếc bát cổ 1.000 năm tuổi đã được mua lại với mức giá kỷ lục 37,7 triệu USD. Ảnh: Getty
Chiếc bát cổ 1.000 năm tuổi đã được mua lại với mức giá kỷ lục 37,7 triệu USD. Ảnh: Getty 

Tiết lộ mới nhất về cha con cựu điệp viên Nga bị đầu độc

(Kiến Thức) - Trong chia sẻ mới nhất sau khi hồi tỉnh, Yulia, con gái của cựu điệp viên Nga Sergei Skripal, cho biết cuộc sống của cô đã bị đảo lộn sau vụ tấn công vừa qua nhưng hy vọng sau này có thể quay trở lại Nga.

Reuters dẫn lời cô Yulia, con gái của cựu điệp viên Nga Sergei Skripal ngày 23/5 cho biết hai cha con cô may mắn sống sót trong âm mưu ám sát hồi tháng 3/2018 vừa qua.
“Tôi tỉnh dậy và được biết rằng hai cha con tôi đã bị đầu độc. Một chất độc thần kinh đã được sử dụng, điều đó khiến tôi cảm thấy sốc. Cuộc sống của tôi đã bị đảo lộn nhưng tôi hy vọng sau này có thể quay trở về Nga”, cô Yulia chia sẻ.