Phi hành gia bị cấm không được dùng bút chì ngoài không gian

Khi làm nhiệm vụ ngoài vũ trụ, các phi hành gia không thể dùng bút chì, lý do khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Phi hanh gia bi cam khong duoc dung but chi ngoai khong gian

Ảnh minh họa.

Trong hàng thập kỷ qua, rất nhiều phi hành gia đã thực hiện các sứ mệnh ngoài vũ trụ trong 1 thời gian dài. Khi ở môi trường không trọng lực, họ không thể dùng bút chì như khi ở Trái Đất. Bút chì là một công cụ viết đơn giản và phổ biến, nhưng lại không phù hợp cho môi trường không gian. Các phi hành gia phải sử dụng các loại bút đặc biệt, có khả năng hoạt động trong điều kiện không trọng lực, nhiệt độ cao và áp suất thấp.

Lý do bút chì bị cấm ngoài không gian bởi những mảnh vụn từ bút chì có thể bay lơ lửng trong không khí và dù nó rất nhỏ, chỉ bằng 1 hạt bụi nhưng chúng vẫn có thể gây nguy hiểm cho các phi hành gia và các thiết bị trên tàu vũ trụ. Ví dụ, bụi từ bút chì có thể gây tổn thương cho mắt, gây tắc nghẽn đường thở và có thể gây cháy nổ.

Trong không gian - nơi không có trọng lực, các cơ chế trên không hoạt động hiệu quả. Do vậy, phi hành gia không thể dùng bút bi để viết khi ở ngoài vũ trụ. Để giải quyết bài toán này, các chuyên gia, nhà nghiên cứu đã nghiên cứu, sáng chế ra những loại bút để phi hành gia có thể dùng khi làm nhiệm vụ ngoài không gian. 

Phát hiện xác ướp bé trai 500 tuổi, lộ sự thật quặn lòng

Gương mặt ngơ ngác, như thể không hiểu chuyện gì sắp xảy ra trước khi chết của xác ướp bé trai sơ sinh 500 năm tuổi khiến người xem không khỏi ám ảnh.

Phat hien xac uop be trai 500 tuoi, lo su that quan long
Xác ướp bé trai sơ sinh 500 năm tuổi này được tìm thấy cùng với 7 xác ướp khác trong hai ngôi mộ cổ tại vùng Qilakitsoq, đảo Greenland (Đan Mạch). 
Phat hien xac uop be trai 500 tuoi, lo su that quan long-Hinh-2
Các chuyên gia xác định đây là ngôi mộ của một gia đình người Inuit bản địa. Các xác ướp vẫn còn nguyên da, móng tay và tóc. Những người Inuit này qua đời vào khoảng năm 1475.  

Hoa hậu đầu tiên bay vào không gian

Manju Bangalore ước một ngày sẽ được du hành không gian như người phụ nữ Ấn Độ Kalpana Chawla. Ước mơ của cô sắp thành hiện thực.

Trả lời phỏng vấn trên Fox News, Manju Bangalore - Hoa hậu tiểu bang Oregon (Mỹ) - cho biết giấc mơ du hành không gian của cô sắp thành hiện thực. Bangalore khao khát được đặt chân ra ngoài không gian từ năm 4 tuổi và cô chuẩn bị làm điều đó với công ty ZERO-G.

Người đẹp chia sẻ: "Họ đang giúp tôi trở thành hoa hậu đầu tiên của Mỹ thực hiện chuyến bay không trọng lực. Tôi sẽ mang theo thắt lưng, vương miện và lơ lửng trên chuyến bay đó". Người đẹp cực kỳ hào hứng với trải nghiệm này.