Phát hiện người yêu có tình cảm mập mờ, anh nói làm tôi chết điếng

Em cứ nghĩ yêu nhau thì phải chung thủy với nhau nhưng người yêu em lại đặt ra một câu hỏi khiến em lặng người sửng sốt.

Chào chị Hướng Dương,
Em và Luân yêu nhau được nửa năm nay. Luân rất dẻo miệng, ăn nói ngọt ngào và có vẻ bề ngoài sáng láng, điển trai theo kiểu thư sinh nên có nhiều cô gái ưa thích. Dù đang đi chơi với em nhưng thấy cô gái nào xinh đẹp, ăn mặc quyến rũ đi ngang qua, người yêu em lại liếc nhìn. Thậm chí có khi anh còn buông vài lời tán tỉnh như thể chưa có người yêu, mặc dù em đang đi ngay bên cạnh.
Mới đây, em bắt gặp người yêu đang nhắn tin "thả thính" với vài cô gái khác ở facebook. Em giận quá nên lên tiếng trách móc anh ấy. Em nói anh ấy, phải chung thủy thì mới hạnh phúc lâu dài được. Không ngờ, Luân hỏi ngược em lại một câu: "Nếu cưới mà anh lăng nhăng thế này thì em có chịu đựng nổi không?".
Em sững người, không ngờ anh lại hỏi em câu đó. Như thế chẳng khác gì anh không muốn cưới em và cũng không có ý định dừng việc tán tỉnh người khác. Hướng Dương ơi, em buồn quá. Mấy hôm nay em cứ suy nghĩ mãi. Em không biết nên tiếp tục hay dừng lại bởi em rất yêu anh. Mong chị cho em lời khuyên ạ.
Phat hien nguoi yeu co tinh cam map mo, anh noi lam toi chet dieng
Chào em gái,
Trước hết, em nên tự hỏi bản thân mình, sau này cưới rồi, liệu em có chấp nhận nổi một người chồng trăng hoa, tán tỉnh người khác bất kể thời gian không? Liệu em có đủ tự tin để giữ chân một người chồng có bản tính trăng hoa? Và liệu tinh thần em có đủ mạnh mẽ để lúc nào cũng phải chiến đấu với những kẻ thứ 3 có thể xuất hiện trong cuộc hôn nhân của mình bất cứ lúc nào không?
Em hãy nhớ, phụ nữ cần sự an toàn trong hôn nhân, liệu em có thể có được điều đó không? Liệu rồi em có được hạnh phúc, con cái em có thể nhận được sự quan tâm, chăm sóc toàn tâm toàn ý từ bố không? Và liệu bố mẹ em có vui vẻ khi thấy con gái mình sống khổ trong cuộc hôn nhân.
Em thân mến, trong tình yêu, ngoài yêu bằng trái tim chân thành, em cần dùng cái đầu lạnh để suy nghĩ và nhìn nhận thấu đáo. Khi người yêu thốt ra câu nói đó, anh ấy đã không có dự tính tương lai cũng như không hề xem trọng chuyện yêu đương lâu dài. Nếu em chỉ chìm đắm trong tình yêu, người nhận lấy đau khổ chính là em. Vì thế, em hãy tự cho mình một khoảng lặng để suy nghĩ và đưa ra quyết định đúng nhất. Có thể sẽ đau đớn nhưng thà đau một lần còn hơn âm ỉ cả đời và ảnh hưởng đến quá nhiều người yêu mến em. Hãy tin rằng em xứng đáng tìm được một mối chân tình sâu đậm và hạnh phúc, an toàn.
Mong em sớm đưa ra quyết định đúng đắn.

Quen 3 tháng đã cưới và bộ mặt thật của chồng ngay đêm tân hôn

9 tháng 10 ngày mang thai là khoảng thời gian đáng sợ khi cô không những chịu đựng chồng lăng nhăng mà còn phải đi tiếp chuyện gần 2 chục cô bạn gái của chồng.

Câu chuyện của nhân vật thứ 102 show "Người thứ 3" (tập 107) phát sóng vừa qua để lại cho người xem rất nhiều cảm xúc và suy ngẫm.

Cách đây hơn 10 năm, cô gái 23 tuổi quê Long Khánh quen được anh chàng đồng nghiệp bảnh bao, nói chuyện có duyên. Có lẽ vì thế mà cô "mắt nhắm mắt mở" cuốn vào tình yêu rồi quên đi mất những thứ thực tế xung quanh. 3 tháng sau, cô có bầu, 2 người tổ chức đám cưới mà chưa hiểu quá nhiều về nhau.

Người đàn ông lạ đưa 1 tỷ và yêu cầu tôi nhường bạn gái

4 ngày trước, bất ngờ có người đàn ông lạ hẹn gặp tôi đến quán cà phê và đặt ngay 1 tỷ lên bàn, yêu cầu tôi nhường bạn gái.

Bạn gái tôi tên Huệ, nhan sắc bình thường, không có gì nổi bật, công việc của cô ấy làm kế toán. Còn tôi làm bên kinh doanh, thu nhập cũng khá.

4 ngày trước, bất ngờ có người đàn ông lạ hẹn gặp tôi đến quán cà phê. Mới chào hỏi vài câu, anh ta đã đặt ngay 1 tỷ lên bàn, yêu cầu tôi nhường bạn gái cho và số tiền đó sẽ thuộc về tôi.

Chết sững khi sếp mới lại là người yêu cũ

Công ty tôi vừa có phó giám đốc mới và sẽ phụ trách trực tiếp phòng tôi. Ngày nhìn thấy sếp mới, tôi chết lặng khi nhận ra mối tình cũ đã chia tay 7 năm.

Nghe mọi người trong công ty đồn đoán rằng sếp mới rất trẻ, mới 33 tuổi, nhưng kinh nghiệm và năng lực thì không phải "dạng vừa". Nhân viên nữ lại buôn chuyện với nhau rằng anh sếp mới có vẻ khó tính và chưa có người yêu. Thậm chí một vài em gái trẻ đã cá cược với nhau xem ai có thể "thả thính" sếp mới.