Phát hiện lượng lớn pháo Trung Quốc giữa thủ đô

(Kiến Thức) - Tổ công tác liên ngành tiến hành kiểm tra hàng hóa của một chiếc xe tải thì phát hiện 37 kg pháo nổ nhãn mác Trung Quốc trên thùng xe đang vận chuyển đi tiêu thụ.

Ngày 27/11, Đội chống hàng giả và xâm phạm sở hữu trí tuệ (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an thành phố Hà Nội) cho biết, vừa bắt một số lượng pháo lớn mang nhãn mác Trung Quốc đang được vận chuyển đi tiêu thụ trên một chiếc xe tải ở địa bàn Hà Nội.
Tổ công tác phát hiện pháo trên xe tải.
Tổ công tác phát hiện pháo trên xe tải.
Trước đó, vào ngày 15/11, Đội chống hàng giả và xâm phạm sở hữu trí tuệ (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an thành phố Hà Nội) phối hợp cùng Đội quản lý thị trường số 4 (Chi Cục quản lý thị trường Hà Nội), tiến hành kiểm tra tại bãi đỗ xe số 53 Nguyễn Khoái, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Tổ công tác phát hiện trên thùng chiếc xe tải mang BKS 17K-2185, do Bùi Thế Dương (51 tuổi, ở tổ 17, đường Lê Đại Hành, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) làm chủ, có nhiều bao tải dứa màu xanh nghi chứa hàng giả, hàng lậu.
Số lượng pháo trên xe tải mang nhác mác Trung Quốc
Số lượng pháo trên xe tải mang nhác mác Trung Quốc
Ngay lập tức, tổ công tác liên ngành tiến hành kiểm tra, phát hiện bên trong có chứa 14 bánh pháo nổ, tổng trọng lượng là 37 kg. Lúc này, tài xế Bùi Thế Dương khai nhận vận chuyển thuê số pháo nổ trên cho một người đàn ông lạ ở Hà Nội về Thái Bình. Người đàn ông này dặn cứ đem hàng về Thái Bình sẽ có người đến bến xe nhận.

Vụ việc đang được cơ quan công an mở rộng điều tra làm rõ.

“Mẹ bị công an bắt hả? Mẹ về với con đi…”

(Kiến Thức) - Với tội ác mình gây ra, Hồ Ngọc Nhờ có hiểu rằng ngoài nỗi đau cho gia đình nạn nhân còn là nỗi đau cho chính chồng, con và người thân của mình.

“Mẹ bị công an bắt hả? Mẹ về với con đi…”

Nhiều “chiêu” lách nghĩa vụ quân sự

 
Mỗi năm có hai đợt tuyển quân, phải chi cho phường đội 8 triệu đồng/lần để "lo" cho con khỏi đi nghĩa vụ.

Như vậy ngân sách không thu được tiền mà tiền lại rơi vào túi cá nhân.

Nhiều ý kiến trong giới nhà giàu đồng tình đóng tiền, và chấp nhận đóng nhiều tiền, để con em mình khỏi đi nghĩa vụ, tăng thu cho ngân sách.

Động đất tại Điện Biên

Vào lúc 22h25 tối qua, một trận động đất mạnh 2,1 độ richter xảy ra tại khu vực huyện Mường Lay, tỉnh Điện Biên.