Phát hiện hài cốt cặp đôi quấn chặt nhau 3.000 năm

Các nhà khảo cổ học đã rất bất ngờ và xúc động khi thấy hai bộ hài cốt trong tư thế vòng tay ôm nhau tình cảm.

Các chuyên gia khám nghiệm tử thi cho biết không thể đặt cơ thể của người phụ nữ ở một vị trí đầy yêu thương như vậy nếu như cô ấy đã chết.
Các chuyên gia cho rằng có khả năng người phụ nữ đã chọn cái chết để được chôn cùng người mình yêu, có thể cô đã uống thuốc độc sau đó trèo vào mộ và ôm lấy người chồng.
Các nhà khảo cổ học cho hay, người vợ có thể đã tình nguyện chôn sống để được ở bên chồng.
Được biết, ngôi mộ có niên đại 3.000 năm từ thời tiền sử Vysotskaya hay Wysocko đã được tìm thấy gần làng Petrykiv, phía nam thành phố Ternopil, miền tây Ukraine.
Phat hien hai cot cap doi quan chat nhau 3.000 nam
Ngôi mộ cổ 3.000 năm tuổi với hài cốt của một cặp vợ chồng ôm nhau. 
Giáo sư Mykola Bandrivsky, người đã tiến hành nghiên cứu về các cặp vợ chồng được chôn chung, cho biết: “Đó là một ngôi mộ rất độc đáo, một người đàn ông và một người phụ nữ đang nằm đó và ôm chặt nhau. Cả hai mặt hướng vào nhau, trán chạm vào nhau. Người phụ nữ nằm ngửa với cánh tay phải cô đang dịu dàng ôm người đàn ông, cổ tay khác của cô nằm trên vai phải của người đàn ông. Chân người phụ nữ co lại và đặt trên chân người đàn ông”. Theo giáo sư Bandrivsky, văn hóa cổ đại Vysotskaya nổi tiếng với phong cách chôn cất “dịu dàng” nhưng ngôi mộ này thực sự rất ấn tượng.
Giáo sư Bandrovsky chia sẻ: “Theo quan điểm của chúng tôi, những người phụ nữ này làm điều đó một cách tự nguyện. Có lẽ, người phụ nữ không muốn sống với một người đàn ông nào khác hay làm quen với một cuộc sống mới. Vì vậy, cô muốn chết cùng chồng. Chúng tôi cho rằng, quyết định như vậy chỉ được quyết định bởi mong muốn của chính cô ấy”.
Trong nền văn hóa Vysotskaya, hôn nhân luôn được duy trì rất tốt đẹp khi những người chồng và vợ đều xác định rõ trách nhiệm của nhau. Một phần quan trọng trong niềm tin của họ chính là người phụ nữ muốn được chết cùng người đàn ông họ yêu.
Phat hien hai cot cap doi quan chat nhau 3.000 nam-Hinh-2
Các chuyên gia cho biết, người phụ nữ có lẽ đã chọn cái chết để được ở bên người mình yêu. 

Phát hiện hài cốt bị đá khổng lồ rơi nát đầu 2.000 năm trước

Người đàn ông đã bị một tảng đá khổng lồ nghiền chết khi đang chạy trốn thảm họa núi lửa Vesuvius 2.000 năm trước.

Mới đây, các nhà khảo cổ tìm thấy hài cốt người đàn ông khoảng 35 tuổi tại khu vực khảo cổ Pompeii gần Naples, Italy.

Chuyện khó tin có thật: Kỳ thú tuyết rơi trên sa mạc

(Kiến Thức) - Khi tuyết rơi trên sa mạc bất ngờ ở Đôn Hoàng, khu vực Nguyệt Nha Tuyền ẩn hiện trong tuyết trắng và cát vàng. Những đồi cát nối tiếp nhau bất tận được tuyết phủ khiến nơi đây trở nên đẹp một cách ảo diệu, khó tin.

Mới đây, tại khu vực ốc đảo Nguyệt Nha Tuyền, Đôn Hoàng, Cam Túc, Trung Quốc đã xuất hiện hiện tượng tuyết rơi trên sa mạc, khiến nơi đây trở nên đẹp huyền bí, thơ mộng, giống như một miền cổ tích ai ai cũng muốn một lần đặt chân đến. Nhiếp ảnh gia Trương Hiểu Lượng đã ghi lại được những cảnh tượng hiếm có này.
Chuyen kho tin co that: Ky thu tuyet roi tren sa mac
 

Khám phá đền cổ, phát hiện hài cốt 3.000 năm trong tư thế lạ

Các nhà khảo cổ phát hiện ra một đường hầm bí mật trong ngôi đền Aztec và ẩn sâu trong đó là 3 hài cốt người chết có niên đại lên tới 3.000 năm.

Hơn 4.000 người đòi uống nước trong quan tài chứa xác ướp Ai Cập 2.000 năm
Theo Daily Star, đoạn video quay lại hình ảnh nhóm khảo cổ người Mỹ và Peru tiến vào một đường hầm cổ dưới lòng đất.