Pháp luật trừng phạt nghiêm hành vi hành hạ người già

TAND Hà Nội tuyên án 24 tháng tù đối với Trương Thị Bắc vì hành hạ bà nội, thể hiện rõ ràng sự nghiêm minh của pháp luật trong bảo vệ người yếu thế.

Sự trừng phạt thích đáng của pháp luật

Ngày 14/5, TAND Khu vực 3 - Hà Nội tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm Trương Thị Bắc (SN 1979, trú thôn 5, xã Yên Ninh, tỉnh Thanh Hóa) về tội "Hành hạ người khác".

Theo đó, HĐXX sơ thẩm TAND Khu vực 3 - Hà Nội đã tuyên phạt mức án 24 tháng tù đối với bị cáo Trương Thị Bắc.

Theo HĐXX, tại phiên tòa hôm nay bị cáo ban đầu còn loanh quanh chưa khai nhận hành vi phạm tội. Nhưng sau khi HĐXX phân tích bị cáo đã nhận thức được hành vi phạm tội của mình là vi phạm pháp luật.

Hành vi của bị cáo Bắc đã phạm tội "Hành hạ người khác", tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm a, Khoản 2 - Điều 140 - BLHS năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2025.

Theo HĐXX, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến thân thể, sức khỏe, tinh thần của bị hại được pháp luật bảo vệ, ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.​

Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân khu vực 3 tuyên án bị cáo. Nguồn tienphong.vn
Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân khu vực 3 tuyên án bị cáo. Nguồn tienphong.vn

Bị cáo đã đối xử tàn ác, làm nhục người lệ thuộc mình đối với bị hại là người già yếu, ốm đau, không có khả năng tự vệ. Bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự và nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện... Do đó, việc truy tố và xét xử đối với bị cáo là cần thiết nhằm giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung.

Hành vi tàn ác với người già

Theo nội dung bản án, bị cáo Trương Thị Bắc được thuê giúp việc, chăm sóc bà Hoàng Thị Nội (SN 1944, ở ngõ 190 phố Lò Đúc, phường Hai Bà Trưng), là người già bị tai biến. Tại căn nhà trên chỉ có Bắc và bà Nội sinh sống.

Hằng ngày, Bắc có nhiệm vụ tắm rửa, vệ sinh cá nhân, nấu nướng, phục vụ ăn uống cho bà Nội với tiền công là 11 triệu đồng/tháng.

Hình ảnh Trương Thị Bắc (áo xanh) tát cụ bà/ Nguồn VOV

Trong thời gian đầu, các con, cháu bà Nội đến thăm và không phát hiện bà có biểu hiện gì bất thường, không thấy kêu đau hay phàn nàn vấn đề gì. Tuy nhiên, tối ngày 10/1/2026, người nhà đến thăm bà Nội thì phát hiện thấy phần tai và mắt bên phải của bà bị thâm tím, tụ máu, phần trán bị đỏ và sưng. Khi hỏi thì Trương Thị Bắc nói do bà Nội bị ngã. Không tin tưởng lời của nữ giúp việc, người nhà bà Nội kiểm tra hệ thống camera an ninh của gia đình lắp đặt trong phòng ngủ và phát hiện Bắc đã có hành vi hành hạ cụ bà trong nhiều ngày.

Cụ thể, từ ngày 2/1 - 11/1/2026, Bắc đã nhiều lần quát mắng, chửi bới bà Nội, dùng tay tát vào vùng mặt, đánh liên tiếp vào người, dùng chân dẫm lên đùi, tóm tóc, ấn đầu, kéo lê tay chân, hất, quăng quật bà từ vị trí này sang vị trí khác trên giường và trên xe lăn.

Hành vi của Bắc khiến bà Nội thương tích 4%, song gia đình không đề nghị truy cứu Bắc về hành vi cố ý gây thương tích, chỉ đề nghị xử lý nghiêm hành vi “hành hạ người khác”.

Bản án 24 tháng tù giam dù đã thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, nhưng nỗi đau đớn về thể xác và sự hoảng loạn về tinh thần mà nạn nhân phải gánh chịu trong chính ngôi nhà của mình là vết thương khó có thể chữa lành.

Mời độc giả xem video Nam giới bị bạo hành gia tăng kỷ lục, vì sao họ im lặng

Hành vi tàn nhẫn của cha ruột đối với con nhỏ 7 tuổi gây phẫn nộ dư luận

Sau khi ly hôn, Nguyễn Hà Chung dùng dây sạc đánh con hơn 7 tuổi, gây tổn thương thể chất và tinh thần nghiêm trọng, bị bắt giữ để điều tra.

Thêm một vụ bạo hành con đẻ dã man

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hà Chung (SN 1988, trú tại phường Âu Cơ, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Tiếng khóc sau cánh cửa phòng trọ khép kín

Từ căn phòng trọ chỉ hơn 10m2 trong con ngõ nhỏ ở phường Phú Diễn, Hà Nội, một bé gái 4 tuổi đã trải qua những ngày tháng bị bạo hành đau đớn...

Bi kịch ấy không chỉ phơi bày sự tàn nhẫn đến lạnh người của những kẻ gây án, mà còn gióng lên hồi chuông nhức nhối về những “vùng tối” của bạo hành trẻ em trong gia đình – nơi tiếng khóc của trẻ nhỏ dễ dàng bị che lấp sau những cánh cửa đóng kín.

NHỮNG TRẬN ĐÒN TRONG CĂN PHÒNG HƠN 10M2