Hành vi tàn nhẫn của cha ruột đối với con nhỏ 7 tuổi gây phẫn nộ dư luận

Sau khi ly hôn, Nguyễn Hà Chung dùng dây sạc đánh con hơn 7 tuổi, gây tổn thương thể chất và tinh thần nghiêm trọng, bị bắt giữ để điều tra.

Thêm một vụ bạo hành con đẻ dã man

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hà Chung (SN 1988, trú tại phường Âu Cơ, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Nạn nhân không ai khác chính là con ruột của bị can, cháu N.Đ.B.K, mới hơn 7 tuổi. bị thương tích 36%.

Theo thông tin từ cơ quan công an, Nguyễn Hà Chung và chị N.T.H.T kết hôn năm 2016 và có 2 con chung. Năm 2023, do mâu thuẫn hôn nhân, hai người ly hôn theo quyết định của tòa án. Sau ly hôn, Chung trực tiếp nuôi dưỡng cháu N.Đ.B.K (7 tuổi), còn chị T. chăm sóc người con còn lại.

Quá trình điều tra xác định, khoảng cuối tháng 12/2025, trong lúc kiểm tra việc học của con tại nhà riêng ở phường Âu Cơ, Nguyễn Hà Chung thấy cháu K. làm bài chậm nên tức giận. Người này đã dùng dây sạc điện thoại màu xanh dài khoảng 1 mét, gập đôi rồi đánh liên tiếp nhiều lần vào vùng lưng và cơ thể cháu bé.

Dù cháu K. dùng tay đỡ, xin lỗi và khóc vì đau, Chung vẫn tiếp tục hành vi bạo hành khiến nạn nhân bị thương ở vùng lưng, ngực, bụng, tay, chân và cằm. Sau khi phát hiện các vết thương trên cơ thể con, Chung dùng tinh dầu xịt lên người cháu rồi đi ngủ.

Cháu N.Đ.B.K có 21 vết sẹo và 20 vết rối loạn sắc tố da màu nâu. Ảnh báo GD&TĐ

Cháu N.Đ.B.K có 21 vết sẹo và 20 vết rối loạn sắc tố da màu nâu. Ảnh báo GD&TĐ

Đến ngày 8/1/2026, chị T. tới trường thăm con thì phát hiện trên cơ thể cháu có nhiều vết thương, sẹo và vết bầm tím nên đưa đi khám, điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Phú Thọ, đồng thời trình báo vụ việc tới cơ quan công an.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Hà Chung đã khai nhận hành vi phạm tội và giao nộp sợi dây sạc điện thoại được sử dụng để đánh cháu bé.

Kết quả giám định của Trung tâm Pháp y tỉnh Phú Thọ cho thấy trên cơ thể cháu N.Đ.B.K có 21 vết sẹo và 20 vết rối loạn sắc tố da màu nâu, với tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể là 36%. Các thương tích được xác định do vật tày gây ra và hình thành cùng thời điểm.

Cơ quan điều tra nhận định hành vi của Nguyễn Hà Chung đã trực tiếp xâm hại sức khỏe, sự phát triển bình thường của trẻ em, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thể chất và tinh thần của nạn nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt tạm giam Nguyễn Hà Chung trong thời hạn 4 tháng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Đừng lấy danh nghĩa "dạy dỗ" để thỏa mãn cơn giận dữ đê hèn!

Dư luận chưa kịp nguôi ngoai sau những vụ bạo hành trẻ em rúng động gần đây, chúng ta lại phải bàng hoàng, đau xót khi thêm một vụ con trai bị bố đẻ bạo hành. Một đứa trẻ chỉ mới hơn 7 tuổi, với cơ thể chằng chịt tổn thương lên tới 36%. Trước thông tin vụ án, bất kỳ ai có lương tri cũng phải rùng mình trước sự tàn nhẫn của một người làm cha trước cơn thịnh nộ vô cớ, sự lạnh lùng đến đáng sợ trước thương tích đau đớn, lời van xin của con...

Sau ly hôn, nhiều người lớn rơi vào trạng thái khủng hoảng tâm lý, áp lực cuộc sống hoặc mang tâm lý thù hận, cay cú. Khi phải trực tiếp nuôi con một mình, họ dễ dàng coi đứa trẻ là gánh nặng, là nguồn cơn của mọi rắc rối. Đứa trẻ vô tình trở thành chiếc "bao cát" để người lớn trút bỏ những bực dọc, bất lực của bản thân ngoài xã hội.

Bên cạnh đó, nhiều bậc cha mẹ vẫn giữ tư duy phong kiến lạc hậu: "Yêu cho roi cho vọt", "Con tôi tôi có quyền dạy". Họ ngụy biện cho hành vi bạo lực của mình bằng danh nghĩa "dạy dỗ, uốn nắn con học hành". Tuy nhiên, việc dùng dây điện, dùng gậy đánh đập dã man khiến trẻ mang thương tật suốt đời không phải là giáo dục, đó là tội ác, là sự vi phạm pháp luật.

Trẻ chịu đựng nỗi đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần trong sự im lặng cô độc

Cháu K. bị bạo hành từ cuối tháng 12/2025, nhưng phải đến ngày 8/1/2026, khi người mẹ đẻ đến trường thăm con mới phát hiện ra sự việc. Khoảng thời gian nửa tháng đó, đứa trẻ đã phải chịu đựng nỗi đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần trong sự im lặng cô độc. Nếu người mẹ không đến thăm, nếu nhà trường không sâu sát, liệu những trận đòn roi tiếp theo có cướp đi sinh mạng của cháu bé như những vụ án đau lòng mới đây?

Vết thương trên da thịt cháu K. có thể lành theo thời gian, nhưng 21 vết sẹo ấy sẽ hằn sâu vào tâm lý, ám ảnh suốt hành trình trưởng thành của đứa trẻ ấy. Em sẽ lớn lên thế nào khi người từng bạo hành mình dã man nhất lại chính là người cha mà em tin cậy và nương tựa?

Trẻ em có quyền được bảo vệ, được yêu thương và được sống trong an toàn. Con cái không phải là tài sản riêng, càng không phải là công cụ giải tỏa cảm xúc của cha mẹ. Nếu cảm thấy bản thân không đủ kiên nhẫn, không đủ bao dung và kỹ năng để nuôi dạy con sau đổ vỡ, hãy chuyển giao quyền nuôi dưỡng cho những người có khả năng hơn.

Đừng để những cơn giận dữ nhất thời biến bản thân thành kẻ tội đồ, và biến những đứa trẻ vô tội thành nạn nhân của bạo lực gia đình. Luật pháp sẽ không dung thứ cho bất kỳ hành vi bạo hành nào, dù kẻ thủ ác có mang danh nghĩa "cha mẹ".

Mời độc giả xem video Từ ngày 25/5 Doanh nghiệp buộc phải tái chế rác thải hoặc nộp tiền vào quỹ môi trường

Bé gái 4 tuổi tử vong vì bị bạo hành, cảnh tỉnh về trách nhiệm xã hội

Vụ bé gái tử vong do bạo hành tại Hà Nội là hồi chuông cảnh tỉnh về vai trò của gia đình và cộng đồng trong việc bảo vệ trẻ em khỏi bạo lực.

Bé gái 4 tuổi bị bạo hành tử vong thương tâm

Ngày 6/5, bé gái 4 tuổi tử vong sau ba ngày nhập viện nghi do bị cha dượng bạo hành nhiều lần tại phòng trọ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đang phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội và các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ cái chết của bé gái 4 tuổi, đang ở trọ cùng gia đình trên địa bàn phường Phú Diễn, TP. Hà Nội.