Ở Hà Nội có một phiên "chợ báo giấy" độc đáo, từ 4h sáng đã nhộn nhịp người đến phân loại, vận chuyển đi khắp nơi

4h sáng, dọc phố Đinh Lễ đã nhộn nhịp cảnh phân loại báo. Những người phát hành và vận chuyển cẩn thận chia nhau các đầu báo, đưa đến quầy bán lẻ, cơ quan trước khi trời sáng.

Xã hội hiện đại, kéo theo sự phát triển đa dạng của các loại hình báo chí, thế nhưng, đọc báo giấy vẫn là thói quen của nhiều người dân Thủ đô. Dọc các con phố tại Hà Nội, vẫn còn những sạp báo giấy nằm khiêm tốn ven đường là điểm dừng chân quen thuộc của nhiều người, đặc biệt với những người làm công việc giao báo. Điểm xuất phát của họ ở phố Đinh Lễ (Hoàn Kiếm - Hà Nội) - nơi có “chợ báo giấy” luôn nhộn nhịp từ sáng sớm.

“Chợ báo giấy” trên phố Đinh Lễ đầy đủ các ấn phẩm từ nhiều tờ báo khác nhau

Đều đặn vào khoảng 4h sáng hàng ngày, xe chở báo từ nhà in sẽ dừng tại cổng Công ty phát hành báo chí Trung ương trên phố Đinh Lễ, để chuyển ấn phẩm tới tay những người giao báo. Dưới ánh đèn đường tờ mờ, đội quân phát hành chừng hơn 10 người đã đứng chờ sẵn với tiếng trò chuyện, cười nói rôm rả. 

Khi những chồng báo được đưa xuống, ai cũng tập trung ngay vào công việc của mình. Mỗi người chọn một góc vỉa hè riêng lặng lẽ phân loại, sắp xếp từng đầu báo để kịp giao trước khi trời sáng. Cứ thế, một góc phố sáng đèn trên đường Đinh Lễ được bày bạt ngàn các ấn phẩm từ nhiều tòa soạn, tạo nên khu “chợ báo giấy” độc nhất tại Hà Nội. 

Những người giao báo có mặt từ sớm để nhận và phân loại báo

Từng đầu báo được sắp xếp cẩn thận tránh nhầm lẫn

Bên cạnh sự phát triển đa dạng của các loại hình báo chí hiện nay, nhiều trang báo giấy vẫn có sức sống mãnh liệt, được phát hành hàng ngày để phục vụ nhu cầu của quần chúng nhân dân. Chính bởi vậy mà “chợ báo giấy” Đinh Lễ luôn có sự góp mặt của các tờ báo lớn như: Tiền Phong, An Ninh Thủ Đô, Lao Động, Hà Nội Mới,... 

Đã hơn 10 năm làm công việc giao báo, ông Hồi nhanh chóng vận chuyển từng chồng báo khỏi xe, để mọi người phân chia các loại báo. Ông cho biết, công việc của những người giao báo như ông bắt đầu từ khi trời còn chưa sáng, tuy có chút vất vả, nhưng nhiều năm gắn bó với nghề, ông vẫn thấy cái hay cái đẹp của loại hình báo giấy nên càng yêu nghề hơn.

Ông Hồi cẩn thận vận chuyển từng chồng báo trên xe xuống

Giao nhận, phân loại vận chuyển báo nhìn tưởng dễ nhưng thực ra công việc đòi hỏi người làm phải thật sự chuyên tâm và tập trung để tránh nhầm lẫn. Sau khi sắp xếp xong các tờ báo, mọi người ghi chép cẩn thận để nắm được khối lượng đầu báo đã chia. 

Từng chồng báo được đưa đến tay những người giao hàng

Cũng trên vỉa hè phố Đinh Lễ, chị Lý - một người làm công việc giao báo từ năm 2012 với đôi bàn tay nhanh thoăn thoắt cứ thế phân loại, lồng trang quảng cáo vào trang nội dung rất nhuần nhuyễn. Chị Lý cho hay: “Công việc này yêu cầu phải nhanh nhưng lại phải chuẩn, không được để nhầm lẫn và nhàu nát vì như thế sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến người đọc". 

Chị Lý cẩn thận ghi chép từng đầu báo để phân loại

Nhiều người giao báo dù ở xa, nhưng sáng nào cũng thế, trời nắng cũng như trời mưa, mùa đông hay mùa hè, họ đều có mặt từ 4h tại “chợ báo giấy” Đinh Lễ để bắt đầu công việc. Gắn bó nhiều năm với công việc này ai cũng tập trung để nhanh chóng mang thông tin mới nhất, nóng hổi tới mọi người. 

Mỗi người một góc phố, lặng lẽ với công việc của mình

Đến khoảng 4h30 sáng, nhiều người vận chuyển đã chạy xe máy tới để đi giao hàng. Cứ thế từng chồng báo được xếp ngay ngắn trên xe, từ góc vỉa hè trên phố, những tờ báo còn thơm phức mùi giấy và mực in sẽ được tỏa đi khắp Hà Nội để đến tay độc giả trước 7h. 

Từng xe chở báo đi giao tới các quầy bán lẻ, cơ quan xí nghiệp

Phố Đinh Lễ của hiện tại, dù đã khoác lên mình tấm áo mới với nhiều nhà sách khang trang, nhộn nhịp, nhưng công việc của những con người chăm chỉ tại “chợ báo giấy” bao năm vẫn vậy. Chẳng cầu kỳ hay sử dụng công cụ hiện đại, cứ đơn giản với quyền sổ, chiếc bút và đôi bàn tay nhanh thoăn thoắt, họ bày báo trên vỉa hè để phân loại. 

Nhiều năm nay, họ vẫn chăm chỉ làm việc trên góc phố này

Công việc tưởng như đơn giản nhưng lại cần sự tỉ mỉ, cẩn trọng

Khi người dân còn chìm trong giấc ngủ là lúc những người làm nghề phát hành báo bắt đầu một ngày làm việc. Ai có dịp đi ngang qua con phố Đinh Lễ vào sáng sớm, chắc hẳn đều cảm nhận được mùi giấy báo, mùi mực in, mùi đặc trưng của Hà Nội chào ngày mới. 

Bạn có thể quan tâm