Để lạc mất em nên sợ mẹ la mắng, cậu bé 8 tuổi bỏ nhà đi không dám về, 45 năm sau xảy ra chuyện bất ngờ

Hai anh em cùng đi chơi mà chỉ có anh về nhà, mẹ hỏi mới biết anh đã “cho” em trai đi rồi, sợ bị la mắng, anh bỏ đi luôn từ ngày đó. 

Những trường hợp tìm người thân thất lạc nhiều năm được chia sẻ trên mạng xã hội luôn khiến khán giả cảm động. Đặc biệt là khi tưởng như chẳng còn hi vọng, họ lại nhận được tìn vui đoàn tụ sau bao tháng năm xa cách. Giống như câu chuyện của gia đình cô Thảo (SN 1967, TP HCM), tìm em trai đã bỏ nhà đi 45 năm với lý do đáng thương nhiều hơn đáng trách. 

Lạc mất em rồi, anh cũng chẳng dám về nhà 

Cha cô Thảo là ông Thạch và mẹ là bà Mùi, cả gia đình có 9 người con cùng sinh sống tại Sài Gòn nhiều năm. Cô Thảo là con thứ 4 trong nhà, cô có hai em trai là chú Tú (Sn 1972) và chú Sang (SN 1976) đã thất lạc nhiều năm. 

Để lạc mất em, cậu bé sợ mẹ la mắng nên bỏ nhà đi 

Chuyện xảy ra vào năm 1980, chú Tú dẫn chú Sang ra khu rạp hát chơi nhưng sau đó chỉ một mình chú Tú về nhà. Khi mẹ hỏi “em đâu”, chú Thú thản nhiên trả lời rằng đã “cho” em đi rồi. Lúc đó, chú Tú mới được 8 tuổi, vô tư kể rằng người ta xin em nên chú đồng ý và cầm 2 đồng trở về. 

Chú Tú bảo người đó ở Nha Trang nên gia đình đã cất công Nha Trang tìm kiếm nhưng không có thông tin gì. Sợ cha mẹ la mắng, chú Tú đã bỏ nhà đi khiến cha mẹ một lần nữa đi tìm con khắp nơi.

Bất ngờ chỉ vài ngày sau, bà Mùi và cô Thảo đi về quê thăm bà ở Thủ Đức, gặp chú Tú đang đẩy xe kéo nên vội đưa về. Thế nhưng trên chuyến xe trở về nhà, chú Tú bị mẹ dọa la mắng nên đã chạy xuống khỏi xe và bỏ đi biệt tích. 

Cô Thảo chia sẻ thông tin tìm em trai

Kể từ ngày đó, bà Mùi đi khắp nơi, tiêu tốn nhiều tiền để tìm con nhưng cứ bặt vô âm tín. Trước khi nhắm mắt, bà vẫn dặn các con phải tìm em về, xem em sống ra sao, còn sống hay đã mất. Nghe lời mẹ, cô Thảo cũng chia sẻ thông tin ở các chương trình nhưng mãi không có duyên hội ngộ. Bất ngờ khi lên kênh Tuấn Vỹ, tin vui đã đến với gia đình cô. 

Niềm vui ngày chị em gặp lại

Chú Tú hiện đang sinh sống cùng gia đình của mình ở Bình Thuận, khi nghe câu chuyện mà cô Thảo chia sẻ, vợ chú đã nhận ra nhiều điều trùng khớp với những gì chồng đã kể nên xin kết nối để xác nhận thông tin.

Ngay khi nhìn thấy em trai qua màn hình, cô Thảo đã không giấu nổi cảm xúc và hỏi em trai còn nhớ mình không? Chú Tú gần như chẳng nhớ gì, trong ký ức của cậu bé 8 tuổi chỉ còn những cái tên của người thân và chút kỷ niệm thời thơ ấu. 

Thật may mắn, những thông tin cơ bản mà đôi bên cung cấp đều trùng khớp. Họ xác định 99% là chị em ruột. Trong cuộc trò chuyện còn có cô Chi (chị gái cô Thảo), cũng lên tiếng xác nhận đó đúng là em trai mình đã thất lạc cách đây 45 năm. 

Ba chị em đã gặp mặt nhau để trò chuyện

Lúc bấy giờ, chú Tú mới kể cho các chị nghe về cuộc đời mình từ ngày bỏ nhà đi. Cậu bé 8 tuổi cứ thế lang thang khắp nơi, ai cho gì ăn đó, ai thuê làm gì cũng làm. Một thời gian sau, chú theo người ta đi Bình Thuận mưu sinh, rồi lập gia đình và ở đó tới bây giờ. 

Chú Tú không đi học, lại có bệnh trong người nên sức khỏe kém và hiện tại cũng không còn minh mẫn. Trong lòng chú luôn đau đáu nỗi niềm của đứa con xa quê, muốn tìm người thân suốt bao năm mà không thể kiếm được. 

Giờ đây, tin vui đoàn tụ đến bất ngờ, chú rất vui vì đến cuối đời đã được gặp lại người thân, chỉ tiếc là cha mẹ không còn nữa. Họ cùng nhau chia sẻ mọi điều trong cuộc sống và hứa hẹn ngày đoàn tụ rồi cùng tìm kiếm em trai thất lạc năm đó. 

Nguồn: Tuấn Vỹ kết nối yêu thương

Bạn có thể quan tâm