Những vụ thảm án trả thù tình chấn động Việt Nam

(Kiến Thức) - Vụ thảm sát ở Bình Phước, giết cả nhà người yêu ngày ra mắt,... là 2 trong những vụ thảm án trả thù tình gây chấn động Việt Nam.

Thảm sát ở Bình Phước: Giết cả gia đình người yêu vì hận tình?
Vào rạng sáng 7/7, bà Đoàn Thị Cẩm Loan (SN 1975) là người làm công cho ông Lê Văn Mỹ (SN 1968, ngụ tổ 3, ấp 2, xã Minh Hưng, Chơn Thành, Bình Phước) đến làm việc nhà tại trụ sở Công ty chế biến gỗ Quốc Anh như thường lệ thì thấy cửa phía sau bị khóa.
Bà Loan đi lên cửa phía trước thì thấy cửa khép hờ. Khi đẩy cửa vào, bà Loan phát hiện nhiều vệt máu và ba người nằm chết trên nền nhà, gồm: Ông Lê Văn Mỹ, bà Nguyễn Lê Thị Ánh Nga (SN 1973, vợ ông Mỹ) và Lê Quốc Anh (SN 2000, con trai ông Mỹ).
Tiếp tục chạy lên lầu, bà Loan phát hiện Lê Thị Ánh Linh (SN 1993, con gái ông Mỹ) và Dư Ngọc Tố Như (SN 1997, cháu ông Mỹ) chết tại phòng ngủ.
Bà Loan vội tri hô và báo cho công an địa phương biết. Khi tới hiện trường, lực lượng cảnh sát phát hiện thêm em Dư Minh Vỹ (SN 2001, cháu ông Mỹ) nằm chết ở hàng rào cạnh cổng nhà. Tất cả 6 nạn nhân đều bị giết chết.
Nhung vu tham an tra thu tinh chan dong Viet Nam
 Hai nghi phạm trong vụ thảm án trả thù tình man rợ ở Bình Phước
Sau 4 ngày ráo riết truy tìm, tối 10/7, cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt hai nghi can được cho là liên quan đến vụ án. Đó là Vũ Văn Tiến và Nguyễn Hải Dương (cùng 24 tuổi). Bước đầu, Dương thừa nhận mình là kẻ trực tiếp giết hại cả gia đình ông Lê Văn Mỹ, còn Tiến là người giúp sức.
Theo điều tra, Dương là người yêu cũ của nạn nhân Lê Thị Ánh Linh (22 tuổi, con gái của vợ chồng ông Mỹ). Cách đây hơn 4 năm, Dương và Linh yêu nhau trong một thời gian dài. Mối tình này bị ngăn cấm, cộng với việc phát hiện Linh có người yêu mới, Dương nảy sinh mối hận tình và tìm cách trả thù.
Cuồng yêu, nửa đêm lẻn vào cầm dao truy sát cả nhà bạn gái
Vào tối 3/5/2015, bị từ chối tình cảm, Nguyễn Xuân Chiến (25 tuổi, trú tại xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) mang dao rồi lẻn vào nhà bạn gái tên Hoa (22 tuổi, trú tại khu Văn Khôi, thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) điên cuồng chém 4 nạn nhân trọng thương.
Sau khi chém bé trai 7 tháng tuổi bị đứt lìa ngón tay, mẹ chị Hoa bị rách má, Hoa và chị gái bị thương ở tay và bụng, đối tượng đã bỏ trốn.
Nhung vu tham an tra thu tinh chan dong Viet Nam-Hinh-2
 Căn nhà nơi xảy ra vụ truy sát.
Khoảng hơn một tháng sau Chiến bị bắt. Tại cơ quan điều tra, Chiến khai, Chiến và bạn gái yêu nhau 3 năm. Trong thời gian này, giữa hai người không xảy ra mâu thuẫn gì lớn. Mọi chuyện thay đổi khi gia đình Hoa phát hiện Chiến từng có tiền án.
Không muốn con gái tiếp tục quan hệ, mọi người khuyên cô gái chia tay và đi xuất khẩu lao động. Ấm ức vì bị người yêu dứt khoát cắt đứt quan hệ, hung thủ tìm cách trả thù.
Mang mìn đến "mừng cưới" người yêu cũ
Cách vụ thảm sát ở Bình Phước khoảng 2 năm về trước, tại xã Hiệp Hòa, huyện Kinh Môn, Hải Dương cũng xảy ra vụ trả thù tình bằng thuốc nổ. Nữ hung thủ tìm đến nhà người yêu cũ tự sát tên Vĩ Thị Thúy (khi đó 26 tuổi, ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội).
Nhung vu tham an tra thu tinh chan dong Viet Nam-Hinh-3
"Mừng cưới" người yêu cũ bằng thuốc nổ.
Theo tài liệu điều tra, trưa 20/4/2013, anh Trần Văn Chung (29 tuổi) làm đám cưới tại gia đình. Tiệc cưới xong xuôi, tới 15h, Thúy (người yêu cũ của chú rể) bất ngờ đi xe máy đến nhà Chung.
Nghĩ bạn gái cũ đến chúc mừng, chú rể và gia đình mời vào nhà đón tiếp. Ngồi một lúc lâu, Thúy chào mọi người ra về.
Anh Chung khi đó tiễn cô gái ra nơi để xe. "Sau khi nói, em có quà để chúc phúc anh chị, Thúy lại mở cốp xe máy và tiếng nổ kinh hoàng vang lên” - một nhân chứng khi đó thuật lại. Vụ nổ khiến Thúy tử vong tại chỗ, anh Chung bị thương nặng.
Thảm sát ở Thái Bình: Giết cả nhà người yêu ngày ra mắt
Tối 23/12/2012, nhận thấy có dấu hiệu bất thường tại nhà ông Nguyễn Anh Tòa (SN 1941, trú tại tổ 17 phường Phú Khánh,TP Thái Bình), người dân phá khóa vào nhà thì bàng hoàng phát hiện ông Tòa cùng con gái Nguyễn Thị Minh Tâm (SN 1980) và vợ là bà Đoàn Thị Cún (SN 1949) bị sát hại dã man. Vụ việc ngay sau đó được trình báo cho các cơ quan chức năng.
Nhung vu tham an tra thu tinh chan dong Viet Nam-Hinh-4
Hung thủ Lê Thanh Đại và hiện trường vụ án mạng.
Tại hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện gia đình mất 1 chiếc xe máy Honda Wave, 1 máy tính xách tay, 2 điện thoại di động.
Đến 1h sáng 24/12/2012, các trinh sát đã bắt được hung thủ Lê Thanh Đại (SN 1981, thường trú tại phường Bắc Sơn, Kiến An, TP Hải Phòng). Quan điều tra được biết, đối tượng này từng có 2 tiền án tội trộm cắp tài sản, ra tù từ tháng 8/2012.
Tại cơ quan công an, Đại khai quen biết và có tình cảm với chị Tâm (giáo viên trường tiểu học tại huyện Kiến Xương). Sáng ngày 22/12, chị Tâm rủ Đại về nhà chơi. Sau bữa trưa, Đại ngồi nói chuyện với chị Tâm tại phòng riêng. Nhân lúc chị Tâm không chú ý, Đại lấy chiếc chân tủ bằng gỗ đập liên tiếp vào đầu chị Tâm khiến chị Tâm chết tại chỗ.
Thấy động, bà Cún chạy từ dưới nhà lên xem cũng bị Đại dùng chân ghế đập chết tại chỗ. Sau khi đập chết 2 mẹ con chị Tâm, Đại dùng dây điện thít cổ 2 người cho chết hẳn.
Tiếp đó, Đại xuống tầng 1 dùng chiếc chân tủ tiếp tục đập chết ông Tòa. Sau khi đập chết 3 người, Đại khóa cửa lại, ở đến 23h đêm thì chui ra ngoài rồi khóa cửa ngoài nhà ông Tòa.
Đến 20h ngày 23/12/2012 thì mang toàn bộ tài sản rời Thái Bình về Hải Phòng. Trên đường về, do trời lạnh, Đại đã vào một nhà nghỉ tại xã Đông Hải, Quỳnh Phụ (Thái Bình) thì bị bắt.
Trả giá cho hành động máu lạnh của mình, ngày 8/5/2013, Đại bị Hội đồng Xét xử sơ thẩm hình sự, TAND tỉnh Thái Bình tuyên án tử hình.

Thảm sát ở Bình Phước: Giết cả gia đình người yêu vì hận tình?

(Kiến Thức) - Khai nhận ban đầu, Nguyễn Hải Dương thừa nhận mình chính là kẻ trực tiếp giết hại cả gia đình ông Mỹ trong vụ thảm sát ở Bình Phước vì hận tình.

Tối 10/7, các trinh sát của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Bộ Công an phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ các tỉnh thành phía Nam đã bắt giữ hai nghi can liên quan đến vụ thảm sát tại Bình Phước làm 6 người trong gia đình ông Lê Văn Mỹ (48 tuổi, ngụ ấp 2, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, Bình Phước) bị giết chết.

Hai nghi can bị bắt giữ là Nguyễn Hải Dương (SN 1991, quê An Giang) và Vũ Văn Tiến (SN 1991).

Người bị máy xúc cán ở Hải Dương giờ ra sao?

(Kiến Thức) - Người phụ nữ bị máy xúc cán khi phản đối thi công KCN Cẩm Điền Hải Dương bị gãy xương cẳng tay, cơ thể nhiều chấn thương ở vùng đầu.

Bà Lê Thị Châm, người phản đối đưa máy xúc vào thi công dự án trong KCN Cẩm Điền Hải Dương (huyện Cẩm Giàng, Hải Dương), được cho là bị lái máy xúc cán qua người, đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.
Trao đổi với PV Kiến Thức, bác sĩ Vũ Tiến Thành, Khoa ngoại 1, Bệnh viện Đa khoa Hải Dương cho biết, vào khoảng 11h trưa ngày 10/7, bệnh nhân Lê Thị Châm được đưa vào phòng cấp cứu Khoa ngoại 1 trong tình trạng gãy xương cẳng tay, Chấn thương hàm mặt, chấn thương vùng đầu, chấn thương nặng bên mắt phải dẫn đến khả năng nhìn kém. Ngoài ra chưa phát hiện tổn thương xương sườn. Hiện các bác sĩ đang hội chẩn thêm để có kết quả chính xác nhất.
Nguoi bi may xuc de qua nguoi o Hai Duong gio ra sao?
Nạn nhân Lê Thị Châm đang điều trị ở viện.
Tìm đến phòng cấp cứu nơi bệnh nhân Châm đang điều trị, đến thời điểm chiều 10/7, bệnh nhân do sức khỏe yếu vẫn chưa nói được, mặt có nhiều vết thâm tím.
Bà Lê Thị Thụy (SN 1962) là chị gái nạn nhân Châm cho biết: "Thời điểm xảy ra vụ việc, tôi cũng chứng kiến, khi Châm đang ở đầu máy xúc, người lái máy xúc nhảy xuống, sau đó có một đối tượng lạ mặt nhảy lên xe và điều khiển máy xúc lao thẳng về phía trước. Một lúc sau, thấy Châm ở dưới bánh xe xích của máy xúc nhiều người hô hoán. Khi đó, tôi như chết lặng. May mắn, sau đó người ta phát hiện Châm còn sống".
Nguoi bi may xuc de qua nguoi o Hai Duong gio ra sao?-Hinh-2
Bà Lê Thị Thụy trao đổi với PV.

"Rất may, khi bánh xe xích của máy xúc chèn qua, có lượng cát dày, nếu không thì không biết điều gì đã xảy ra với bà Châm. Bởi khi xảy ra vụ việc bà ấy không nằm dưới rãnh như mọi người nghĩ mà nằm ngay trên nền đất cát.", Bà Thụy cho hay.

Theo bà Thụy, bà Châm là người phụ nữ đơn thân dù năm nay đã 54 tuổi. Nạn nhân Châm có một sào ruộng trong diện được hỗ trợ đền bù nên cùng bà Thụy và người dân địa phương ra khu CN Cẩm Điền để đòi hỗ trợ hợp lý hơn thì xảy ra vụ việc.