Nhức đầu đi viện, người phụ nữ chết tức tưởi vì điều hãi hùng

(Kiến Thức) - Sự việc hy hữu xảy ra tại một bệnh viện ở Mỹ. Một người phụ nữ 75 tuổi do nhức đầu đã tới bệnh viện để điều trị. Chẳng ngờ, sau khi được y tá tiêm thuốc chống lo âu, người phụ nữ chết oan uổng vì nhầm thuốc.

Theo thông tin đăng tải, ngày hôm đó, vì cảm thấy nhức đầu không dứt, thị lực giảm sút, đã đến bệnh viện để kiểm tra và chữa trị. Sau khi chụp CT cho người phụ nữ, bác sĩ chỉ định cho cô một loại thuốc an thần, chống lo âu có tên là Versed.
Chẳng ngờ, đến khi tiêm thuốc, người phụ nữ lại bị y tá bất cẩn tiêm nhầm cho thuốc Vecuronium, một loại thuốc giãn cơ, khiến người này bị tê liệt dần rồi tử vong. Vecuronium cũng là loại thuốc được sử dụng trong các hình phạt tử hình bằng thuốc.
Được biết, khi bị tiêm nhầm thuốc, người phụ nữ được chuyển sang phòng chụp cắt lớp, vì vậy không ai phát hiện kịp thời sự bất thường của cô.
Nhuc dau di vien, nguoi phu nu chet tuc tuoi vi dieu hai hung
 
Đáng nói, vì tác dụng của thuốc quá mạnh, cơ bắp của cô buộc phải ngừng hoạt động trong khi ý thức của cô vẫn rất rõ ràng. Cô đã phải chịu đựng cái chết từ từ cực kỳ đau đớn trong khi không thể mở miệng kêu cứu.

Mời quý vị xem video: Chuyện lạ - cô gái rút 6 xương sườn để có vòng eo con kiến

Đến khi được bác sĩ phát hiện, tình trạng của người phụ nữ đã quá tệ, rơi vào trạng thái chết não, không thể cứu trị, bác sĩ buộc phải tháo thiết bị hỗ trợ hô hấp và để người phụ nữ ra đi.
Sự việc đã khiến thân nhân của người phụ nữ vô cùng đau đớn, buồn bã. Đồng thời, họ cũng khởi kiện nữ y tá đã để sảy ra sai sót chết người này.
Khi bị bắt, nữ y tá khai nhận, trước khi tiêm nhầm thuốc, cô không thể tìm thấy thuốc trong hệ thống, vì vậy cô tìm theo hai chữ cái đầu tiên của tên thuốc là "VE" và lấy nhầm từ Versed sang thành Vecuronium.

Chuyện lạ hôm nay: Cô dâu đánh đấm nhà trai vì lý do khó tin

(Kiến Thức) - Cô dâu vì không chịu nổi những trò đùa lố bịch, phản cảm và bạo lực trong màn nháo tân hôn của nhà trai, đã trực tiếp phản ứng lại, lao vào họ hàng nhà trai đánh đấm, chửi mắng.

Tại Trung Quốc, nghi lễ nháo tân hôn là nghi lễ không thể thiếu trong đám cưới. Theo truyền thống, nghi lễ này là để đem lại tiếng cười cho mọi người, khiến không khí đám cưới trở nên náo nhiệt, vui vẻ, đáng nhớ. Tuy nhiên, khi đùa quá trớn, không có chừng mực, những màn nháo tân hôn sẽ khiến ngày vui trở thành ngày buồn, có lần còn khiến một hôn lễ biến thành tang lễ.
Mới đây, tại Lan Lăng, Sơn Đông, Trung Quốc đã diễn ra sự cố hy hữu trong một đám cưới, gây xôn xao dư luận. Cô dâu vì không chịu nổi những trò đùa lố bịch, phản cảm và bạo lực trong màn nháo tân hôn của nhà trai, đã trực tiếp phản ứng lại, lao vào họ hàng nhà trai đánh đấm, chửi mắng.

Những trò đùa "độc" và "lầy lội" cô dâu chú rể khiếp vía

Những trò đùa đi quá giới hạn của hội bạn thân khiến cô dâu chú rể lâm vào tình huống khó xử, thậm chí có người còn mất mạng.

Trong đám cưới, nếu không có người thân, họ hàng và bạn bè chắc chắn ngày vui sẽ không trọn vẹn. Tuy nhiên đối với sự xuất hiện của hội bạn thân, chúng ta có thể nói là “vừa vui vừa lo sợ”. Lo sợ ở đây không phải vì chúng ta làm sai điều gì bị “bóc phốt” mà do hội bạn không biết có nghĩ ra trò đùa tinh quái nào để quậy phá hay không. Dẫu vậy trò đùa nào trong giới hạn sẽ vui còn vượt quá thì chắc chắn sẽ để lại hậu quả khôn lường.
Mới đây, theo SCMP đưa tin, một chú rể tên Ai Guangtao (24 tuổi) ở thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc đã bị ô tô đâm trọng thương trong lúc cố thoát khỏi trò đùa của hội bạn thân trong đám cưới vào hôm 25/11 vừa qua.