Người đưa vợ chồng Tàng Keangnam “xộ khám“

Tàng không thể ngờ được rằng mọi hành tung của hắn đã bị lộ, bởi có kẻ trong đường dây bị lực lượng chức năng bắt giữ đã khai báo toàn bộ sự việc.

Ngày 26/7, vợ chồng Tàng "Keangnam" vận chuyển 265 bánh heroin (khoảng 40 tỷ đồng) về Bắc Giang định bán cho các đầu nậu tiêu thụ nhưng Tàng không thể ngờ được rằng mọi hành tung của hắn đã bị lộ, bởi có kẻ trong đường dây bị lực lượng chức năng bắt giữ đã khai báo toàn bộ sự việc.
Giàng Thị Sua bị bắt cùng trùm Tàng khi vận chuyển số lượng ma túy khủng.
 Giàng Thị Sua bị bắt cùng trùm Tàng khi vận chuyển số lượng ma túy khủng.
Và đối tượng này được xem là mắt xích quan trọng trong việc giúp cơ quan CA bắt giữ ông trùm ma túy Tàng Keangnam. Đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ là một nữ quái tên Lương Thị Thảo, 34 tuổi, trú tại đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang.
Giới giang hồ ở đây gọi thị là "Thảo xíu". Thảo vốn là người ít học, chỉ học hết lớp 2. Năm 19 tuổi, Thảo kết hôn, hàng ngày buôn bán hoa quả và sinh được 2 con gái.
Sau một thời gian, vợ chồng Thảo nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến chia tay. Được một thời gian, “Thảo xíu” bất ngờ cặp kè với một người đàn ông tên Đoàn Văn Bộ, là một gã giang hồ khét tiếng, thường gọi là “Bộ đại ca”.
Từ đây, Thảo bước chân vào chốn giang hồ, buôn bán ma túy kiếm tiền tiêu xài. Với mác GĐ một Cty bất động sản, nhưng công việc chính của Thảo là giao du với dân giang hồ trên địa bàn để tìm mối vận chuyển ma túy.
Đầu năm 2011, người tình "Bộ đại ca" bị bắt vì tội buôn bán ma túy. Tuy nhiên việc này không làm Thảo run sợ mà từ bỏ con đường buôn bán "cái chết trắng". Trái lại, Thảo còn năng nổ hơn khi càng ngày càng đánh những chuyến hàng lớn.
Trước hôm Tráng A Tàng cùng vợ là Giàng Thị Sua vận chuyển 265 bánh heroin xuống Bắc Giang tiêu thụ thì "Thảo xíu" đã bị lực lượng chức năng bắt giữ và khai ra hành tung của vợ chồng Tàng.
Khi bị bắt, chính Tráng A Tàng cũng đã khai nhận vận chuyển số ma túy trên về bán cho Lương Thị Thảo nhưng không hề biết Thảo đã bị bắt.
Được biết, ngoài Thảo, tại Bắc Giang còn có khoảng 10 đối tượng khác tham gia vào đường dây ma túy của Tàng đã bị bắt giữ, trong đó nhiều đối tượng nằm trong các chuyên án của Phòng PC47, CA tỉnh Bắc Giang.
Vợ chồng Tráng A Tàng được giới giang hồ từ lâu kính nể không chỉ vì là đầu mối buôn bán ma túy lớn mà còn bởi độ ngông cuồng, thú tiêu tiền như nước của đối tượng này.
Chuyện Tàng vác 2 bao tải tiền đi mua nhà ở Hà Nội, mua một lúc mấy trăm cây vàng, thuê đoàn nghệ thuật nước ngoài về biểu diễn cho bà con xem, hay chiếc giường ngủ có giá nửa tỷ, chiếc bồn tắm có giá hàng chục ngàn USD... đã được giới giang hồ truyền tai nhau như "giai thoại".
Việc Tráng A Tàng bị bắt cùng với số hàng ma túy lớn sẽ là một đòn đánh quyết liệt tới giới buôn ma túy Việt - Lào, làm giảm đáng kể nguồn cung ma túy thẩm lậu vào nội địa Việt Nam.
Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng mở rộng điều tra.

Hiện trường xe giường nằm cháy dữ dội ở Nghệ An

Đang lưu thông, chiếc xe khách giường nằm bỗng dưng bốc cháy dữ dội, hàng chục hành khách trên xe đã may mắn thoát kịp.

Vào khoảng 8h30 hôm qua (18/8), tại địa phận xóm 3, xã Nghi Long, Nghi Lộc, Nghệ An đã xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng, khiến chiếc xe khách 2 tầng bị thiêu rụi hoàn toàn.
Vào khoảng 8h30 hôm qua (18/8), tại địa phận xóm 3, xã Nghi Long, Nghi Lộc, Nghệ An đã xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng, khiến chiếc xe khách 2 tầng bị thiêu rụi hoàn toàn.
Chiếc xe khách mang BKS 27B - 001.30 do tài xế Đặng Văn Thông (SN 1965, trú tại phường Nam Thanh, TP Điện Biên) điều khiển, đang lưu thông theo hướng Bắc - Nam tuyến Điện Biên – Vinh, thì bất ngờ phát cháy từ phía máy ở cuối xe.
 Chiếc xe khách mang BKS 27B - 001.30 do tài xế Đặng Văn Thông (SN 1965, trú tại phường Nam Thanh, TP Điện Biên) điều khiển, đang lưu thông theo hướng Bắc - Nam tuyến Điện Biên – Vinh, thì bất ngờ phát cháy từ phía máy ở cuối xe.

Ngay sau khi phát hiện ra sự cố, tài xế liền mở cửa xe và hô hoán hành khách trên xe nhảy xuống thoát thân, đồng thời gọi lực lượng cứu hỏa đến ứng cứu.
 Ngay sau khi phát hiện ra sự cố, tài xế liền mở cửa xe và hô hoán hành khách trên xe nhảy xuống thoát thân, đồng thời gọi lực lượng cứu hỏa đến ứng cứu. 
Ngọn lửa bốc cháy dữ dội.
Ngọn lửa bốc cháy dữ dội.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC huyện Nghi Lộc đã tới hiện trường tiến hành cứu hỏa.
 Nhận được tin báo, lực lượng PCCC huyện Nghi Lộc đã tới hiện trường tiến hành cứu hỏa. 
Tuy nhiên, do chiếc xe được làm bằng các vật dụng dễ cháy, cộng với lượng hàng hóa trên xe nên gây khó khăn cho công tác chữa cháy.
Tuy nhiên, do chiếc xe được làm bằng các vật dụng dễ cháy, cộng với lượng hàng hóa trên xe nên gây khó khăn cho công tác chữa cháy.
Sau hơn 30 phút bốc cháy, ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn. Rất may, không có hành khách nào bị thương trong vụ cháy này.
 Sau hơn 30 phút bốc cháy, ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn. Rất may, không có hành khách nào bị thương trong vụ cháy này.
Được biết, chiếc xe khách xuất phát từ thành phố Điện Biên đi Vinh (Nghệ An) vào khoảng 16h ngày 17/8. Chiếc xe này được chủ xe mới mua khoảng 3 tháng với giá trị gần 4 tỷ đồng.
 Được biết, chiếc xe khách xuất phát từ thành phố Điện Biên đi Vinh (Nghệ An) vào khoảng 16h ngày 17/8. Chiếc xe này được chủ xe mới mua khoảng 3 tháng với giá trị gần 4 tỷ đồng.

Cuộc sống "đế vương" của trùm ma túy Tàng Keangnam

Tráng A Tàng khoe đặt làm ở Trung Quốc chiếc giường bằng gỗ sưa trị giá gần 500 triệu đồng. Trong nhà, trùm ma túy này cho ốp gỗ đắt tiền, chạm khắc rồng phượng tinh xảo.

Ngoài tổ chức buôn bán ma túy với số lượng khủng, trong chốn hậu cung ông trùm còn gom cả vợ lớn lẫn vợ bé dưới một mái nhà. Tuy nhiên, cô vợ bé mà Tráng A Tàng (Tàng "Keangnam") bỏ ra 50 triệu đồng “mua” về như chỉ để làm cảnh, bởi sự kiểm soát chặt chẽ của bà cả.

Dừng biểu diễn đột ngột, đoàn xiếc bị dân vây đánh

Chương trình xiếc của Trường Xiếc Trung ương biểu diễn tại TP Hải Phòng chỉ diễn ra khoảng 30 phút thì đột ngột kết thúc không lý do. Bức xúc, hàng trăm khán giả đã ùa lên sân khấu vây đánh nhân viên đoàn xiếc.

Sau khi chương trình vỡ tối 17/8, hàng trăm người dân tập trung đòi ban tổ chức giải thích lý do và hoàn trả tiền vé
Sau khi chương trình vỡ tối 17/8, hàng trăm người dân tập trung đòi ban tổ chức giải thích lý do và hoàn trả tiền vé 

Với “chiêu” phát vé miễn phí về tận các trường học, đoàn xiếc của Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp Kỹ Việt Nam (trong hợp đồng và quảng cáo ghi là Trường Xiếc Trung ương) đã lôi kéo được hàng ngàn khán giả đến xem chương trình biểu diễn tổ chức tối 17/8 tại Cung Văn hóa Thể thao Thanh niên - Hải Phòng. Tuy nhiên, nhiều người dân cho biết dù nhận vé miễn phí nhưng khi đưa con đến xem thì ban tổ chức vẫn yêu cầu mua với giá 50.000 đồng/vé trẻ em và 150.000 đồng/vé người lớn, chỉ miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi.