Ngoại tình, nam giáo viên gặp kết thảm trong rừng vắng

Một nam giáo viên ở Ấn Độ bị đổ keo siêu dính vào người lúc đang ân ái với nhân tình, cuối cùng mất mạng vì vết thương nặng.

Sự việc đáng sợ mới đây xảy ra ở Udaipur, Rajasthan, Ấn Độ. Theo India Today, cảnh sát đã tìm thấy thi thể của nam giáo viên 30 tuổi Rahul Meena và người phụ nữ 28 tuổi Sonu Kunwar trong một khu rừng vắng tại địa phương. Thời điểm được tìm thấy, thi thể đôi nam nữ có rất nhiều vết thương do keo siêu dính và dao gây ra.
Sau cuộc điều tra của cảnh sát, căn nguyên của vụ việc được làm sáng tỏ. Anh Rahul và cô Sonu gặp gỡ nhau trong khi đi lễ ở chùa. Hai người vừa gặp đã yêu, rất nhanh lửa tình nồng cháy, cả hai quyết định ngoại tình, lén lút đến với nhau mặc dù Rahul đã có vợ.
Ngoai tinh, nam giao vien gap ket tham trong rung vang
 Ảnh minh hoạ.
Kể từ khi phát sinh quan hệ ngoài luồng với cô Sohu, anh Rahuh và vợ liên tục cãi vã. Vợ anh Rahul uất ức, bèn nhờ anh Bhalesh Kumar, 55 tuổi, cảnh cáo chồng mình. Bhalesh Kumar nhận lời uỷ thác, tiết lộ chuyện tình của Rahul và Sonu.
Song, không ngờ rằng, hành vi của Bhalesh Kumar lại khiến anh gặp rắc rối bởi sau đó Rahul và Sonu thường xuyên dọa kiện ngược lại Bhalesh vì tội phỉ báng.
Sợ thanh danh bị hủy hoại, Bhalesh cuối cùng nảy sinh ý định giết người. Để phòng ngừa hành động thất bại, Bhalesh đã mua khoảng 50 hộp keo siêu dính rồi đổ vào một chiếc lọ. Nhân lúc Rahul và Sonu thân mật trong rừng, Bhalesh đã đổ keo siêu dính lên người họ.
Tiếp đến, Bhalesh sát hại Rahul, dùng dao đâm chết Sonu rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Rahul và Sonu trước khi chết cố gắng tách nhau ra nhưng vì kéo siêu dính, cả hai đều có vết rách nghiêm trọng ở vùng kín.
Sau khi bị bắt, Bhalesh thú nhận hành vi phạm tội. Hiện, vụ việc đang được điều tra sâu hơn để làm rõ một số chi tiết.

Mời quý độc giả xem thêm video: TP.HCM: Nghĩ vợ ngoại tình, chồng đem xăng đốt xe của “tình địch” (Nguồn video: THĐT) 

Bị nghi ngoại tình, vợ chứng minh “trong sạch”...kết bẽ bàng

Bị nghi ngoại tình, người vợ cãi cố, khăng khăng kiểm tra camera để chứng minh “trong sạch”. Thật không ngờ, kết quả lại là “gậy ông đập lưng ông”.

Anh Triệu và vợ kết hôn được 10 năm. Nhờ chăm chỉ và có chút vốn liếng, cuộc sống gia đình anh khá êm ấm với vợ đẹp, con khôn, tiền tiêu rủng rỉnh. Trong mắt hàng xóm, hôn nhân của Triệu thực sự viên mãn, là niềm mơ ước của nhiều người.
Vậy nhưng, không ai biết trước chữ ngờ, cuộc sống hôn nhân đáng ngưỡng mộ của Triệu bỗng chốc lung lay vì sự không chung thủy.

Ngũ cốc nguyên hạt cực tốt nhưng 5 người này nên tránh xa

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, 5 kiểu người này cần đặc biệt lưu ý khi ăn ngũ cốc nguyên hạt, nếu không tác dụng mất hết còn gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Nhiều người cho rằng ăn ngũ cốc nguyên hạt sẽ tốt hơn cho cơ thể, vì vậy việc tuyên truyền của các doanh nghiệp cũng rất khoa trương. Trên thực tế, ăn ngũ cốc nguyên hạt rất đặc thù, không phải ai cũng thích hợp dùng loại thực phẩm này.
Theo các chuyên gia dinh dưỡng, 5 kiểu người này cần đặc biệt lưu ý khi ăn ngũ cốc nguyên hạt, nếu không tác dụng mất hết còn gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Vợ làm tóc chơi Tết, chồng đòi cắt cụt vì điều này

Vợ làm tóc chơi Tết quá đắt trong khi thất nghiệp chỉ ở nhà, người chồng kéo vợ đến salon đòi trả lại tiền, không được lại đòi gọi cảnh sát.

Sự việc hy hữu xảy ra ở Hồ Lô Đảo, Liêu Ninh, Trung Quốc. Cô Hoàng, một người vợ nội trợ toàn thời gian, vài ngày trước quyết định chi một số tiền lớn để làm tóc chơi Tết. Theo cô Hoàng, làm tóc ở thời điểm hiện tại thì đến Tết tóc sẽ đẹp tự nhiên hơn.

Để có mái tóc như ý, cô Hoàng đã chi 680 nhân dân tệ (khoảng 2,3 triệu đồng) cho mái tóc mới của mình. Sau khi làm tóc xong, cô Hoàng cảm thấy vô cùng hài lòng. Thế nhưng, chồng cô thì không vui như vậy, anh vô cùng tức giận vì vợ tiêu hoang trong khi không làm ra tiền.

Vo lam toc choi Tet, chong doi cat cut vi dieu nay
Ảnh minh hoạ.

Ngay sau đó, chồng cô Hoàng dắt theo vợ đến salon tóc, yêu cầu salon hoàn lại tiền cho vợ mình.

Theo chồng cô Hoàng, anh chỉ kiếm được 4.000 nhân dân tệ (khoảng gần 14 triệu đồng) một tháng nhưng vợ lại tiêu một lúc tận 680 nhân dân tệ chỉ cho mái tóc, anh không đồng ý. Anh Hoàng cũng cho biết thêm, anh đi làm nuôi cả gia đình, vợ anh ở nhà, không phải đi làm, không cần tóc đẹp làm gì.

Trong suốt quá trình người chồng tranh cãi với chủ salon tóc, cô Hoàng không biết phải làm sao, chỉ nói rằng cô thích kiểu tóc mới rồi lặng lẽ vuốt tóc nhìn chồng bất lực.

Chồng cô Hoàng thấy vậy càng giận hơn, anh bực đến mức yêu cầu chủ salon cắt luôn bộ tóc mới làm của vợ. Thấy vậy, chủ salon vội khuyên anh Hoàng bình tĩnh, đừng giận quá mất khôn, nào ngờ câu nói này lại như đổ dầu vào lửa, chồng cô Hoàng dọa nạt, nói sẽ báo cảnh sát, khiến việc làm ăn của salon bị đình trệ.

Tuy vậy, chủ salon tóc cũng rất cứng rắn, khẳng định có thể cắt hết bộ tóc mới làm của cô Hoàng nhưng sẽ không hoàn tiền. Cuối cùng, chồng cô không muốn tranh cãi nữa, đành phải kéo vợ ra về.

Sau khi sự việc được truyền thông đưa tin, lập tức khiến mọi người bàn tán, đa số mọi người đều ủng hộ cách xử lý của salon tóc, đồng thời cũng trách người vợ tiêu tiền không suy nghĩ, khẳng định phụ nữ tốt nhất là nên đi làm, tiền tự kiếm tự tiêu sẽ không xảy ra chuyện xấu hổ như vậy nữa.