Ngỡ bạn trai giàu có, ngày về ra mắt em "hóa đá" khi nhìn mâm cơm

Nhà Q có người giúp việc, em không cần phải vào bếp nấu nướng.

Yêu nhau 9 tháng, em được Q dẫn về ra mắt. Yêu được Q đúng là may mắn của em, bởi vì anh đẹp trai, gia đình lại khá giả, còn rất yêu thương, chiều chuộng em nữa.

Song em vẫn không tránh khỏi tự ti vì gia đình em không môn đăng hộ đối với nhà anh. Bố mẹ anh có điều kiện lắm, nhà 3 tầng khang trang, ô tô riêng sang xịn, hiện tại ông bà đang điều hành một cửa hàng kinh doanh làm ăn rất tốt.

Bản thân Q tự lập từ nhỏ, anh đi làm bên ngoài với mức lương cũng khá. Còn em chỉ là cô gái bình thường, bố mẹ là công nhân viên chức về hưu, gia cảnh chẳng có gì đáng nói. May có Q thường xuyên động viên em, anh bảo rằng anh lấy vợ chứ có phải lấy gia cảnh đâu. Chỉ cần em có thể trở thành người vợ, người mẹ và người con dâu tốt là được.

Ngày về nhà Q ra mắt, em hồi hộp vô cùng, xen lẫn cả lo sợ nữa. May mà mọi chuyện cuối cùng cũng suôn sẻ, dù bố mẹ anh có phần ít nói nhưng nhìn chung 2 bác không đến nỗi quá nghiêm khắc và khắt khe.

Đến giờ cơm, bác giúp việc bưng mâm cơm lên. Để rồi nhìn những món trong mâm mà em sững sờ không thể tin nổi.

Ngo ban trai giau co, ngay ve ra mat em

(Ảnh minh họa)

Mâm cơm chỉ có bát đậu phụ kho tương trông chẳng mới mẻ gì, chắc hẳn còn thừa từ hôm trước. Ngoài ra có bát muối vừng, thêm đĩa rau muống luộc và tô canh nước luộc rau.

Nhìn vẻ mặt của em, mẹ Q chậm rãi lên tiếng: "Nhà bác xuất thân nông thôn, quen ăn uống dân dã và cũng ăn chay từ lâu. Hơn nữa, con người ta ăn để sống chứ đâu phải sống để ăn. Chắc nhà cháu không quen ăn uống thế này nhỉ?".

Em nào dám nói gì, vội vàng hùa theo bảo rằng ăn uống đơn giản, dân dã thế này lại ngon và có lợi cho sức khỏe. Thấy vẻ mặt bình thản của Q, em nhận ra đó là nếp ăn uống nhà anh ấy chứ không phải mẹ Q cố tình nấu nướng sơ sài tiếp đãi em.

Sau hôm đó về, em lựa lời hỏi han thì Q bảo nhà anh ấy từ xưa vẫn như thế, kể cả lúc nghèo hay giờ đã giàu có. Q còn nói sau này chúng em không được ra ở riêng. Chuyện ăn uống thì ở ngoài ăn thế nào không ai quản nhưng về nhà là phải ăn theo bố mẹ anh. Bình thường buổi sáng trưa anh đều ăn ngoài, còn tối ăn cùng bố mẹ nên thấy rất bình thường.

Em nghe mà thấy run, qua đó cũng cho thấy bố mẹ Q thích áp đặt, khó tính và tiết kiệm thế nào. Với tình hình này, em không biết liệu lấy Q có được hạnh phúc không. Xin các chị cho em lời khuyên với.

Em chồng mách lẻo, cô vợ thẳng tay dạy cho bài học nhớ đời

Khi em chồng còn đang say sưa nói xấu chị dâu với mẹ, Huyền bước vào phòng thẳng tay trừng trị giặc bên Ngô tội mách lẻo.

Đã không ít lần, Huyền phát bực khi về đến nhà. Tan ca lúc 5 rưỡi chiều, cô mau mốt vượt chặng được hơn 8km về đi chợ, đón con. Dù tấm thân đã mệt mỏi lắm rồi, nhưng khi lết xuống bếp nấu cơm, Huyền nóng mắt khi nhìn thấy đống bát đũa bẩn ngổn ngang trong bồn. Bàn thì bừa bãi thức ăn thừa, nước chấm vương vãi...

"Bãi chiến trường" này do Bích - cô em chồng để lại, buổi trưa ăn xong nó không chịu dọn. Huyền cất tiếng gọi Bích xuống rửa để cô nấu cơm thì em chồng thản nhiên: "Em đang bận, chị để gọn sang 1 bên. Tý ăn xong em rửa 1 thể".

Bỏ người yêu để theo cô gái giàu có do mẹ sắp xếp và cái kết

Trớ trêu thay cho 1 thằng tồi như tôi, cô gái tôi mới quen có bầu, chúng tôi làm đám cưới. Tôi cố gắng không đăng gì trên facebook sợ em thấy, sợ em đau, người đàn ông chia sẻ.

Khi bị tiền bạc và danh vọng làm mờ mắt, những người đàn ông có thể làm bất cứ điều gì miễn là họ có được lợi ích tốt nhất. Đôi khi, tình yêu cũng phải nhường chỗ để những sự ích kỷ cứ vậy lên ngôi.

Mới đây, một người đàn ông đăng tải bài viết chia sẻ chuyện phụ bạc tình yêu của mình và cái kết cuối đau xót làm sao.

Đến nhà bạn trai, chú chó cưng tha ra một thứ làm tôi đứng hình

Tôi thật không tin nổi thứ mình nhìn thấy ngay trong lần đầu về ra mắt nhà bạn trai.

Sau gần 2 năm yêu nhau, tôi và bạn trai đã cảm thấy tình yêu chín muồi và nghĩ đến việc đưa nhau về ra mắt gia đình. Ngày anh về nhà tôi, bố mẹ tôi cảm thấy rất thích anh, muốn vun vén cho hai đứa. Anh cũng cảm thấy thân thiện với mọi người trong nhà. 

Biết mẹ anh không dễ tính cho lắm nên suốt thời gian yêu nhau, dù chưa từng gặp mặt, có vài lần tôi cùng anh đi chọn quà biếu bác. Những dịp lễ tết, sinh nhật hay ngày liên quan phụ nữ, tôi không bao giờ quên tặng quà và lần nào cũng có anh làm quân sư. Tôi hi vọng lần gặp mặt đầu tiên sẽ khiến bác cảm thấy như đã thân quen với tôi từ lâu.