Ngày làm việc cuối cùng của thượng tá Lê Đức Đoàn

(Kiến Thức) - Trong dòng xe cộ tấp nập, hình ảnh một “người lính già” đã làm nóng cộng đồng mạng. Đó là Thượng tá Lê Đức Đoàn, Đội CSGT số 1.

Hà Nội, những ngày cuối thu trời trở gió, tiết trời se lạnh len lỏi khắp phố phường. Trong dòng xe cộ tấp nập, hình ảnh một “người lính già” đã làm nóng cộng đồng mạng. Đó là Thượng tá Lê Đức Đoàn - Đội CSGT số 1, người trực chốt tuyến đường cầu Chương Dương.
Có lẽ, không ít người thiếu đồng cảm với cảnh sát giao thông, khi va chạm với nguyên tắc làm việc của họ.
Tạm gác lại những quy tắc giao thông khô khan, hãy cùng nói lời cám ơn người lính già đã có 40 năm trong ngành Cảnh sát giao thông với nhiều việc làm nhân văn, ý nghĩa. Gần 20 năm đứng chốt cầu Chương Dương, Thượng tá Đoàn đã cứu giữ được sinh mạng của gần 40 người.
Nhóm phóng viên truyền hình An Viên đã ghi lại những hình ảnh xúc động trong ngày cuối cùng tại nhiệm sở của thượng tá Lê Đức Đoàn. Những cái bắt tay nồng ấm, cùng nhau chụp hình lưu niệm trên cầu Chương Dương. Chỉ có thể nói một câu: ấm áp tình người!
Thượng tá Lê Đức Đoàn rưng rưng cảm động vì tình cảm của người tham gia giao thông. Ông kể lại kỷ niệm, những khoảnh khắc cứu người và tấm lòng chân quê, tri ân dành cho ông.
Vì sao người cảnh sát giao thông này lại nhận được nhiều lời động viên, cám ơn và chia sẻ đến vậy? Trong dòng chảy bộn bề của cuộc sống, sự thờ ơ, vô cảm tràn lan thì có mấy ai nhận được sự trân trọng, tin tưởng của chúng ta? Chẳng phải ngẫu nhiên mà Thượng tá Lê Đức Đoàn trở thành nhân vật tiêu biểu, chiếm được tình cảm của công chúng.
Sự liều lĩnh quả cảm rượt đuổi bọn cướp, sự nhân văn ấm áp tình người khi kịp thời cứu những mảnh đời tự sát, những hướng dẫn tận tình người tham gia giao thông… là những việc làm mà bác Đoàn đã khi còn là một chiến sĩ cảnh sát giao thông và để lại cho người dân một ấn tượng khó phai về người cảnh sát nhân dân.
Một tiếng chuông ngân trong dòng chảy xã hội có quá nhiều nhức nhối như thức tỉnh mọi người chúng ta rằng, người tốt, việc tốt vẫn còn xung quanh chúng ta và những điều tốt luôn được mọi người trân quý. Cùng đón xem phóng sự về người lính già trong chương trình “Nóng & Lạ”, phát sóng trên kênh An Viên của Truyền hình An Viên, vào lúc 20h15 ngày 5/11/2014.

10 sự kiện nóng hầm hập dư luận VN trong tuần (39)

(Kiến Thức) - Ngành y tế báo động vì ca nghi nhiễm Ebola ở Đà Nẵng, thi thể bé gái 3 tuổi trôi sông, một thị trấn ở Quảng Ninh chìm trong biển nước...

1. Ngành y tế báo động vì ca nghi nhiễm Ebola ở Đà Nẵng. Trưa 1/11, bệnh nhân Ch. (26 tuổi, quê xã Quảng Cát, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) bị sốt và vào Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng cấp cứu. Anh này cho biết mình vừa trở về từ Guinea - quốc gia đang có dịch Ebola - nên lập tức được chuyển đến khoa Y học nhiệt đới (Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng) điều trị theo quy trình ứng phó với dịch bệnh này.
 1. Ngành y tế báo động vì ca nghi nhiễm Ebola ở Đà Nẵng.
Trưa 1/11, bệnh nhân Ch. (26 tuổi, quê xã Quảng Cát, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) bị sốt và vào Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng cấp cứu. Anh này cho biết mình vừa trở về từ Guinea - quốc gia đang có dịch Ebola - nên lập tức được chuyển đến khoa Y học nhiệt đới (Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng) điều trị theo quy trình ứng phó với dịch bệnh này.

Sở Y tế Đà Nẵng tổ chức họp và phát thông báo khẩn về việc tiếp nhận ca nghi nhiễm Ebola, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để chuyển ra Hà Nội cho Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. Chiều 2/11, đã có khẳng định bệnh nhân Ch. không mắc Ebola sau 3 lần xét nghiệm PCR đều âm tính.
Sở Y tế Đà Nẵng tổ chức họp và phát thông báo khẩn về việc tiếp nhận ca  nghi nhiễm Ebola, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để chuyển ra Hà Nội cho Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. Chiều 2/11, đã có khẳng định bệnh nhân Ch. không mắc Ebola sau 3 lần xét nghiệm PCR đều âm tính.
2. Tai nạn thảm khốc ở Lâm Đồng, 4 người chết. Sáng 1/11, anh Lơ Mu Ha Sinh lái xe Uoat chở theo 7 người vào rẫy hái cà phê tại thôn Đạ Nghịt, xã Lát, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng. Chiều tối cùng ngày, lúc trở về nhà, xe đang đổ dốc thì bất ngờ đứt phanh, chiếc xe Uoat lao tự do xuống vực sâu. Hậu quả là 4 người gồm Trương Văn Hoành, Trương Xuân Sinh, Trương Thị Lý và Lơ Mu Ha Mich tử vong vì bị xe cán qua người.
 2. Tai nạn thảm khốc ở Lâm Đồng, 4 người chết.
Sáng 1/11, anh Lơ Mu Ha Sinh lái xe Uoat chở theo 7 người vào rẫy hái cà phê tại thôn Đạ Nghịt, xã Lát, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng. Chiều tối cùng ngày, lúc trở về nhà, xe đang đổ dốc thì bất ngờ đứt phanh, chiếc xe Uoat lao tự do xuống vực sâu. Hậu quả là 4 người gồm Trương Văn Hoành, Trương Xuân Sinh, Trương Thị Lý và Lơ Mu Ha Mich tử vong vì bị xe cán qua người. 

TPHCM: Cái bang tái xuất, bắt trẻ cởi trần, phơi nắng xin tiền

Gần đây, tại một số quận, huyện ở TP HCM xuất hiện trở lại các nhóm phụ nữ và trẻ em người Campuchia phơi nắng để xin tiền người đi đường.

Những nhóm "cái bang" này thường đứng tại cổng khu công nghiệp Vĩnh Lộc (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân); ngã tư Trung Chánh (quận 12 và huyện Hóc Môn) và ngã tư Nguyễn Trãi - Nguyễn Văn Cừ, đường Trần Phú, An Dương Vương... (quận 1 và 5). Trong ảnh: Một cái bang "nhí" len lỏi giữa dòng ôtô, xe máy đang dừng đèn đỏ trước khu công nghiệp Vĩnh Lộc để xin tiền.
 Những nhóm "cái bang" này thường đứng tại cổng khu công nghiệp Vĩnh Lộc (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân); ngã tư Trung Chánh (quận 12 và huyện Hóc Môn) và ngã tư Nguyễn Trãi - Nguyễn Văn Cừ, đường Trần Phú, An Dương Vương... (quận 1 và  5). Trong ảnh: Một cái bang "nhí" len lỏi giữa dòng ôtô, xe máy đang dừng đèn đỏ trước khu công nghiệp Vĩnh Lộc để xin tiền.