![]() |
Phụ nữ lấy chồng đừng chọn người đàn ông chưa biết quản lý tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet |
![]() |
Phụ nữ lấy chồng đừng chọn người đàn ông chưa biết quản lý tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet |
Người ta thường nói tình yêu là màu hồng, là thiên đường của hạnh phúc và ngọt ngào thì hôn nhân là màu xám – nơi làm cạn đi mọi điều tươi đẹp của tình yêu lứa đôi. Thế nên, dù có yêu đến mấy, phụ nữ lấy chồng đừng bao giờ chọn người đàn ông chưa đáp ứng được những điều này.
Người đàn ông chưa biết quản lý tiền bạcMột người đàn ông chưa biết quản lý tiền bạc, chứng tỏ anh ta chưa thực sự trưởng thành và chưa thể trở thành người đàn ông của gia đình. Bởi người chồng vốn là trụ cột của gia đình, nên anh ấy phải biết cách kiếm tiền nhưng cũng cần phải biết cách chi tiêu, quản lý tiền bạc một cách khoa học và hợp lý. Chỉ khi biết quản lý, chi tiêu đúng cách, anh ấy mới có thể lo cho gia đình, mang đến cuộc sống vật chất tốt nhất cho vợ con.
Thế nên, nếu người đàn ông chỉ biết tiêu xài hoang phí, không có kế hoạch chi tiêu rõ ràng và khoa học thì phụ nữ đừng dại mà kết hôn. Bởi kết hôn với những anh chàng này, không sớm gì muộn anh ta cũng trắng tay, làm khổ vợ khổ con mà thôi.
Đàn ông chưa biết coi trọng gia đìnhHôn nhân hạnh phúc, bền vững hay không cần có sự vun đắp, xây dựng từ cả người chồng và người vợ. Thế nên, một người đàn ông chưa biết coi trọng gia đình, chưa biết vun vén để xây dựng một mái ấm trọn vẹn và hoàn hảo thì bạn đừng dại kết hôn.
Muốn người ta không biết, trừ khi mình đừng làm. Câu chuyện dù có che giấu đến thế nào thì cuối cùng nó cũng lộ ra chân tướng chẳng mấy tốt đẹp mà thôi. Như người vợ dưới đây đã gặp phải việc như thế. Chuyện như sau:
"Em chẳng thể ngờ được bỏ gần 1 triệu đồng đi sửa điện thoại cũ của chồng lại có thể phát hiện ra điều gây choáng váng như vậy. Đúng là cuộc đời chẳng ai biết trước được chữ ngờ. Giờ em buồn quá mà chưa biết nên quyết định sao cho cuộc hôn nhân này.
Tại chợ đầu mối 365 Hà Đông, Hà Nội, cứ sáng sớm tinh mơ, chị Hoàng Thị Loan, 38 tuổi lại về cả tải cua đồng để bán lẻ cho các tiểu thương.
Theo chị Loan cho biết, ngày nào chị cũng thu gom cua đồng từ nhiều hộ dân ở các vùng quê Thạch Thất, Từ Liêm, Ứng Hòa, Thường Tín… Vì thế mẻ cua đồng nào nhà chị bán ra cũng là mẻ cua đồng xịn. Tuyệt đối chị nói không với cua công nghiệp, cua nuôi.